1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăn tăn quá, các bác giúp em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 16/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Hấp
  2. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    đứng đắn thật
  3. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    chẹp, thời buổi này khó tìm được anh nào như anh chủ top. E ủng hộ anh nói thẳng tình cảm thật của mình ra cho đỡ lằng nhằng sau này lại có một topic kiểu "e lỡ abc xyz với một cô bé mà e ko yêu thật lòng giờ cô ấy bám e quá, làm sao để giẫy hàng hả các pác???"

  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Sợ bố quá rồi đấy bố Xỉn ạ
    Thế bao giờ bố mới hết lăn tăn xác thịt và tinh thần để yên tâm học tập nghiên cứu phấn đấu
    Cái libido ******** đang hàng ngày bấn bách bác đấy mà
    Giờ 1 là bác tập trung công việc thật lực như bác vẫn tự giục lòng
    2 là hãy cho mình một đời sống tinh thần phong phú
    3 là thèm được yêu đương quá thì cứ quặp vào em nó, sau này có chia tay thì cũng chỉ là em ấy trở nên 1 cô gái chín chắn, cáo hơn thôi, xét ra chả ai mất cái gì cả. Cái được thì rõ ràng nhé, khỏi phải nói
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn chủ top, nếu không thì cưa em ấy làm gì, mình sướng được có 1 lúc mà sau lại thấy áy náy , ăn lăn vì đã lừa được 1 em trẻ người non dạ , không đáng đâu. Mà em kia thì cũng đau đấy, thôi tha cho con gái nhà người ta
  6. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn chủ top, nếu không thích thì cưa em ấy làm gì, mình sướng được có 1 lúc mà sau lại thấy áy náy , ăn lăn vì đã lừa được 1 em trẻ người non dạ , không đáng đâu. Mà em kia thì cũng đau đấy, thôi tha cho con gái nhà người ta
  7. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Tha cho em nó, quả đúng là hành động cao cả, mà sau này em gái nó nhìn lại, nó sẽ fán 1 câu: anh ấy thật là 1 chú gà tốt bụng
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hix. Mai mới gặp riêng được. Hôm nay có qua qua thì tinh thần và thái độ của em ấy rất nghiêm túc và luôn hỏi em là quyết định như thế nào. Tình hình là lại nghĩ lung tung mất rồi, tính xoắn không chịu được. Các bác hộ em cái nho nhỏ : mai gặp ở đâu để dễ bề xoay xở ạ
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tinh thần vẫn chưa ổn định mà đã gặp để quyết định chuyện của cả đời con gái nhà người ta à !(xin lỗi các bác, cho em nâng quan điểm tí ) Kiếm cái nhà mà nghỉ ngơi đi !!!
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã trở về với vị trí của nó, nói thật nhẹ được lòng mình nhưng lại nặng vào lòng em ấy!! Dừng ở đây thôi .Mod close hộ em với ạ !!! Em cám ơn các bác đã góp ý. Chúc mừng năm mới !!!

Chia sẻ trang này