1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần nhảy hay nhất trong đời của bạn là lần nào? (cho đến... bây giờ)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi quocviet, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xinhayomanhthatlau_K45neu

    Xinhayomanhthatlau_K45neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhảy Slow tập thể như ban littlesis chúng tôi hay nhảy lắm vì toàn là Sv mà , ít có đôi cặp vì chỉ học nhảy với nhau thoi . Nhưng nhay dieu nay tap the nói chung là khá hap dẫn . Ở lóp chúng toi gọi là diệu " Xin " vì láy nhan đè của bài hat BÌnh minh sẽ mang em đi ... Có câu đầu là " Xin hãy ôm anh thật lòng .... " đó nen mỗi làn đén điẹu này dù muon hay không , chúng toi cung rat hao húc .
    Lan nhay hap dan nhat doi vơi toi là lan nhay dau tien o san Ly Nam De , co may ban o CLB khác có ve thach do nhau thi nhau chay ra moi toi , cuôi cung co 2 ban dai dien ra nhay moi toi dieu Bebop , lam bong nhien toi phai lam mot anh Boi nhay bat dang di . May là cũng có thời gian gần 2 tháng làm ơ sàn Tây Sơn , sau đó thì chúng tôi quen nhau , các ban đó là SV Ngoại Thuơng và học nhay o Hàng Trống ....
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Lần nhảy hay nhất có lẽ là với DanceFan, hai ngày trước khi Tulip sang Úc. Trời ơi, nhảy Mambo với anh DF phê kinh dị ...
    Hôm đó cũng là ngày mà TL thấy TDC đông đến thế, cả TDC và HYEC mà ...
    Lần nhảy hứng thú nhất là thứ 7 tuần trước, trong party tổ chức tại nhà. Dù sàn nhà trải thảm, partner cũng nhảy lóc chóc như mình nhưng mà nhảy trong sự cổ vũ của mọi người, thật là vui.
    Nhảy một cách say sưa như muốn thể hiện cho ông thầy rằng TL cũng thích dance như là thích Kinh tế vậy. Jason dạy TL kinh tế, nhưng chắc chắn là TL đáng làm sư phụ của hắn ta trong Dance rồi ... hè hè hè ... đã thật ...
    Cool .... Vậy là có người cũng như mình .... Love Economics and Dancing ... Nice to meet you
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Mình tuy theo dancing chưa lâu, nhưng cũng không phải là nhảy tệ lắm....có những lần tổ chức cho TDC offline mình đâu có dám nhảy bởi vì...cô TML thì bảo "khiếp" anh dặt dẹo như sợi bún ý....cô YếnNgốc thì bảo...ối giời ơi..trông anh như con giun.... cô HanhLavie và cô DFR thì bảo mình loằng ngoằng .... và rồi nhảy LaTin Gì mà cứ như tể tướng lưu gù thế kia.... cô Longhair...thì bảo nhìn anh trông phát chán......co Jet nhìn thấy mặt mình thì lại loe cái mỏ ra để" Xuỳ " .......thành ra đi offline với TDC chẳng có dịp nào để kịp cảm nhận hay cảm thụ cái gì cả, vì cứ tưởng tượng có vài cái mỏ đang loe " xuỳ "...vài con mắt đang trố ra để xem bún với giun thì....ặc.....

    Nhưng cũng có những lúc cảm thấy say mê với điệu nhảy của mình ...đó là mỗi khi bế đứa cháu , bật nhạc lên ru nó ngủ ...và chính mình cũng cảm nhận thấy từng bước, từng bước ..các vũ hình....kỹ thuật lần lượt trôi chảy dưới chân thật tự nhiên, thật khoáng đạt...... tự thấy vậy làm vui rồi....
  4. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn nè !
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hè hè... lần nhảy hay nhất trong đời ý à? chết cười!
    đó là lần em thi nhảy ( 1 cặp với con bạn thân), cố làm seo cho thầy thấy: em - này - không - đến - nỗi - nào --------> cho qua, khỏi học lại!
    may mắn seo mà lại được 7 điểm, cộng với một điểm cả lớp đã tham gia chạy việt dã do báo Hà nội tổ chức ( fải dậy từ lúc 4 h sáng đấy ạ!) nên được 8<--------sung sướng wé!
    còn lại thì cóc biết sàn nhảy nào nữa. học được vài điệu nhạt nhoẹt trong trường đã khiếp rùi.amen!!!!!
  6. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ! HanhLAVIE vì đã tặng mình 3 bông hồng , mình nghĩ đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của thời SV và của ... vẫn đang nhớ như in , từng ngày nè hihi .Bây giờ ,anhchiendauviem đi nhảy thường xuyên hơn nhưng chắc là cảm nhận của mỗi lần nhảy đó đã khác đi, không còn vẹn nguyên như ngày nào !
    Anhchiendauviem rất vui nếu khi nào đó có cơ hội được mời HanhLAVIE nhảy một vài điệu gì đấy, bạn nghĩ sao ?

Chia sẻ trang này