1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng băng trong mưa ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày nhỏ rất thích đi trong mưa. Thích lao vào chỗ đầy nước. Giờ bị cận có lần đi mưa không đeo kính suýt đâm phải ông vác xà beng.
  2. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi chơi đúng lúc gió mùa đông bắc về. Thế là mưa, mưa to lắm và rất lâu. Phải ngồi trú mưa ở chỗ vườn hoa Lenin. Tự nhiên muốn mưa mãi như thế để được ngồi ở đó. Bình yên và tĩnh lặng...!!!
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Năm ngoái SN anh cũng vào 1 ngày như thế này,lạnh và mưa...
    Em đã từng mong cơn mưa ấy không ngừng rơi,để mình có thể mãi chung một cơn mưa.
    Năm nay vẫn có mưa,dù chẳng phải cơn mưa ấy,mình vẫn sẽ vui vẻ,đúng ko anh ?
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Vừa tối qua đi lăng băng trong mưa về cả nhà ạ , ướt hết cái áo mới mượn được , lạnh thấu .
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em cũng đi mưa về các bác ah! Có người đưa áo mưa cho nhưng nhất định ko lấy.
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thế à ? Hì , nhiều khi cũng man man nhỉ , tui thì có áo mưa trong cốp xe nhưng không mặc và để cho con nhà người ta ướt nhẹp .
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hihi
    bạn này giống mình thế.
    Hồi bé chỉ thích đi trời mưa để lội nước, nhất là nhìn thấy vũng nước nào là phải lội vào bằng được.
    hichic
    tuổi thơ xa quá mất rồi.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mưa cả buổi chiều. Cũng vui! Lúc về ngồi trên xe buýt, nhìn trời mưa, thấy đầu trống rỗng. Bình yên. Thích cái cảm giác ấy. Lúc đến bến xuống, chỉ muốn đi tip, nhưng mà phải về....
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mưa suốt, thế mà chẳng có thời gian để "lăng băng trong mưa".
    MC ốm nặng, thế là suốt ngày ra vào viện. Cầu mong cho MC mau khỏi bệnh.
    Dạo này mệt mỏi quá!
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cầu mong MC của ấy may khỏi bệnh. Cảm giác trong bệnh viện thật là dài và mệt mỏi. Điều này tớ đã trải qua rồi. Tuy nhiên có bệnh thì phải chữa thôi. Chúc bạn vượt qua những giây phút yếu lòng.

Chia sẻ trang này