1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng băng trong mưa ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chiều , đứng trong sân kí túc trường Cao đẳng phát thanh truyền hình I . Mưa đến , rào rào , đang ngồi trong phòng thì anh Nina đến . Các chị bảo " Chết em rồi nhé ! " . Mình đang ngồi nghỉ , buộc phải ra tiếp chuyện với anh Nina . Mà mọi người trong phòng đang chuẩn bị nấu cơm , tắm , giặt . Lại mò ra hành lang đứng cùng anh chàng người Quảng Nam . Chẳng biết nói chuyện gì nữa , ơ , mưa càng to hơn . Làm sao mình bắt xe được về HN bây giờ . Anh Nina bảo : " Thôi , ở thêm đêm nữa ở trường cũng được mà em " . Các chị bảo ở lại cũng được , mưa mà . Ừ , mình đành ở lại đêm nữa vậy . Mưa cũng ngớt , mình đi xuống căng tin ăn . Anh Nina chạy theo , mời bữa cơm . Lại mưa tiếp , kí túc trường lại mất điện... Mưa , khổ quá , mình cũng không dám nhận tình cảm của anh chàng này . Ko khéo Vy lại ghen với mình . Mưa , mình xin lỗi anh , về phòng ngủ . Sáng hôm sau trời mưa tiếp . Kệ , mình vẫn xách hành lý và đi lặng lẽ. Sợ anh lại giữa mình ở trường tiếp . Lần đầu tiên tiếp xúc với con trai Quảng Nam . Chỉ có 12h thôi mà dẫu cũng nhiều kỉ niệm . ..
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền có thể vào đây đọc xem: http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/449793, hy vọng phần nào đó thoả mãn câu hỏi của cậu !
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 01/08/2005
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu, bài này mình cũng đọc rồi, truyện ngắn trên được đăng đầu tiên lên mạng trên Đặc Trưng, không nêu rõ nguồn gốc, các trang khác đều là copy từ đó cả. Nhưng như ngay trong mấy câu đầu tác giả viết, thì có thể thấy người viết bài này cũng không phải là tác giả của bài thơ, mà cũng chỉ đọc từ đâu đó.
  4. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chăng biết mình có thích mưa ko nữa.Nếu nói ko thì cũng ko đúng mà ko thì lại thấy sai.Minh ghet mưa mùa đông ,những cơn mưa rả rích khiến con người cảm thấy thạt cô đơn.Nhưng mình lại thích cơn mưa rào mua hạ. đươc di dưới mưa thật là thích
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có phải hạ về lau nốt những dây dưa ?
    Còn buốt lạnh cơn mưa chiều Hà Nội...

    (Riêng chung mùa hạ - Đinh Thu Hiền)
    Vào đây lại nhớ những cơn mưa Hà Nội, mưa dầm đêm ngày khiến người người phải ru rú trong nhà, ai có việc gì miễn cưỡng lắm mới ra đường. Hà Nội bây giờ đang mùa mưa bão, đây đó nhưng con phố phải uống sặc nước, bà con nhớn nhác chen nhau đi trên vỉa hè, có người không hiểu vì cố chen hay bị người khác chen cố bỗng dưng ôm cả xe ..lăn tòm xuống nước. Mấy chú sửa xe lăng xăng được mùa lau bougie.
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Mình yêu mưa ! chẳng biết từ bao giờ và vì sao ??? Có lẽ bởi mưa gắn với quá nhiều kỉ niệm ... vui , và cả buồn nữa .. cũng có thể bởi mình quá nhạy cảm ??? những cơn mưa dù bất ngờ , vội vã hay dầm dề , lất phất đều tạo cho mình những cảm giác rất riêng . Lâu rồi ko lang thang duới mưa , nhiều lúc mình còn muốn né tránh nó .... vội luớt nhanh trong làn mưa , thậm chí còn mong sao cho trời đừng mưa ...
    Vẫn yêu lắm , thích lắm nhưng lại có gì đó ngăn lại , có gì đó nói rằng : Đừng !
    Ngồi ngắm mưa vẫn là 1 sở thích , 1 thói quen mình ko muốn sửa , nhưng bây giờ cũng ít hơn , hình như là mình sợ , sợ những kỉ niệm xưa sẽ ùa về hay sợ lòng mình sẽ trùng xuống , sẽ lại nhớ ... nhớ nhà , nhớ những nguời bạn thân phuơng xa ...
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sẽ buồn hơn nếu không có mưa bạn nhỉ. Nằm trong nhà, nhất là nhà lá mà nghe tiếng mưa rơi róc rách thì thôi rồi lượm ơi, buồn dã man và cũng dễ ngủ nữa chứ.
    Mưa chợt đến như lòng tôi đó
    Lúc hững hờ lúc nhiệt tình đến ngây thơ
    Một ngày mưa tôi đi trên phố
    Thấy lòng mình trống trải thênh thang
    Ngủ 1 giấc nào, buồn ngủ quá
  8. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày mưa tầm tã , những tia nắng yếu ớt chợt hắt qua khung cửa , nhảy nhót , mừng vui , bầu trời như sáng hẳn lên , lòng nguời những tuởng cũng sẽ ấm hơn ...
    Mình lại muốn mưa .... muốn mưa xuống để đuợc đi duới mưa , được thả hồn trong mưa , để cho nỗi buồn sẽ tan hết theo mưa , ko còn sợ mưa sẽ làm lòng mình trùng xuống nữa....
    ...Giá bé ở nhà Mẹ sẽ đỡ vất hơn ... Mẹ mong bé lắm , thuơng và lo cho bé nhiều nữa ... Sếu nó chẳng giúp đuợc gì cả.... mọi thứ Mẹ phải lo cả.... ở nhà mưa to lắm ....
    Vẫn còn nhớ như in những cơn mưa mùa hạ ... Mẹ sẽ càng vất vả hơn , Nhớ Mẹ quá Mẹ ơi .................
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi bọn mình không lăng băng bạn hiền nhỉ?Đi như kiểu bọn mình đâu có phải là lăng băng.Trời mưa to...chẳng ô,chẳng mũ...hai đứa phi thẳng ra đường.........lang thang....ướt như chuột...lại thấy vui
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận, ướt hết điện thoại là phải thay điện thoại mới đấy. Lãng mạn kiểu này là không ổn rồi

Chia sẻ trang này