1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làn sóng di cư ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi HSDD_007, 23/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là anh sinh năm 83. Thứ hai là anh đang học 2 trường đại học, mặc dù chỉ có một trường là thuộc chế độ giáo dục của Việt Nam, nhưng anh vẫn hiểu thế nào gọi là giáo dục theo kiểu Việt Nam. Thử hỏi bọn họ nhồi sọ cho sinh viên những môn kiểu như là toán rời rạc hay là tư tưởng HCM, ... thì có ích lợi gì đối với những người học về kinh doanh như anh. Cái ví dụ mà em nói về người tổ chức thành công siêu mẫu thì cũng giống như anh nói rồi đấy. Nó thuộc về phạm trù nghệ thuật mà. Còn chuyện nhiều người ở HN vào trong HCM để lập nghiệp là vì điều kiện trong HCM tốt hơn hẳn ngoài HN, lương cao hơn (chi phí cuộc sống cũng cao hơn - how sad), cách nhìn nhận + đánh giá vấn đề của người trong Nam "thoáng" hơn và cách sống của họ cũng cởi mở hơn theo hướng thoải mái. Ngay cả là anh, nếu như phải chọn lập nghiệp ở đâu thì anh sẽ chọn lập nghiệp ở HCM. Tuy nhiên cái mà chúng ta đang bàn đến ở đây là giáo dục, chứ không phải là điều kiện công tác. Các trường ĐH trong HCM được trang bị tốt hơn nhiều các trường ĐH ngoài HN, không thể phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, về chất lượng giáo dục thì ngoài HN vẫn nhỉnh hơn trong HCM. Đó là sự thực, rất nhiều cơ sở ở trong Nam như HCM, Quy Nhơn, Đà Nẵng, ... đều cử người ra HN nhờ bố anh đào tạo. Anh chẳng phải đối ai vào trong Nam học cả, bởi vì đó là việc của họ chứ không phải của anh. Nhưng trước khi nhìn nhận một vấn đề, em nên xem xét đến nhiều khía cạnh khác như các điều kiện khách quan, chủ quan ở đây có thể là lối sống, cách cư xử, gia đình và rất nhiều các yếu tố khác. Đừng bao giờ cư xử theo cảm tính. Mà tốt hơn nữa là phải biết "dĩ hoà vi quý". Còn như anh đã nói rồi đấy, nếu như muốn thực sự được thử thách thì nên đi du học, 1 là thành công, 2 là bị đào thải. Chỉ thế thôi.
  2. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn anh đã quan tâm đến bài viết nhưng liệu du học có thật sự là học ? E có tương đối nhiều bạn di học nhưng sau 1 năm thì về hết , sang học chơi chứ không học chữ
  3. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Học ở đâu mà chả là học.Học để mai này có ích cho đời,đấy là học.Học để mang lại mọi thứ cho riêng mình ngay trong quá trình học tập,đạo đức tha hoá sớm.Tp.Hcm là một thành phố công nghiệp đang phát triển,được đầu tư rất nhiều cho xây dựng mọi mặt.Nhưng bây giờ Hà Nội đang được nhà nước chú tâm vào,vì ít ra Hà nội cũng là thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,và bộ máy nhà nước đặt tại đây.
    Do đó môi trường học tập khá là tốt so với HCM.An ninh đảm bảo,dịch vụ rẻ và nhanh,không những thế học sinh sinh viên còn có cơ hội tìm hiểu văn hiến 1000 năm Thăng long,và đời sống ẩm thực cxugn như những nét đẹp cổ kính...
    Tp.Hcm là một trung tâm công nghiệp lớn nhất Việt Nam,rộng gấp 4 lần Hà Nội.Là nơi giao lưu văn hoá thương mại khá là sầm uất.Người ta đổ xô về sài gòn để làm ăn,vì đó là nơi thuận lợi cho việc fát triển công việc làm ăn.Cũng vì lẽ đó mà tứ fía đổ xô về đó.
    An ninh không đảm bảo,văn hoá ngoại nhập gây ảnh hưởng xấu đến mọi mặt...Có thể môi trường học tập tốt hơn chả hạn.Có kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực làm ăn,làm giầu.
    Nhưng bạn có đảm bảo mình tắm sông mà không dính bùn không.Dù gì thì không đâu bằng nhà.Thân thuộc và ấm áp.
    Vấn đề du học hả.Nhiều chuyện để nói lắm,có người không thèm thi đại học trong khi lực học vào hàng top.Nhân tiện khoe luôn,em họ tôi học ở Việt nam mỗi học kì chỉ là học sinh trung bình.Nhưng sang Mỹ nó được học bổng và được Bush tặng bằng khen chuyển sang trường thuộc hàng top của Washington dc.Có người du học chỉ để tìm một môi trường mới học tập cách sống và kinh nghiệm để về nước áp dụng và làm giàu.Và có đứa được đẩy sang đấy để tránh nghiện ngập,nhưng cũng chỉ là con số không....
