1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần mang thai đầu tiên - mình đang lo lắng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rockyt, 26/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lần mang thai đầu tiên - mình đang lo lắng

    Chào các bạn
    Hiên tại mình đang rất lo lắng và có điều này muốn hỏi các bạn. Đây la lần mang thai đầu tiên. Mình đi siêu âm và biết thai đã được 4 tuần 6 ngày. Từ tối hôm qua đến giờ mình thấy rất căng thẳng và có bị chảy một ít máu loãng. Mình không hiểu điều đó có nguy hiểm lăm không. Mình siêu âm nhưng bác sĩ cũng chưa có kết luận gì. Tình trang hiện giờ là đang theo dõi và bác sĩ khuyên không nên đi làm(công việc kinh doanh của mình rất căng thẳng).
    Mong các bạn trả lời sớm cho mình vi mình đang ký Viêt Pháp khám thì thứ hai mới được lịch hẹn.

    Bé yêu ơi - Mong không có chuyện gì xảy ra với con.
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Khi đang có thai thì không được căng thẳng nhất là mấy tháng đầu tiên ngoài ra nếu thể trạng mà yếu thì bạn nên nghỉ ngơi đừng ham việc quá mà có nguy cơ sẩy thai đấy. Bạn của choupat vì đi làm suốt ngày, mệt mỏi vì công việc đã thế lại ham việc nên đến tháng 4 đã bị sẩy thai .
    Chắc ấy đợi mấy chị có em bé trả lời cho ấy, choupat chỉ lấy kinh nghiêm từ bạn choupat mà ra thôi vì ... chưa có thai bao giờ nên bản thân không biết .
    Đưa cho bạn cái link này để tham khảo này
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/342845/trang-11.ttvn
    Chúc bạn vui vẻ và khoẻ khoắn, đừng lo nghĩ nhiều
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 27/11/2004
  3. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ponkint đừng lo lắng quá! Nếu thấy căng thẳng quá thì đừng chờ đến thứ hai nữa, bạn có thể đến một phòng khám thai tư nào đó họ khám cho, chứ không nhất thiết phải chờ đến lịch khám ở Việt Pháp. Tớ cũng mang thai lần đầu, hồi bé gần được 3 tháng, tớ còn bị ngất xỉu ngã xe máy giữa đường liên tiếp đến 2 lần, thế mà may quá, không làm sao cả. Lo lắng không giải quyết được việc gì đâu, làm mình mệt mỏi thêm, không tốt cho con.
    Chúc mọi sự tốt lành!
  4. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, lắm lời tham ra cái. Mặc dù tớ là đàn ông nhưng cái vụ trục trặc như là bạn kể, tớ đã cùng vợ trải qua ngon lành rồi nên tự cho mình có một chút kinh nghiệm.
    Bạn lo lắng là đúng, tuy nhiên không cần phải quá chú ý vào vấn đề đó làm ảnh hưởng tới sức khỏe tới bạn cũng như em bé. Công việc của bạn giờ đây là tuân thủ theo những lời chỉ dẫn của bác sỹ và thư giãn tinh thần (đó cũng là cách tốt nhất để em be phát triển tốt). Ngày xưa vợ tớ còn phải đi cấp cứu cơ, giữa đêm giao thừa nhé, huyết ra rất nhiều chứ không phải ít như bạn kể đâu (ở tháng thứ 3 thì phải). Cả nhà tớ chăm sóc vợ tớ và tạo điều kiện tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần. Làm các công tác tư tưởng sao cho được yên tâm, thoải mái đồng thời nghe theo lời chỉ dẫn của bác sỹ. Cái việc doạ xảy đó kéo dài đến vài tháng thế rồi vợ tớ cũng sinh được em bé rất bụ
    Như vậy điều quan trọng là thư gian tinh thần, điều kiện chăm sóc tốt, đi kiểm tra thường xuyên (theo chỉ dẫn của bác sỹ) thì mọi việc sẽ ổn thôi
    Chúc bạn vui khoẻ
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể tiếp tục thảo luận vấn đề này trong topic "9 tháng 10 ngày chia sẻ kinh nghiệm". Để tránh loãng chủ đề tôi xin phép được khoá topic này lại. Mong các bạn thông cảm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này