1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng băng trong mưa ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cà chua đầu mùa lên giá à ?
  2. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vào hạ, cái nóng bức, oi ả làm cảm thấy khó chịu thật. lâu rồi thèm 1 cơn mưa rào, mưa thật to. Đi lăng băng trong mưa chỉ để cho đỡ căng thẳng, nhưng khó quá. Công việc bù đầu...
    Được zz145 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 11/05/2007
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đi trong mưa để có mà ốm à bác?
    Với cả, sắp mưa rồi, yên tâm.
    Hai hôm nay, hôm nào đi cũng thủ sẵn cái áo mưa theo mà trời chưa chịu mưa đấy.
    Gió mùa về, chắc kéo cả mưa đến nữa.
  4. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mưa càng to em càng thích. ^^.
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa.....Ngủ cũng thick.Xem đĩa cũng thick và Uống rượu lại càng thick
  6. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ - trời lại mưa, mát mẻ, chạy xe loăng quăng ngắm mọi người thật đã. Hôm nay đã quá - mùa hè phải thế chứ, tội nghiệp các chị em, trời nắng ra ngoài đường cứ kín mít, nóng bức thế mà phải mặc quần áo cứ như mùa đông. ^^ -
  7. Minskdatto

    Minskdatto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt đâu nhỉ,ko mặc gì cũng đc mà
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hô hô, ông giời ông í bắt. Nắng cháy tay hok mặc thì về phồng rộp tay lên ạ? Chia sẻ kinh nghiệm với các bác jai là nếu trời nắng gắt thì mặc nhiều áo không những k nong'' mà còn đỡ nong'' hơn nhiều so với mặc chỉ 1 cái áo cộc.
    Hum nọ ông anh em cậy con trai đi áo cộc trời nắng đến lúc về cháy cả phần tay không áo, đỏ lựng lên và tối thì tha hồ... sướng. Hik.
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng đó.......... Ai mà chẳng biết..........Tưởng gì !!!!!!!!!!!
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 11/06/2007
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn ! Lâu lắm rồi mới được ngắm mưa phùn, trời se lạnh, giống hệt như ở nhà. Vậy là đã bắt đầu mùa mưa. Ở Vn bây giờ thì đang nắng gắt, mình sợ cái nóng oi ả ấy. Vừa rồi đi chơi đã được tôi luyện với nhiệt độ 48-50 nhưng nghĩ đến về vào dịp nắng nóng này mình cũng ko mấy hứng khởi .
    Ko biết từ bao giờ và vì sao mình ko còn cảm giác thích và muốn được lang thang trong mưa. Nếu như trước đây chỉ mong mưa để được dầm mưa thì bây giờ mình lại sợ, sợ gặp mưa, sợ bị ướt ( hay là còn 1 nỗi sợ vô hình nào nữa ???? ) Chỉ ko còn lang thang thôi chứ ngắm mưa vẫn là 1 sở thích, 1 thói quen ko thể bỏ. Lòng nhẹ bỗng khi ngước nhìn từng giọt mưa tí tách trên bậu cửa sổ hay khi xoè tay hứng nhìn từng giọt mưa trong tay. Năm nay mưa có vẻ nhiều hơn mọi năm, có lẽ nào ông trời cũng biết đây là mùa mưa cuối cùng của mình ở mảnh đất này . Nhiều, nhiều lắm những kỉ niệm với mưa............

Chia sẻ trang này