1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần nhảy hay nhất trong đời của bạn là lần nào? (cho đến... bây giờ)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi quocviet, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Em luôn thích nhảy Boston với một người, nhảy Valse với một người và Paso với một người khác nữa . Có tham quá không nhỉ ?
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến khi nào được nhảy Slow chắc còn hay nữa. Lúc đấy sẽ quay lại đây viết tiếp cảm xúc
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    It wasn''t the best time, but worth remembering. For once I felt happiness in dancing without experiencing myself.
    I was standing at the edge of the dance floor, watching you dance alone over there. And when you turned back, seeing me, you ran eagerly towards me. I was smiling broadly and charmingly at you, waiting for you to come. It was such a relief to see you so carefree and relaxed like that. I knew you hadn''t had a time for yourself long ago. I wished that moment would last long enough for you to treasure so that it would cheer you up when the going got tough.
    It might be the beginning of something, perhaps not. However, I will never forget that happy time.
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nhảy như chưa bao giờ được nhảy, nhảy như sẽ không bao giờ được nhảy nữa. Sao cảm giác như thế lại hiếm vậy???
    Dancing is vertical expresion of horizontal desires
    Bernard Shaw
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lần nhảy hay nhất à?
    Hôm ấy mình say quá, cả nhóm đang ở Thi Sách, anh bạn trong nhóm vồ lấy cây ghi ta của một người hành khất và điệu nghệ chơi. Mình không cưỡng lại đã danced on the street. Cảm giác thật là khó tả, và không thể có lần thứ hai như thế.
    Còn lần nhảy hay nhì?
    Mình và gã partner cạ cứng của mình đang nhảy say sưa (chả nhớ điệu gì) thì mình phát hiện "cửa sổ" nhà gã đang mở toác. Rứa là mình kéo gã sát lại và thì thào (tất nhiên sau khi đã nhón gót), rằng "Hí hí hí" và gã nhanh trí kéo lại (và mình lúc ấy cũng "ghì" lấy gã mà "ngụy trang"). Sau lần ấy, mỗi lần mình nhảy sai là gã ấy lại không dám càu nhàu mình (về International dance thì gã rất giỏi). Và vài lần nhân dịp "te" gã cho mình ''đo ván" để trả thù các lần mình trêu gã khi đang nhảy.
  6. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
  7. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một cảm nhận rất khác nhau về các điệu nhảy và mỗi lần mình nhảy một vũ điệu mình lại thấy nó có một cảm giác khác, phong thái khác .
    Anhchiendauviem thích nhất và cho đến bây giờ còn nhớ nhất đó là một lần lên sàn nhảy , hôm đó là một buổi đặc cách hay sao đó mà ông chủ sàn bật liền những 2 vũ điệu Slow . Anhchiendauviem vẫn nhớ lần đó đi với cả một nhóm bạn cùng học nhảy có đến 20 đứa lận lại đang là SV nên khí thế hơi hăng . Mình mời em ra nhảy điệu ấy , lúc ấy cả hai mới chỉ coi là bạn nhưng đang đu đưa bỗng nhiên không hiểu sức mạnh từ đâu mình bỗng nhiên ôm em thật chặt vào lòng và sẵn sàng ở thế bị ăn một cái tát nhưng không .Lúc đầu em đẩy mình ra rất mạnh nhưng mình vẫn ghì thật chặt và 1'' sau thì em ôm mình càng chặt hơn , sau đó cả 2 đưa nhau về ghế ngồi , em đã khóc mình lo quá và em cũng chẳng buồn nói gì nhưng bỗng nhiên đến điệu Slow thứ 2 thì em mới nói " Anh nói gì với em đi chứ " thì mình hiểu mình phải làm gì vào lúc ấy .
    Đó là lần nhảy đáng nhớ nhất trong đời của Anhchiendauviem dù rằng sau này chúng tôi không còn là của nhau nữa mà chỉ là bạn . Hôm ấy là 7- 11-2000 tại CLB 18 Đoàn Trần Nghiệp , Thu ơi em vào đây thì xem anh có nhớ sai không nhé !
  8. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
  9. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Hé hé...Sự thật mất lòng quá đi mất , LaVie mà máu tớ "phục vụ" ấy Rumba 24/24 luôn (ẹ ẹ) vô tư đê, nhưng mà bớt "khen già" đi để tớ trẻ lại vài tuổi cái
    Ấy nhớ dai nhỉ, tớ cũng quên béng đi mất cái vụ buôn hoa năm í, tớ chẳng giúp được gì . Nhưng mà không sao, hôm nào cứ hoành tráng một bữa cho nó máu
    [/quote]
    Cái cậu nhóc này í ẹ thật, mới có vài tuổi đầu mà nhìn thấy các chị là cứ xông vào gọi bằng em tuốt. Đúng là đồ nhóc con ! Thôi cứ cố gắng ngoan đi hôm nào chị sẽ dẫn nhóc đi mua bóng bay và ăn kem.
  10. littlesis

    littlesis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lần nhảy hay nhất huh ??? để xem nào?từ hồI học nhảy tớI giờ chưa có lần nào mình cảm thấy hay nhất cả vì mỗI lần nhảy lạI có cái thú vị riêng?hehehe..
    Lần nhảy buồn cườI nhất là lần đi nhảy đầu tiên vớI nhóm bạn học chung. Nhạc Slow là nhạc dành cho 2 ngườI ?ođang có vấn đề? nhảy vớI nhau thôi đúng không? ngồI chờ cho hết nhạc thì uổng quá, nhạc Slow có nhiều bản khá hay ho. Thế là cả lũ khoảng 5-6 đứa kéo ra sàn, nhảy Slow?tập thể. MọI ngườI xếp thành vòng tròn, nam nữ xen kẽ, bá vai bá cổ tùm lum, vừa nhún vừa gào lên theo nhạc. Kết quả là cá bầu không khí đầy romantic hôm ấy bị xé tan nát. Mấy cặp nhảy Slow hôm ấy chắc là tức tốI lắm?hehehe?
    Lần nhảy được đánh giá là?liều mạng và hấp dẫn nhất là nhảy Waltz vớI anh 4GET ở Cung Văn Hóa Lao Động. Vốn dĩ littlesis nhảy Waltz không được tốt, chỉ biết kiểu Salon thôi, ấy vậy mà dám đi thi thố giành phần thưởng vớI ngườI ta sau khi bị mấy đứa bạn dụ dỗ. Cũng may là anh 4GET dìu tốt quá, đi sai cũng thành đúng?Vừa nhảy vừa nơm nớp sợ sai nhịp, sợ đạp chân ông ấy, đầu gốI đụng nhau côm cốp, xoay vài vòng chóng hết cả mặt mũi. Định bụng chỉ nhận giảI khuyến khích thôi, thế mà cuốI cùng được giảI nhì mớI khiếp. Hai anh em được 2 hộp bánh Kinh Đô to ddùng, 3-4 ngườI xúm dzô ăn hổng hết. Vui oi là vui !!!
    Lần nhảy đầy bất ngờ nhất và ddọng lạI nhiều câu hỏi nhất. Cảm giác lúc đó ví như 1 dĩa salad?huhuhu? đầy bất ngờ xen lẫn nghi ngờ, tí xíu niềm vui và một thoáng buồn. Có thể đó là lần nhảy hay nhất và cũng có thể là lần nhảy tệ nhất. Giống như Anhchiendauviem, littlesis nhớ rất rõ ngày hôm đó 08/05/2004?

Chia sẻ trang này