1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩn trốn hay đương đầu !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi love_someone_hn, 31/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Lẩn trốn hay đương đầu !

    Nó được sinh ra trong 1 gia đình không lấy gì làm giàu có cho lắm khi mà cả bố và mẹ đều là công nhân . Hằng ngày nó lóc cóc đạp con cào cào đến trường và thầm mong sẽ có ngày được sở hữu 1 chiếc xe máy ...
    Và rồi , bà nội nó bán đất , cho nó mua 1 cái xe để đi học . Nó vui lắm , thế là đỡ phải cái cảnh gò lưng ra mà đạp 12 km cả đi cả về mỗi ngày , đấy là chưa kể đi chơi nữa .
    Nhưng , trong 1 giây phút ngu xuẩn , nó đã sai lầm .
    Chiều hôm đó là 1 chiều thứ 7 đẹp trời . Phóng con wave anpha trên đường mà trong túi còn có vài nghìn . Làm thế nào để có tiền bây giờ ?
    À , nó chợt nhớ ra , tối thứ 7 có bóng đá Anh . 1 ý nghĩ vụt loé lên rằng : đặt con xe này lấy tiền cá bóng đá , chỉ 1 lần này thôi . Nếu được sẽ thôi luôn.Không bao giờ đặt nữa .
    Lúc đó nó đã quên rằng : nó đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ đặt cái xe này . Vì nó thừa biết nếu mất mãi mãi nó sẽ phải đi bộ và gia đình nó sẽ không còn tin tưởng nó nữa. Nhưng những ham muốn vật chất nhất thời đó đã làm lu mờ tất cả , nó muốn có di động , muốn có quần áo đẹp , muốn có tiền tiêu .
    Và nó đã đặt xe và mang số tiền đó đi cá bóng đá . Lần đầu tiên , Ok - cờ bạc đãi tay mới . Nó thắng , lấy được xe ,ua được cái di động và vài bộ quần áo.
    Tiêu hết tiền , nó lại chợt nghĩ đến cách kiếm tiền dễ dàng này .
    Nhưng lạ thay , lần thứ 2 , thứ 3 .... nó vẫn được !
    Và trong ý nghĩ của nó đã ngu ngơ khẳng định rằng , kiếm tiền thật dễ ... cứ chờ thứ 7 CN hoặc Cúp C1 là có !
    Nhưng , ăn của người được 1 vài lần chứ làm sao ăn được mãi . Cũng đến lúc nó thua , và thua thì tất nhiên phải trả , trả làm sao được khi mà nó đã hết tiền . Lúc này nó đã được báo qua điện thoại mà không phải trả tiền tươi .
    Khi nó phóng ra hàng cầm đồ thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo và thằng bạn thân-hay đánh bóng đá cùng nó nói : Không phải đặt xe nữa đâu , về mẹ tao vay lãi cho mà trả.
    Nó nghĩ : ừ nhỉ , đặt xe thì cũng phải trả lãi nhưng không có xe đi mà vay lãi thì vẫn có xe đi !
    Nó quay về , nhận tiền của bà bác tốt bụng .
    Nhưng mà sau đó , càng đánh càng thua ... lần này thì không thể vay được nữa.Nó đã phải giã từ cái xe .
    Vậy là bây giờ nó tay trắng và còn nợ thêm 10 triệu nữa .
    Bà bác kia an ủi nó : mày cứ trả lãi đi , bác mà bán được nhà thì bác sẽ cho mày tiền trả nợ và còn mua cho mày cái xe Tàu nữa.
    Nó cũng yên tâm vì thực sự nhà nó không thể trả được số tiền 10T trên và hàng tháng cố kiếm lấy 600N và mong cho nhà bác kia bán được.
    Nhưng rồi 1 tháng 2 tháng 3 tháng .... vẫn chẳng thấy có ai hỏi mua .Nó thì chưa đi làm gì ra tiền làm sao cáng đáng được 600 mỗi tháng ? Trả lãi đến tháng thứ 3 thì nó chịu thua .
    Và nó lảng tránh ...
    Nó biết làm gì hơn bây giờ ? Nó chợt nhớ rằng : lúc vay tiền nó không viết bất cứ 1 cái giấy nào hết nên cũng thầm yên tâm .
    Bà ta chả có chứng cứ gì cả . Với lại ai bảo bà ta cho 1 thằng chưa đến 18t vay 10 triệu và còn hứa là cho nó nếu bán được nhà !
    Nhưng , ngày hôm nay khi đang tập trung tại hội đồng thi để xem số báo danh thi TN lớp 12 - vâng , nó mới học lớp 12 thôi ạ !
    Thì 1 nhóm 4 5 thằng trong đó có những thằng mà trước đấy nó coi là anh em , là chiến hữu và có thằng con đang nợ nó tiền xông vào túm áo lôi nó ra và ...
    Chúng bắt nó phải viết giấy nợ !
    Hoá ra bà ta nhờ hay thuê mấy thằng đó đến tìm nó để bắt nó phải viết giấy nợ tạo bằng chứng cho bà ta.
    Vậy là bây giờ giấy trắng mực đen đã rõ .
    Khi mà kì thi TN và ĐH đang đến gần , nó đã bị 1 cú choáng váng đầu óc và không còn tập trung được .
    Làm thế nào bây giờ khi mà trong giấy hẹn nó hứa đến tháng 9 sẽ phải trả !
    Gia đình nó không có từng ấy tiền để trả cho nó.
    10 triệu không phải là 1 số tiền nhỏ .
    Đi làm à ? Trừ việc phạm pháp ra thì không thể kiếm được chừng ấy tiền trong vòng 3 tháng .
    Nó thật sự bế tắc và hối hận . Nhưng sự hối hận này có lẽ đã quá muộn màng .
    Nó cần ở các bác 1 lời khuyên : nên đối mặt với thực tế hay là trốn chạy đi 1 nơi khác ?

Chia sẻ trang này