1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăn tăn quá, các bác giúp em với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 16/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em xin quật mồ cái chủ đề này. Lý do vì thêm lần lăn tăn nữa. Câu chuyện này đáng ra kết thúc hồi tết rồi. Em cũng đã nói thẳng, cô bé cũng đã chịu.

    Sau cái dịp hồi tết ấy, cô bé có quen 1 thằng và tiến tới yêu đương theo cái kiểu thinh thích, vì chú kia quá nhiệt tình là chính. Chẳng có gì xảy ra, lúc đó em buồn 1 tẹo, nhưng cũng giữ khoảng cách vừa phải. Thằng kia thuộc loại tiêu tiền phá của, và bám gái. May làm sao, tháng 8 vừa rồi, cô bé quyết dứt để đi du học. Trong thời gian chú này săn đuổi, bỗng dưng thấy em ấy lớn ra ghê gớm.

    Dạo này em có nói chuyện lại với em ấy. Tình cảm 2 chiều vẫn bé tẹo như xưa, e ấy thì chắc sẽ nhớ như in cái lần nói em nói thẳng, e thì tự nhiên thấy mình run run.....20 ngày nữa em ấy đi, lần này em lăn tăn vì không biết mình nên như thế nào...

    Mong các bác ném đá giúp em
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ. Đọc lại topic này sau 1 năm thấy mình sai lầm quá. :((. Em yêu mình mà mình lại quẫn hấp. Giờ thì e đã xa cả về địa lý và tình cảm rồi . haizzzz

Chia sẻ trang này