1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lần sau chắc thầy Han chẳng dám sang VN...

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi conangngongao, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Lần sau chắc thầy Han chẳng dám sang VN...

    Ai là người trực tiếp liên hệ và mời thầy Han sang VN thì nên đọc bài này. Làm 1 việc như thế thì nên rõ ràng và cần phải rõ ràng. Đã có ý định mời thầy sang thì fải có kế hoạch cụ thể là thầy sẽ ăn nghỉ ở đâu, đi lại thế nào, ai là người hướng dẫn thầy ở nơi đất khách quê người.... Nếu có việc bận thì chí ít cũng phải nói lại với những người ở lớp học 1 câu và bàn giao cụ thể những việc đã làm và chưa làm để thu xếp cho thầy. Vậy mà bạn có biết là giảng bài buổi chiều xong, thầy mệt phờ và hỏi "Tôi sẽ ở đâu? " thì mọi người mới ớ ra là thầy chưa hề được thu xếp....
    Tôi rất ghét và vô cùng bực mình với cái kiểu làm ăn nửa vời, lưng chừng và vô trách nhiệm như thế. Nhìn thầy mệt mỏi, lo lắng, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng mà ko biết nên nói với thầy thế nào.... Nếu ai đó nhìn thấy thầy ngồi sau xe gắn máy tay ôm va li hành lý cao ngất và cồng kềnh để đến chỗ nhà thuê lúc tối mịt thì lúc đầu có thể phì cười đấy, nhưng rồi cũng sẽ cảm thấy thương thầy vô cùng, mệt mỏi thay cho thầy vô cùng. Bạn có thể trách tôi điều nọ điều kia nhưng nếu như bạn biết mọi người ở lớp học đã phải điện tứ tung tìm nơi ở cho thầy, trời thì tối đến nơi rồi, biết để thầy ăn uống ngủ nghỉ thế nào đây trong khi ko có 1 ai là người chịu trách nhiệm những việc đó - những việc mà nhẽ ra, là người mời thầy sang thì bạn phải tính toán trước hết rồi chứ ko phải mời thầy chỉ cho vui, cho sướng cái miệng... Nếu như bạn biết chị Vân Anh vì chuyện bất đắc dĩ này mà fải cãi nhau với bạn trai, anh Vinh nhà rất xa, đi từ sáng mà mãi tối muộn mới về được, hoặc tôi đây đã bị bố mẹ hiểu lầm, mắng té tát vì về ko đúng giờ... Những việc đó ko phải tôi kể ra để lấy công song nếu như bạn biết là mọi việc phức tạp thế nào thì liệu bạn có đem thầy mà để ở "giữa chợ" như thế....
    Thầy đã chịu một "cú sốc" khá lớn khi sang VN. Thay mặt cho mọi người ở lớp học, đề nghị bạn rút kinh nghiệm giúp cho ạ. Và sau khi đi tình nguyện về, bạn nên gặp thầy ngay bởi thầy vẫn luôn miệng đòi contact với bạn, người duy nhất mà thầy liên hệ trực tiếp trước đó... Vậy thôi ạ....
  2. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, chị ơi ,thế bây giờ thế nào rồi !!!!!!!!
    em cũng nghĩ ra điều này vì 1 thầy giáo của em đã phải bay vào nam ngay xong khi xong việc vì nếu ở lại thì cũng không có chỗ ở !!
    Chắc tại chị Mu chưa nghĩ đến thôi
    Mon cũng đã hỏi thầy là đến Vietnam thầy ở đâu nhưng thấy không có vấn đề gì nên mon cũng không hỏi tiếp nữa
    giờ thì mon vẫn ở Nha trang ,không bít làm sao nhưng cũng thấy có lỗi
    thế giờ thì sao rồi ạ!!!!!!!!!!!!!1
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trời! Chẳng biết nói thế nào nữa. Hồi thầy còn ở Hàn, khi nói chuyện với thầy qua Y!M, Nore đã hỏi thầy chuyện ăn ở, thấy thầy nói ở nhà thuê, sau đó thấy nói Zimu hỏi được chỗ rồi nên cũng ko tiện hỏi thầy nữa.
    Hôm thứ 5 ở Capuchino, thầy đưa cho Nore cái Flash Memory về để in giáo trình. Hôm qua đã in xong nhưng chưa đi đưa cho thầy được, định tối nay đến KS Thương Mại để đưa cho thầy, lên mạng thì thấy bài viết này, gọi điện cho KS hỏi xem thầy có để lại địa chỉ liên lạc ko thì ko có. Gọi cho Neverbelate thì chỉ nhắn được hộp thư thoại, em Clride ko liên lạc được? Giờ Nore muốn hỏi ai biết chỗ ở của thầy Han và có thể liên lạc được thì cho Nore biết với. Thứ 2 tuần sau phải học rồi, giáo trình đã in xong, 2 cuốn, hơn 100 trang nên cần đưa để các bạn học sinh copy cho kịp.
  4. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Việc cần làm trước tiên là xem lại chỗ ở cho thầy. Mun chẳng thể làm gì . Nhưng chắc nore và các bạn có thể giúp thầy được. Có thể Pink biết số điện thoại của thầy bởi vì Pink là người giới thiệu thầy Han vào box mình mà.
    Khổ thật, bây giờ giống như là chúng ta " đem con bỏ chợ " vậy, có lỗi với thầy quá. Thầy thì tốt và nhiệt tình như thế mà ...
    Mong sao mọi người có thể giải quyết xong sớm vấn đề này để tuần sau thầy bắt đầu việc giảng dạy. Và để không phụ lòng của thầy.
    Đọc bài viết của conangngongao mà vừa thương thầy, vừa buồn vừa cảm thấy có lỗi.
    Mọi người đừng trách nhau nữa nhé. Cùng rút kinh nghiệm để chuyến đi của thầy thành công, không phụ thầy xa xôi sang với chúng ta.
  5. on

