1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng băng trong mưa ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Rain
    Drop by drop,
    The rain falls down.
    Softly, quietly,
    To the ground.
    Slowly gathers,
    All together.
    Cold and wet,
    What cold weather!
    Drip, drop,
    Slowly fall,
    Then it splatters,
    On the wall.
    Then quickly,
    Down the wall it slides.
    On the ground,
    It slowly glides.
    Then run,
    To join the others.
    Hug and greet,
    Their raindrop brothers !

  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG: chợt kéo đến bóng mây đen u ám rồi như tức giận trút hết cả cái áo mưa đựng nước mưa xuống đất. Không sao, mình mang áo mưa rồi, nhưng... mưa Sg chợt đến chợt đi, không khí SG mát mẻ hẳn đi, chỉ có con người SG như cơn mưa ấy, mặc kệ, hờ hững và vội vã....
    Mưa QNhơn: về QNhơn mát mẻ hẳn, mình vẫn yêu thành phố biển này, nhất là sau mười mấy năm cùng sống và cùng cảm nhận...Cứ đến tối trời mới chịu mưa làm cho buổi chiều oi bức thật, tuy có nóng nhưng không ngột ngạt như SG. Và cứ như vậy, buổi sáng hôm sau thật mát mẻ, mình đi tập thể dục trên công viên ngay bờ biển mà không sợ.... bị ăn nắng.Thỉnh thoảng có cơn mưa buổi sáng làm cho tinh thần mình thật thoải mái. Đã lâu rồi mình mới về QN lâu vậy và cũng có nhiều thời gian để suy ngẫm, để tiếp bước trên con đường đi tới ngày mai, dù không biết có những trở ngại nào.
    Mùa mưa tới, mùi hoa sữa lại thơm nồng nàn trên từng con phố. Chẳng biết sau mỗi lần đi đâu xa, chợt nghe thoáng qua mùi hoa sữa mình lại thấy bâng khuâng...kỷ niệm một thời.
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG: chợt kéo đến bóng mây đen u ám rồi như tức giận trút hết cả cái áo mưa đựng nước mưa xuống đất. Không sao, mình mang áo mưa rồi, nhưng... mưa Sg chợt đến chợt đi, không khí SG mát mẻ hẳn đi, chỉ có con người SG như cơn mưa ấy, mặc kệ, hờ hững và vội vã....
    Mưa QNhơn: về QNhơn mát mẻ hẳn, mình vẫn yêu thành phố biển này, nhất là sau mười mấy năm cùng sống và cùng cảm nhận...Cứ đến tối trời mới chịu mưa làm cho buổi chiều oi bức thật, tuy có nóng nhưng không ngột ngạt như SG. Và cứ như vậy, buổi sáng hôm sau thật mát mẻ, mình đi tập thể dục trên công viên ngay bờ biển mà không sợ.... bị ăn nắng.Thỉnh thoảng có cơn mưa buổi sáng làm cho tinh thần mình thật thoải mái. Đã lâu rồi mình mới về QN lâu vậy và cũng có nhiều thời gian để suy ngẫm, để tiếp bước trên con đường đi tới ngày mai, dù không biết có những trở ngại nào.
    Mùa mưa tới, mùi hoa sữa lại thơm nồng nàn trên từng con phố. Chẳng biết sau mỗi lần đi đâu xa, chợt nghe thoáng qua mùi hoa sữa mình lại thấy bâng khuâng...kỷ niệm một thời.
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mưa....2 hôm rồi Hà Nội không mưa dữ dội đến vậy.Có vẻ như để bù trừ cho những ngày đầy nắng.Cũng may là dậy muộnnên chỉ được chứng kiến thời khắc mưa nhẹ nhàng."Lăng băng một chút...và thấy cũng nhẹ nhàng
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mưa....2 hôm rồi Hà Nội không mưa dữ dội đến vậy.Có vẻ như để bù trừ cho những ngày đầy nắng.Cũng may là dậy muộnnên chỉ được chứng kiến thời khắc mưa nhẹ nhàng."Lăng băng một chút...và thấy cũng nhẹ nhàng
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mưa , sao mưa rơi rơi mãi không thôi ????
    Sáng sớm mưa to quá , may mà mệt nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ lắm !!! Không hiểu sao lại rất thích nghe tiếng mưa rơi , to , thật to càng tốt !!! Như thế , có cái cảm giác mọi thứ đều bị cuốn trôi , tất cả những u ám của ngày cũ ...
    Rồi trời lại mưa nhẹ nhẹ , lăng băng một chút , tóc chưa kịp ướt , chỉ hơi ẩm ẩm thôi....Lăng băng...có 2 con bé hâm hâm dung dăng dung dẻ....
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mưa , sao mưa rơi rơi mãi không thôi ????
    Sáng sớm mưa to quá , may mà mệt nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ lắm !!! Không hiểu sao lại rất thích nghe tiếng mưa rơi , to , thật to càng tốt !!! Như thế , có cái cảm giác mọi thứ đều bị cuốn trôi , tất cả những u ám của ngày cũ ...
    Rồi trời lại mưa nhẹ nhẹ , lăng băng một chút , tóc chưa kịp ướt , chỉ hơi ẩm ẩm thôi....Lăng băng...có 2 con bé hâm hâm dung dăng dung dẻ....
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đi về phía mưa là đi về phía một ngày mới, với những gột rửa trong lành và thanh thản. Tiếng mưa có lúc tí tách dịu êm, lúc ồn ào dữ dội, là tâm hồn ta có lúc bình yên sâu lắng, có lúc trĩu nặng cô đơn. Thế mới hiểu "Rhythm of the rain" cũng như "Melodies of life".....
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đi về phía mưa là đi về phía một ngày mới, với những gột rửa trong lành và thanh thản. Tiếng mưa có lúc tí tách dịu êm, lúc ồn ào dữ dội, là tâm hồn ta có lúc bình yên sâu lắng, có lúc trĩu nặng cô đơn. Thế mới hiểu "Rhythm of the rain" cũng như "Melodies of life".....
  10. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lai mưa thật to, nhưng tớ không muốn mình ướt như mọi ngày, vì mình thấy mệt. Đi đường thật cẩn thận thế mà vẫn không tránh khỏi .
    Mình đang nghe bài "Đêm nghe tiếng mưa" của Hồ Ngọc Hà, khá hay và tâm trạng. chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. (Nghe bai hat. Lên mạng gặp mấy đứa bạn. đứa nào cung kêu mình buồn. hic hic, bọn này lạ thật.
    Chiều nay đi học, trời mà mưa thì thích nhỉ. tớ sẽ nhìn qua ban công, và ngắm mưa. lãng mạn ghê. có ai muốn đi học cùng tớ không ?

Chia sẻ trang này