    Chả nói được điều gì cả.Cuộc sống muôn màu.Dù có sinh ra và lớn lên ở đống bùn,nhưng gần bùn không hôi tanh mùi bùn là được.
  4. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này hơi thừa và chuối... Văn hoá ngoại nhập thì bây giờ đâu chả thế... HCM có hơn Hà Nội là thoáng hơn cuộc sống khá giả hơn, chi tiêu nhiều hơn... Điều kiện sống tốt hơn... Ai dám bảo an ninh không đảm bảo... Văn hoá ngoại nhập thì ngồi ở Tây Nguyên mà có Internet thì ảnh hưởng tuốt... Còn dân Hà Nội mấy thằng giơ tay hiểu biết về Hà Nội ngàn năm văn hiến...
    Còn vấn đề du học thì bình thường... Sang đó, thứ nhất không hợp, thứ hai, chỉ biết đú là giỏi, thứ ba học dốt... thì chỉ có xách vali về nước... Còn đã xác định ra nước ngoài để học để lấy cái bằng thì khác... Những đứa đú chủ yếu là tự túc nhờ cái của cải của gia đình chứ hơn gì cái bộ óc... Tôi chỉ chủ trương khi nào cảm thấy có thể đi học thì mình sẽ đi.
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế có nhiều người bên ở nước mình đã ko học ra gì,sang đấy theo kiểu bố mẹ muốn tống đi,mang danh nghĩa là học nhưng thực chất là muốn ở đây ko hư,theo tớ như thế chẳng có ích lợi gì.Tốn tiền bố mẹ,sang đấy ko học ra gì ngưòi ta đuổi về--->nhục.Đã đi du học phải thật sự học,dẫu biết rằng mình phải tự lực ,ko còn được bố mẹ chỉ bảo,nhưng mục đích cuối cùng là 1 tấm bằng,vậy sao cứ có người theo 1 cái trào lưu du học trong khi trong nước chẳng đâu vào đâu.Đúng là tốn thời gian
  6. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    He an ninh không đảm bảo thế sao moi đâu ra Năm cam,có chắc là ở đó không còn nữa không???Còn chuyện internet thì chả bàn rồi,cookies lọt vào máy lúc nào không biết.Dân Hà nội mấy người biết được Hà nội văn hiến à.Mày cứ ngồi nhìn đấy mà đếm xem có bao hạt sạt trong đầu mày.Đừng có ngồi đấy mà vơ đũa cả nắm.
    Du học không hợp,đú là giỏi,thứ 3 học dốt,mày đang tự suy từ họ hàng hay bạn bè ra à.Cứ từ từ mà nhin theo còn khá là nhiều đứa sang đấy để học thực sự,đâu fải với lí do là tấm bằng.Những đứa đú chủ yếu là của cải gia đình thì mày nhâm rồi.Người ta sinh ra học bổng làm gì.Việt nam này người giàu có,người tầng lớp trung bình có,"chủ yếu là bọn nhờ của cải gia đình",chữ chủ yếu ở đây đặt sai rồi.Các trường đại học nước ngoài đều dành cho học sinh,sinh viên Việt nam hàng nghìn học bổng mỗi năm.Học sinh du học cớ hơn 200.000 người,"những đứa chủ yếu " ở đây đều thuộc tầng lớp khá giả hết à?Thế thì ViệtNam khác gì Đài loan đâu.
    Chủ trương của ông là cái đầu ông nghĩ thế.Mỗi người mỗi ý,đừng bắt người ta nghĩ theo ông.
    Mà ông nói là " Tôi chỉ chủ trương khi nào cảm thấy có thể đi học thì mình sẽ đi. " thì có nghĩa ông sẽ đi du học,mà du học chắc cũng nhờ của cải của ông bà già nhỉ.He chắc ông anh cũng thuộc loại đú hàng top.
    Mà nghe ông viết có vẻ khó khăn nhỉ. "...";"..." nhiều thế.Tâm huyết quá,chắc lúc này ông đang ho hay ốm yếu bệnh tật
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thế nên anh mới nói là 1 là thành công, 2 là thành ma mà. Thực sự thì hiện nay có rất nhiều người giỏi quyết tâm đi du học để sau này sẽ tìm lấy một công việc tốt ở nước ngoài, sau đó khoảng một vài năm sẽ về nước làm cho trụ sở của công ty hoặc là ở lại luôn nước sở tại. Điển hình là nhóm anh có 8 người thì hiện tại có 5 thành viên đi du học, sau khoảng 2 năm nữa thì anh và một thằng khác cũng té luôn. Sang Mỹ kiếm cái bằng thạc sĩ kinh tế cho nó dễ thở, chứ học cao học ở VN suốt ngày phải chạy chọt mà chất lượng chẳng đâu vào đâu. Oải lắm. Chuyện mấy thằng công tử con nhà giàu đi du học thì đúng là có nhiều, nhưng mà số đó chẳng thể nào tồn tại được lâu vì những luật lệ mà nước bạn áp dụng lên sinh viên của VN, chẳng hạn như là cấm nói tiếng Việt trong trường, yêu cầu đạt đủ điểm chuẩn mới cho theo học, ... Sống ở nước bạn cũng phải chịu rất nhiều khổ cực nên mấy thằng công tử cũng không thể chịu nổi. Lớp cấp 3 của anh có một thằng học ngu như bò, chỉ trong có 2 năm mà nó chuyển học tới 3 nước, bây giờ thì bị đuổi về Vn thì phải.