    on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người qua đuờng, chả biết rõ sự việc lắm nhưng sau khi đọc bài của các bạn thì thấy thế này.
    Bác Han này đâu phải trẻ con, chả nhẽ lại đến lớp học ngay sau khi xuống may bay a. Bác ý phải tự tìm chỗ ở trước khi đến chứ hoặc ít ra liên lạc với nguời quen để họ đặt hoặc tìm trước chỗ ở.
    Thứ 2, giả sử bác ý là trẻ con, thì các thành viên của lớp học phải chịu trách nhiệm giúp bác ý tìm chỗ ở thôi.
    Ý kiến cá nhân: Bác này tự nhiên được sang VN du lịch, đúng là sướng thật, Dậy tiéng Hàn trình độ elementary thì bất cứ người Hàn nào cũng dạy đuợc.
    Ngưòi đáng trách đầu tiên là bác ý, sau đó là nguòi mời bác đó.
    Không biết lớp học có nhiều em trẻ đẹp không nhỉ, tiếc là mình không đưọc về VN đợt này ;)
    Ở nhà nhiều em thích Hàn thế mà du học bên này toàn cá xấu và ô mai sấu, keke
  6. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị chú on không nói xấu chị em bên Hàn nhá, không tớ méc chị em thịt chú đấy, tớ có mấy em gái bên Hàn xinh lém, chú mún làm quen thì hối lội anh đi. Thui offtopic tý quay lại chủ để chỉ.
    Mọi người không nên chỉ chích nhiều nhau làm gì, cần fân biệt rõ.
    1. Mr Han này tự sang, rồi tranh thủ giúp anh em hay là gì?
    2. Nếu ko fải 1, thì ai mời sang, danh nghĩa là gì? Thì người đó nên lo chỗ ăn ở cho người ở xa đến.
    Theo tớ theo dõi là Mr Han này đi với khá nhiều người cơ mà, cả em Hồng Liên, gì gì đấy.
    Anh em Seoul có 1 thầy Mr Shin, trước kia đã từng dạy ở Ngọc Khánh ECC gì đấy, tự nguyện dạy tiếng Hàn mà anh em Seoul ẻo quá chả tham za nhiệt tình gì cả, làm thầy ta chán, đang dỗi không muốn dạy nữa hay sao ý, thanh niên trai tráng Seoul hơi kém (Ở trường tớ có 1 seonsengnim trẻ đẹp, 1 Prof. mặn mà dạy tiếng Hàn, tuần 2 buổi mà còn chả muốn học, vì tiêu hoá tiếng Hàn thấy khoai quá, híc)
    Túm lại, mọi người ai cũng bận cả, cũng không nên trách móc nhau nhiều, mà tập trung giải quyết công việc cho ổn thoả, tránh mang tiếng dân Việt mình, đói cũng fải ra hồn tý, các cụ nói rồi, nhịn miệng tiếp khách, nếu các bạn mời Mr Han sang thì nên hành xử cho đúng mực, còn ngược lại thì tuỳ tâm mọi người, không thể trách cứ được.
    Thân.
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    bác On ơi, bác đừng có mà vớ vẩn
    thầy em thì có gì đáng trách
    đáng trách là dân việt nam không biết tiếng hàn và không giỏi tiếng anh
    thầy em người hàn làm sao mà hỏi được ai
    không biết chi mà to mồm
    xin lỗi thầy em đi!!!!!!!!!!
    nể tình đồng hươngEC mà em tha nhá
    vấn đề quan trọng bây giờ là Where is my thầy ????????
    hic hic
    thầy vẫn gọi em là my Anh, thế thì bây giờ thì Where is my thầy, đêm nay em sẽ về Hà nội, vẫn chưa biết các bác định học hành kiểu gì nữa
    Mà thấy dân tình post bài toàn xa Hà nội cả , không ai cho thông tin gì cả, mà người ngoài vào mà đọc cái này thì thấy chũng ta vô trách nhiệm lắm , vì cứ tưởng để thầy đi đâu không rõ !!!!!!!!!!hic hic
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Thầy Han hiện giờ đang ở tại 1 ngôi nhà trong phố Quan Nhân, chị Hằng ECC đã hỏi được nó trong lúc tối mờ tối mịt. Hiện thầy đang ở 1 mình với 1 cái tivi, 1 máy điện thoại ko gọi được số di động... Thầy có vẻ rất sợ ở một mình, thầy ko nói nhưng tôi thấy ánh mắt thầy thì nói rõ điều đó... Tối hôm thuê được nhà, 3 chúng tôi (chị Vân Anh, anh Vinh và tôi) đã đưa thầy đi ăn, đưa thầy về nhà trọ và làm công tác liên lạc... Sáng hôm sau, chúng tôi đưa thầy đi ăn sáng... Thầy đã đi thăm lăng Bác, Quốc Tử Giám... Nói chung sẽ là chẳng có gì nếu như chúng tôi được biết kế hoạch ngay từ đầu chứ ko sấp ngửa, cuống cà kê lên như mấy ngày vừa qua. Tôi nói những điều đó lên ko fải là để chỉ trích ai cả, chỉ là để bạn biết và rút kinh nghiệm mà thôi...

