1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăn tăn về quá khứ của người yêu, biết làm sao bây giờ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungbird, 27/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hỏi một câu ngu thế ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN QHỆ VỚI EM À
    yêu đến mấy thằng rồi mà hỏi
    1 thằng thì may ra còn chứ mấy thằng thì hỏi câu ngu quá
    yêu thì chấp nhận không thì giải tán
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này buồn cuời vãi lìn.
    Theo cá nhân anh.
    ANh *** biết chú bạn của chú chủ topic tạm gọi là chú B . Chú chủ topic gọi là chú A.
    ANh không biết chú B sau hai mấy năm trym chỉ dùng để đi đái hay đã dùng vào các chức năng khác. Ví thử chú ý sau gần 30 năm chỉ dùng để đi vệ sinh thì anh tạm chấp nhận cách chú ta phản ứng. Bằng không ngược lại anh buồn cười *** thể tả được. Oẹ mẹ ra cả bàn phím ấy chứ.
  3. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    người yêu thằng bạn chú là chuyên ăn trai tơ
  4. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao bây giờ mà còn quan niệm cổ hủ vậy. thế ký bao nhiêu rồi. quan hệ với ai rồi điều đó có quan trọng đâu, quan trọng là bây giờ người đó yêu mình và nếu muốn lấy thì người đó cũng là của mình rồi cơ mà. nếu 2 bạn này vượt qua được chuyện này thì tình cảm của 2 người sẽ càng thắm thiết hơn, và hiểu nhau hơn. chúc hạnh phúc nha!
  5. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Con trai thích làm người đầu tiên, còn con gái thích làm người cuối cùng. Bản tính ấy mà.
    Bảo chú kia bỏ em ấy đi. Yêu mấy em cấp ba mới ra trường thì sẽ được toại nguyện thôi. Mà thời buổi này có khi mấy em cấp ba cũng chẳng còn ấy chứ.
  6. t11111

    t11111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đàn ông ai cũng thế à , yêu ai cũng muốn người yêu yêu mình hết lòng nhưng lúc nào cũng muốn người yêu mình trong trắng ~~> ích kỉ và tàn nhẫn
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở Hà nội thì nên tìm ở cấp 2 thì khả năng còn cao hơn,
    Sang cấp 3 rồi thì loạn
  8. tenbuxu

    tenbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cấp II mà lớp 6 thôi cho nó chắc
  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Lớp 6 mà đã chắc à? Đọc Dân trí chưa? Cô giáo choáng vì học sinh. Có 2 em lớp 6 viết giấy trong lớp bảo là: Em ra trước (nhà vệ sinh) rồi chồng xin ra sau nhé! Em dạy chồng kiểu đứng em mới học được, hay lắm!
    Còn có một đứa lớp 8 ở gần nhà một bà chị kể với bà ý rằng: Em bỏ thằng đó rồi, vì nó ... éo biết ********.
    Bó chiếu chưa các bác? Càng trẻ càng khó tin các bác ạ!
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn cái tờ rinh thì yêu các bé mẫu giáo cho chắc.
    Giờ Tây lắm rồi, yêu là 3x thôi, làm thế sờ ướng cho kả 2.

Chia sẻ trang này