    Chuyện an ninh ở đâu an toàn hơn thì chưa chắc là ai đã đúng. Nhưng trên thực tế của anh biết thì an ninh của Hà Nội về một mặt nào đó an toàn hơn trong HCM thực sự. Bởi vì HCM luôn là đích ngắm của bọn *********, hơn nữa cũng có không ít người dân mang trong mình cái ý nghĩ HCM như ngày nay là do "Cộng sản". Họ luôn luôn nghĩ rằng nếu như VN không độc lập thì HCM sẽ là một hòn ngọc Viễn Đông dưới sự cai trị của đế quốc Mỹ. Ngay cả ở trong box này cũng có một thành viên như thế. Tuy nhiên vì lý do cá nhân nên anh không nói ra. Ngoài ra vì cách sống nên dân trong Nam ưa nhậu nhẹt hơn dân ngoài Bắc, và đã nhậu là phải nhậu tới bến luôn, mà đã như thế thì thường rất hay quậy. Khả năng thu nhập cao của người dân trong đó cũng tạo điều kiện cho các cậu ấm, cô chiêu học đòi đú đởn. Các tệ nạn kiểu như chat VIP, strip teaser, ... cũng xuất hiện ở trong HCM trước tiên. HN không phải là không có những điều đó, nhưng thực sự là ít hơn, cũng một phần do HN có diện tích nhỏ nên dễ bề quản lý hơn là HCM. Tuy nhiên ở đâu cũng thế cả thôi, cái chính là do mình. Chứ cứ ngồi ở đâu mock nhau thì có làm được cái gì đâu.
  8. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thưa với các bạn ở đây , có vẻ những người ở đây chịu ảnh hưởng rất nhiều của những lời đồn đại , những bài viết có phần ... quan trọng hoá vấn đề của bọn "nhà báo nói thừa " khi nghĩ về Sg như vậy. Thứ nhất bàn về xã hội đen , em không biết nhiều lắm nhưng cái này thì ... ở đâu không có 1 vài kẻ xưng hùng xưng bá ? Khi nào bị khui ra thì mới lên báo còn bt ( như Nam Cam trước khi bị bắt ) thì có ai dám đụng tới Nam Cam không ? Có ai dám chắc ko còn 1 người nào đứng trên Nam Cam mà chưa bị bắt ??? Thứ 2 , như anh gì đã nói, ở Sg công nhận là chịu sức ep CT thật nhưng chính vì thế an ninh được củng cố rất tốt , dân phòng , kiểm soát quân sự , CSGT , CSCĐ , CS 113 ... ở khắp nơi , e đố ai ở đâu ở Sg đánh nhau được quá 5 phút kể từ khi có người gọi 113 ?
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi 113 rồi thì còn nói làm gì nữa . Anh chỉ công nhận là công tác spy và cảnh giác cao. Mấy lần bọn khún ********* định đặt thuốc nổ đều bị tóm được hết. Thế mà mấy vụ bọn xã hội đen thanh toán lẫn nhau lại chả thấy 113 đâu, chắc là cũng phải tránh không phải mặt thì cũng phải tai.
  10. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hình như dân Việt cứ ai động vào mình thì họ mới sửng cồ lên thì phải. Bài viết bình thường cố moi hạt sạn ra rồi tìm lỗi sai và chỉ trích đồng thơi ***g thêm các đại từ nhân xưng mày và ông. Được cái linh động ông mày lẫn lộn [​IMG]
    Còn chuyện tôi như thế nào hay không thì tôi biết, chú không biết. Và chú nghĩ thế nào cũng được, không quan tâm.
    Còn cái chuyện đi du học nó ra sao thì tình hình đã thế. Tôi nói đến một mặt của nó chứ không phải nói tất cả. Khi đọc bài phải đọc hiểu gì người ta định nói chứ.
    Dân Việt đi du học chẳng đã có nhiều người thành công nhận được học bổng thậm chí chuyển tiếp sang các trường danh tiếng hơn.

Chia sẻ trang này