1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần nhảy hay nhất trong đời của bạn là lần nào? (cho đến... bây giờ)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi quocviet, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Còn lần nhảy hay nhất của DA là khi đang mê mải hái quả rau muống để ăn giữa ruộng rau trong trường,bỗng dưng thấy cái gì vụt qua dưới chân ,vằn đen và trắng ...Rắn !!! Cùng với tiếng hét là DA đã thấy mình bay lên bờ ruộng ...Một khoảng cách không thể tưởng tượng ,bằng cách nào mà DA có thể nhảy lẹ đến vậy .Tới bây giờ ,đám bạn vẫn nói đó là cú nhảy hay nhất mà họ được chứng kiến [r22)
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, thích thú quá trời bà con ạ !
    Điệu nhảy hay nhất tính cho đến giờ ...lại vẫn là điệu Waltz với Choc
    Bà con đã ai nhảy với Choc rồi thì chia sẻ với tui với. Choc đi Waltz đúng là hay không chịu được.Tui bước mà cứ như không ý; ảm giác êm ái, bồng bềnh cứ như đang bay vậy....
    Chậc chậc...từ giờ đăng ký lich cố định với Choc mới được. Được hung choc ui ...
    Được sửa chữa bởi - zazu vào 24/05/2002 12:29
  3. Rosy16

    Rosy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quoc Viet làm mình cảm động quá. Chưa có ai nói với mình như thế bao giờ. Thanks a lot! Đợt vừa rồi mình đi công tác nên không tham gia vui vẻ cùng các anh chị em được. Hẹn Quoc Viet mấy hôm nữa sẽ cùng nhảy nhé!
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời. Waltz ơi là waltz. sao mà phê thế không biết, hôm qua hai thằng đưc rựa nhảy với nhau mà cũng phê gần chết. Nhảy Waltz với Kid_o thiệt là...đã wá trời. Xoay xoay, xoay xoay...lâng lâng theo điệu nhảy...lại không đeo kính, chẳng thấy gì xung quanh, chẳng để ý nữa, chỉ nghe nhạc và bước.
    Tuyệt
    *$*zazu*$*​
  5. Chianh

    Chianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Híc híc sao mãi mà em chưa thấy lần nhảy nào để lại ấn tượng nhất nhỉ híc híc có phải vì em chưa được nhảy với các cao thủ của TDC lần nào không ạ.. híc híc tủi thân quá
    Chi Anh@
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Điệu nhảy khiến bạn nhảy của mình vui vẻ hạnh phúc bỏ qua bao âu lo, buồn bực. Đó sẽ là điệu nhảy thuyệt vời nhất.
  7. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đó là lần đầu tiên tôi lên sàn nhảy cổ điển.một cảm giác rất đam mê.
  8. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới giờ mình chỉ có 2 lần nhảy đáng nhớ nhất :
    _ Lần thứ nhất trong ga tầu điện, một mình, lạnh lẽo, cô đơn.....và trong giấc mơ vẫn thấy mình đang nhảy với Bố, Mẹ....hồi còn bé.....
    _ Lần thứ hai là lần đầu tiên bước ra sân khấu.Trước bao ánh đèn chói lọi, bao nhiêu người ..... và trong số đó có cả người "yêu" của mình. Vũ điệu BreakDance cùng cả nhóm.....và quan trọng hơn cả là mình nhận được một nụ hôn âu yếm và đầy tự hào.
    Rồi những kỷ nhiệm đó dần dần theo mình đi suốt cả quãng đường dài.....và bây giờ đã 2 năm trôi qua rồi......
    Ở Hà Nội một mình, nhiều lúc nghe lại các bài hát mà ngày xưa hay nghe....mình lại nhớ lại. Nhưng vẫn cô đơn như thế. Rồi vẫn chân bước nhịp nhàng theo điệu nhạc, lúc đó chỉ biết nhảy, nhảy, và nhảy....chẳng cần biết là mình đang nhảy với cây lau nhà......
    Khi nào các bạn có thể bật nhạc một bài hát và chân vẫn nhảy theo điệu nhạc đó mà không biết mình đang nhảy điệu gì....nhưng vẫn nhảy.....Theo tôi đó cũng sẽ là những lần nhảy hay nhất đấy. Vì lúc đó trong điệu nhảy của bạn không chỉ có nhạc, kỹ thuật.....mà còn hàm chứa cả một tình cảm sâu lắng của bạn dành cho ai đó.......
  9. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì có nhiều quá và lần nào cũng thấy hay cả.Tôi thật tham lam cứ lần nào nhảy cũng thấy như mình được nhảy lần cuối cùng vậy,mỗi bản có cái hay của nó.Nhưng tôi ngạc nhiên nhất là có một lần nào đó tôi bị "thiếp đi" dù đó chỉ là 1 vài tích tắc nhưng bạn nhảy của tôi đã cảm nhận được ,xấu hổ quá ,thật không thể hiểu nổi tại sao ...
  10. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ah gặp toàn thành viên cũ của topíc cũ...đọc lại những gì mọi người viết đúng là thấy vô tư và vui biết mấy. Nhân tiện nói đến lần nhảy phê nhất, chẳng nói đâu xa, hôm thứ 7 mình lên Cung (mở ngoặc là trước đấy cũng không định lên) nên mặc quần thô áo phông lại không mang giày nhảy. Nhưng được cái gặp bao nhiêu là người quen (có cả hội mình, cả một số thành viên của TDC, cả nhiều thành viên của nhiều hội khác mà lâu lắm mới được gặp - trong đó có cả Huệ Chi nữa (bận đi công tác xa)), LaVie hôm í trông khác thế (lâu mới gặp) lại còn khen mình dạo này "chững chạc" nữa chứ (lúc đầu thì fê nhưng mà sau biết khen đểu -bảo mình già-thế là cú lắm đấy nhá), rồi lần sau tớ lại "tra tấn" ấy Rumba tiếp nhé . Hôm í mình nhảy không biết mệt mỏi (nói thế thôi chứ lâu không nhảy nên mệt bỏ xừ lên được - em Hằng bảo bây giờ gọi mình là...Đôrêmon hị hị), mồ hôi vã ra như tắm, mặt thì đỏ gay đỏ gắt (mấy người thắc mắc mình toàn bảo là "đi Hôi An về nên...đen í mà ). Có lẽ đó là lần mình thấy dancing thoải mái nhất, hoàn toàn relax mà chẳng phải chú ý xem thiên hạ có "soi" và cười (đểu) mình không . Dancing muôn năm !!!

Chia sẻ trang này