1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng băng trong mưa ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Muộn òi anh ơi...
  2. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không dầm mưa như thế. Mưa to, cứ xé mưa mà đi, không muốn dừng lại nữa,tay cầm lái chỉ muốn vọt ga vượt lên hết tất cả(nhưng lại bị tắc đường, có lẽ "trời không chiều lòng người")
    Mưa thu, lạnh, nhưng ấm lòng. Cảm ơn em.........
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cảm lạnh chết em ơi . Chớ dại nó lừa mưa đi lòng vòng rùi ốm đó .
    :D Phá bĩnh vụ xì pam
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hình như, dạo này mưa cứ thất thường.. Nên người cũng thất thường... Ốm hay sao á...
  5. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những ngày mưa, con đường vào ngõ ngập đến ngang xe, nhìn thấy ái ngại chẳng dám về, lại đi, đi để thấy 1 ai đó trú mưa bên mái hiên, 1 ai đó đang ngồi trong bến xe bus, 1 ai đó đang chạy xe cố gắng phóng về nhà cho thật nhanh, chắc chỉ có mình tôi phóng xe để ngắm mọi người, chẳng hiểu sao mưa tôi lại thích thế, nhớ ngày nhỏ cứ tồng ngồng dưới mưa, khoái thật, giờ lớn có muốn cũng k dám nữa, lại cười. khi trời mưa k bít có cô gái nào quê ta có hứng lăng băng không nhỉ? chưa bắt gặp biển 19 nào để ngó mặt trong mưa, cứ đi, cứ cho cảm giác lành lạnh của mưa thấm vào người để cảm nhận, thật tuyệt, thật tuyệt.
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại mưa rồi
    Đêm nào cũng mưa
    Buồn quá
    Xin lỗi nhé, thằng ****
    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 09/07/2008
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Kê? ra cufng the?m một cơn mưa, mưa thật to, mưa như bafo í, mưa đá ca?ng tốt.... Vậy ma? trơ?i cứ như "táo", cứ tắc tị, nho? giọt... Chán ơi la? chán.. Lại nắng rô?i, khó chịu thật..
    Lâu lắm không dâ?m mưa nhi?, nhớ nhi?, nhớ thật đấy... Nắng gớm, cha? có gi? buô?n, kekeke
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    sáng đi từ trường về nhà, mưa xối xả vào mặt, áo mưa mỏng dính, rách toạc, thế mà vẫn cứ đi.
    hậu quả là có triệu chứng bị viêm họng.
    haizzz, cứ tưởng đi trong mưa sẽ tỉnh ra được nhiều điều lắm!?
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất mưa Hà Nội. Mưa cái là như thể muôn vạn sông Tô Lịch cùng tuôn chảy. Nào là rác thải tha hồ mà trôi nổi đi về nơi xa. Khủng khiếp!
    Nhà mình như ốc đảo. Lúc nào mưa cũng phải lang thang. chả thích mưa gì cả, Chỉ được cái trời mát dịu hơn một tý nhưng cũng chả bù được với việc phải lội bì bõm để trở về nhà.Cứ như vừa làm một việc phi thường lắm.
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thích cái topic này lắm!! Lúc mới thất tình, thích mưa thật to, từng hạt quất vào mặt thật ráp, cho khôn ra, đương nhiên ko phải là đi 1 mình...
    Lúc lại thích những hạt mưa bay bay thật nhỏ, ko đủ làm ướt người, chỉ để tỉnh táo hơn sau mỗi lần mệt mỏi, đương nhiên cũng ko phải đi 1 mình...
    Giờ đang thích có một cơn mưa rào, xua tan cái nóng nực, bực dọc, khó chịu, xua tan cả cái suy nghĩ mai mới là ngày đầu tuần...
    Nhưng cũng sợ những cơn mưa, làm mẹ vất vả hơn, sợ những cơn mưa để nước rơi lõm bõm trong nhà, sợ những cơn mưa làm gợi nhớ những cái mà h đang cho là nhạt nhẽo...
    Tuy nhiên, sẽ chẳng bao h phủ nhận....
    ".. cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu.
    Đã gần thế, thương thật rồi, vẫn như anh còn xa rất xa, vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt..."...

Chia sẻ trang này