1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăn tăn về quá khứ của người yêu, biết làm sao bây giờ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungbird, 27/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn về quá khứ của người yêu, biết làm sao bây giờ !!!

    Tình hình thằng bạn em chưa yêu ai, giờ yêu phải 1 con đã yêu 5 6 thằng, nó cứ hay suy nghĩ lăn tăn về quá khứ người yêu nó, mặc dù người yêu nó yêu nó thật lòng, hết mình, mặc dù nó biết quá khứ của người yêu nó đã xảy ra lâu rồi. Chúng nó chén nhau rồi các bác ạ, vô tình 1 hôm thằng bạn em nhặt được tấm ảnh của ngyêu nó và ex, cũng lâu rồi, date 9 2006, không hiểu sao nó ***g lộn lên và hỏi con kia : ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN QHỆ VỚI EM À ??? Con kia cúp máy luôn và nhất định không gặp lại thằng kia nữa, làm thế nào đây hả các bác, chúng nó vẫn còn rất yêu nhau
  2. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bạn chú yêu phải "gái làng chơi" rồi
    bảo nó đi khám ếch nhái đi là vừa

    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 27/04/2008
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú làm trai giang hồ may ra kham nổi
  4. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hok phải đâu bác ạ, con này tại vì hok có bố, nên thiếu thốn tình cảm từ người khác giới, nên nó yêu nhiều, thấy không hợp cái là chia tay luôn, TYêu không phải là thứ giữ chân được nó
  5. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chài , mẹ Tráu bảo nếu đã yêu nhau thật và nhiều thì ứ có chuyện gào thét jồ jại vì hông fải là người liếm tem đầu tiên thế kia đâu. Trừ khi Kô kia đã nói jối Trú kia jằng Trú ta là người đầu tiên. Mà Tráu hông hiểu tại sao chỉ nhặt được 1 cái ảnh mà đã ***g lộn lên thế được nhờ
    - Nếu Kô kia hông gặp chú kia hay hông jám gặp để nói chuyện jõ jàng thì đúng là Kô kia cũng chả yêu tha thiết jì cho lắm. Bỏ đi !
    -Nếu Trú kia cũng vì mấy chuyện này mà hông tìm gặp Kô kia để nói chuyện thì Trú ý cũng là đồ bỏ đi, chẳng yêu thương thật lòng jì hết
    - Cả 2 nếu cùng xảy ja thì đôi này tan cũng chẳng có điều jì fải tiếc nuối
    /* Nếu Tráu là Trú kia, là người yêu thứ 5,6 jì jì đấy của Kô kia, thì Tráu sẽ lấy jất làm tự hào. Vì 1 người đã từng yêu nhiều như thế sẽ jất khó khăn trong việc yêu và lựa chọn, sẽ fải là người xuất sắc lắm lọt vào mắt xanh ý ... cơ mà đấy là nếu Kô kia là người tử tế thật ... còn chuyện yêu nhiều thì đâu có nghĩa là **** hay hàng nhỉ ... đa tình ứ fải là cái tội */
  6. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    đã từng đặt quá nhiều kỳ vọng và rồi chợt nhận ra rằng : chấp nhận hết dù nó như thế nào, không đòi hỏi ,không oán hận em là em tôi là tôi thích thì gặp không thích thì bye . trái tim tôi giờ đã lạnh chẳng còn thứ gọi là tình cảmm chẳng có sự thiêng liêng ,tất cả đã chết
    chỉ còn tôi với cảm giác và sự hờ hững nhưng tôi thấy thoải mái thanh thản và dễ dàng đạt được những đều tôi muốn, dễ dàng thoả mãn cảm giác của bản thân
  7. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em chắc chắn với các bác, con này ngoan ngoãn tử tế, không phải chơi bời gì đâu
  8. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì chắc là có khúc mắc jì trong quá khứ jồi, người có hoàn cảnh thì thường jễ bị tổn thương ... Trú bảo Trú kia tìm gặp và nói chuyện nhẹ nhàng với nhau xem sao, chứ cứ ***g lên thì chả jải quyết được vấn đề đeck jì
  9. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em đã khuyên nó đi gặp ngyêu để nói chuyện rồi các bác ạ, ngyêu nó chia tay đơn giản vì cảm thấy không hợp, những người đấy không mang lại hphúc được, nên nhanh, chỉ tầm 2 3 tháng
  10. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chà ..... có mỗi một cái ảnh thôi màh đã ***g lộn lên thế rồi kia à ...... [-( .... đàn ông thật là .... đa phu đâu phải là cái tội .... ....

Chia sẻ trang này