1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần này là chuyện dạt vòm

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi carjetaime, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carjetaime

    carjetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    lần này là chuyện dạt vòm

    Ai trong box mình đã dat vòm nào ?
    tôi có 1 thàng bạn rát hay lấy trò này ra để doa các cu già nhầ nó
  2. chuchimnon

    chuchimnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Qua tuổi dạt vòm rồi ... chỉ có mấy ku kậu mới qua tuổi dậy thì mới dạt vòm thôi
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Có nhà che nắng che mưa,có chăn ấm đệm êm không thích thì thôi...lại thích đi dạt vòm.Lại còn lấy chuyện đó ra doạ ông bà già nữa chứ...ngu hết biết.Mình mà là bố mẹ hắn thì cứ cho đi để cho hắn biết thế nào là khổ.Đói thối mồm lại chả mò về ngay ấy.
  4. Cac_ban_oi

    Cac_ban_oi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    công nhận rằng box này toàn đứa thối mồm.
  5. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    như cac_ban_oi chẳng hạn <~~ ví dụ điển hình
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì ngu ngốc hơn dạt vòm
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cái đấy nó gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ấy mà ,.Toàn là những thành phần sướng chả biết đường mà sướng ,Đúng rồi em carjetaime ơi em bảo bố mẹ thằng bạn em ấy cứ để cho nó đi cho nó biết đi bụi sướng thế nào ,lại chả vài hôm vật vã mà mò về ấy chứ lại.
    Hồi trước mẹ tớ có thằng học sinh ,bố mẹ nó bảo nó đi đổ rác ,nó xách cái thùng rác mà đi đúng một tuần ,Sau một tuần lôi thôi lếch thếch xách cái thùng rác về .Lần sau thì bố bảo nó cũng chẳng dám bỏ nhà mà đi ,
  8. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thế một tuần sau vẫn cầm trên tay cái trùng rác ấy cơ à. Nhiều vụ lại còn chẳng tự về nhà, sĩ diễn mà ra vẻ ta đây đã ra đi thì không bao giờ về cả.Hết tiền xong rồi toàn cho một thằng bạn về báo với bố mẹ là"cháu vừa nhìn thấy nó đang ở........." Sau đó đứng nộp mạng ở đấy đợi bố mẹ đến bắt về mà lúc "bị bắt" còn "không muốn về" cơ đấy hehe
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    10 đứa đi dạt vòm 10 đắu về nhà trông bộ dạng tả tơi tiền hết .Ngu thế không biết lại còn đi lấy le nữa .Cái ngày gọi là sướng quả dửng mỡ
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, chết bớt đi cho dân tình đỡ khổ.

Chia sẻ trang này