1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩn thẩn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi thangtutd, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn

                Một góc phố không quá ồn ào và cũng không quá lặng lẽ, từng chiếc xe nhanh chậm chạy qua. Gợn chút mây xám trên bầu trời không đủ để trút những hạt mưa.Công viên nhỏ nhỏ với hàng thanh táo thâm thấp hơi cằn cỗi. Từng khóm dâm bụt, mẫu đơn tẻ ngắt mùa không hoa. Vài cây phượng vĩ xơ xác lá, những cành bàng khẳng khiu cuối đông. Lưa thưa người ngồi ghế đá công viên. Bà cụ buồn bã đưa mắt  tìm ông cụ ăn xin thường ngày vẫn ngồi đó,cái chỗ khuất nhất ở đây. Không biết tự bao giờ bà có thói quen cứ chiều chiều lại ra đây để được nhìn một dáng hình đã trở nên quen thuộc...
                Thỉnh thoảng bà mang cho thằng nhỏ vẫn hay đi cùng ông  một cái mũ len, vài đôi tất đi mùa đông cho đỡ lạnh. Hay ở nhà có hoa quả gì người ta biếu bà lại goi ghém mang ra cho hai ông cháu.
                 Ông lão ăn xin đến đây từ giữa mùa hoa phượng. Ở công viên này đặc biệt hoa phượng nở thành  từng chùm lớn rất đẹp, cánh hoa tươi rói như đốt cháy một góc trời. Một lần, bà đi mua một cái áo bằng lụa tơ tằm để gửi cho cô con gái duy nhất đã lấy chồng ở bên Anh, khi về qua công viên có những cây phượng ưỡn mình hãnh diện vì mang những chùm hoa lung linh, rực rỡ nhất, bà bất chợt bắt gặp ánh mắt như đang ngây đi của ông lão ăn xin lạ đang nhìn lên phía những cành hoa màu lửa cháy ấy. Ánh mắt  chứa đựng điều gì da diết lắm! Nó dường như là cả một miền thương nhớ mênh mông  khiến bà lạc bước vào công viên, để rồi từ đó ngày nào bà cũng đến đây như thể đó là một việc  không thể thiếu trong một ngày của bà. Và bà cũng gọi ông là ông Phượng. Sau này bà còn phát hiện ra chiếc khăn tay đã cũ của ông có một cành phượng thêu tay rất đẹp.
                  Người ta nói ông Phượng trước vốn là một hoạ sĩ vẽ tranh sơn dầu rất tài năng. Vợ ông nghe đâu cũng là hoạ sĩ học cùng ông từ dạo còn bên Nga, thấy bảo bà đẹp lắm, có chồng rồi mà lúc nào cũng cả tá đàn ông rình rập vây quanh. Hai người rất yêu nhau và có một cuộc sống vợ chồng êm ấm. Nhưng lẽ đời lại hay nhiều bất công ngang trái. 
    ...  
                
                  

    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 01/01/2006

Chia sẻ trang này