1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng băng trong mưa ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 29/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình lớn lên từng ngày nhưng nếu có dịp là mình lại muốn đi trong mưa. Cảm giác ấy thật lạ. Vừa vui vừa háo hức. Nếu có người yêu mình sẽ cầm tay bạn ấy đi trong mưa. Chắc cảm giác lúc ấy thật là tuyệt.
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lãng mạn nhỉ.
    Nhưng mà cẩn thận cảm lạnh nhá.
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    quote-zz145 viết lúc 23:50 ngày 13/04/2007
    Mưa - 1 cơn mưa bất chợt đến chiều nay, cái cảm giác man mát, lành lạnh được tràn về. có 1 vài người đi trong mưa như mình, không biết có phải sở thích của người ta không nhỉ? ngày trước cứ mưa là dắt xe ra khỏi nhà, lăng băng, hát và suy nghĩ. nhưng giờ thì khác, ít được đi hơn. thời gian không có nhiều. hnay không được tốt cho lắm. xe xịt lốp, dắt mãi mà chẳng thấy quán sửa xe gì cả. ướt nhẹp trên đường tới cơ quan. nhưng cũng chính vì thế mà mới thấy "cái cảm giác lâng lâng".
    Cứ nhìn mưa lại nhớ, nhớ đến cô bạn ngồi sau xe, nhất quyết không mặc áo mưa chỉ để biết rằng đi trong mưa có gì hay mà mình thích thế. ngốc xít. chỉ đơn giản là thích thôi. có cái gì đó không diễn tả nổi.
    Hình như mình lớn hơn thì phải ...
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 14/04/2007
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    quote-cafenhasan viết lúc 12:22 ngày 14/04/2007
    Lăng băng lém nhề ? Phần 2 rồi cơ à ?
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    quote-ngayxuaoi0210 viết lúc 14:49 ngày 14/04/2007
    Giật mình.
    Ngày xưa có lần mình cũng như vậy, nhất định không mặc áo mưa. Cơn mưa dào to khủng khiếp. Nhưng không phải vì ai đó thích mưa, và cũng không phải vì đi cùng ai đó, mà vì mình thích đi dưới mưa như vậy, giống như được tan ra, được hoà cùng vào mưa...Sau này có lần mình gặp người ta đúng lúc trời mưa, mình đang rất giận, người ta đưa áo mưa cho mình, mình không cầm, vì mình thích đi như vậy, nhưng người ta lại nghĩ vì mình giận, kệ, thì đúng là mình đang giận, nhưng không phải vì thế mà không mặc áo mưa, rồi người ta đi thẳng, kệ, cứ đi đi, mình không cần. Và 2 người này là như vậy, có ai cần ai đâu. Hay là vì những cái tôi to đùng? Rồi xa. Đi cùng nhau lần đầu tiên trời mưa dào, có điều gì tươi mới len lỏi trong mỗi người. Lần cuối cùng mưa lâm thâm, điều gì đó len lỏi trong lòng mỗi người, hơi nặng nề một chút, chúng ta khác nhau và xa quá mất rồi.
    Giờ thì trời có mưa thì mình cũng chỉ cố gắng đi thật nhanh, chốn khỏi những cơn mưa, chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên....
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Phần 1 đã hết đâu mờ chuyển sang phần 2 hở bác. Em thu về một mối cho gọn nhé!
    http://www9.ttvnol.com/forum/Phutho/518560/trang-10.ttvn
  8. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    đêm nay thấy buồn buồn...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zz145 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 14/04/2007
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Trông như diễn viên điện ảnh Hàn Xẻng nhề !
  10. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    híc, hàn ... xẻng 100% mà. ^^

Chia sẻ trang này