    Tất nhiên mọi việc bây giờ thì đã ổn thỏa hơn 1 chút rồi, vấn đề là bây giờ, thầy muốn liên lạc với bạn Quỳnh Liên hoặc là Zimu... Và chúng ta cần hỏi thầy xem thầy có hài lòng về chỗ ở hiện nay hay là cần tìm 1 chỗ khác. Thầy ăn uống cũng ko được tiện lợi cho lắm bởi thầy chưa thạo tiếng Việt, đi ra ngoài ăn 1 mình thì sẽ buồn và ko ngon miệng. Và cả chuyện đi lại nữa, có lẽ sẽ phải có ai đó đưa đón thầy từ lớp học về nhà trọ. Thầy bảo muốn đi bộ song xem ra ko ổn vì đoạn đương đó khá xa...
    Dù sao mọi việc cũng sẽ dần ổn định, chẳng qua mấy ngày đầu cần nhiều người giúp thầy thu xếp thì lại quá ít người... Những người thân thiết hơn với thầy thì lại ko thể liên lạc được, những người xa lạ thì chưa thạo tiếng Hàn hoặc như tôi đây 1 chữ Hàn bẻ đôi cũng chưa biết... và rồi giúp thầy mãi cũng ko được, mỗi người cũng có việc của mình. Nhìn thầy tội nghiệp lắm nhưng ko thể ở lại mãi với thầy được, đó là điều mà bọn tôi cảm thấy áy náy nhất....
    Nếu bạn nào cần liên lạc với thầy thì call cho chị Hằng ECC, số fone hiện có ở topic về thông báo mở lớp tiếng Hàn thầy Han...

  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ặ... Cô Nàng Ngỏằ> Ngỏân câng 'i hỏằc tiỏng Hàn àh...Biỏt thỏĐy Han sỏằÊ ỏằY mỏằTt mơnh,thỏằ?nh thoỏÊng...Sao 'ỏằ qua 'ón Lỏằ>p trặỏằYng sang thfm thỏĐy nhâ....câng thưch hỏằc tiỏng Hàn lỏm...:P
  10. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm
    Mon về , sẽ gắng đi thăm thầy sớm !!!!!!!!!!
    mọi người đừng đưa thầy đi HỒ GƯƠM nhá, vì em hứa là em về sẽ đưa thầy đi stroll hồ Gươm rồi !
    mà , em vẫn chưa biết học hành ra sao nữa
    mà nữa, ông anh bà chị nào kiếm cho thầy 1 chỗ net công cộng nha , em nghĩ thầy mà không lên mạng thấy bứt rứt lắm
    mà thế thì thầy cũng tiện liên lạc
    em mà không ở xa thì chắc cũng không phải buôn mồm thế này
    nản kinh!!!!!!!!!!!làm em đi chơi mất vui quá ,hì , Nha trang chỉ đẹp thôi chứ để mà chơi thì phải ra các đảo!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này