1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng băng trong mưa ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 29/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Uh , lâu ko lang thang dưới mưa ( chả dùng từ " lăng băng " nữa ) vì dạo này trời...ít mưa chứ sao , mấy khi mưa mà bọn mình ko ướt đâu nào ?
    Nhắn anh captain là ko phải bọn em thích đi dưới mưa vì bọn em thích lãng mạn....tèn ten....Bác mà thích biết tại sao lại như thế thì hôm nào mời bác thử....tèn ten....
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã quan tâm...Nhưng mờ đã lãng mạn là phải ...để điện thoại ở nhà chứ.Hỏng mất điện thoại thì còn lãng mạn gì nữa.....hik thế mà có lần điện thoại của em nhảy chachacha vì cái tội em để nó ướt cùng quần áo đấy.Nhắc tới vụ lày chắc phải cảm ơn bác linh cái nhẩy
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay tỉnh dậy , nhìn ra ngoài cửa sổ , có vài hạt mưa . Mang ô đi học , mưa , ko thèm mở ô và chưa đủ làm ướt tóc . Mưa nhẹ bẫng ! Như không gian mùa thu , như gió luồn trong kẽ lá xà cừ !!!!
    Trời mùa đông có khi nào mưa ko nhỉ ? C...o...l...d !!!!
  4. Blue_sky_293

    Blue_sky_293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    " Em thích mưa, có thể nó lạnh nhưng em thích thế. Ước gì có thể ngồi cạnh anh bây giờm, bên cạnh tách cafe. Tuyệt vời. Tình yêu của anh dịu dàng và ấm áp hơn bất kỳ cái chăn ( or chân??) nào. Em yêu anh rất, râá nhiều. Mãi là của em, anh nhé. Em mãi là của anh. Mãi mãi ngọt ngào và hạnh phúc khi ở bên nhau nhé anh. Anh là hạnh phúc em mong chờ rất lâu rồi. Tình yêu của em. I wanna love u forever! "
    Chiều, trời lăng băng mưa. Lạnh thật đấy. Nhận được tin nhắn của em tự nhiên thấy ấm áp lạ kỳ. Một cảm giác tràn ngập yêu thương. Nỗi nhớ cố chôn vùi giờ nó bùng lên, muốn nhắn tin lại cho em, nói rằng: Anh rất nhớ em. Rất yêu em. Yêu nhiều lắm, như sóng yêu bờ. Như trời xanh yêu nắng vàng. Vững tin vào tình yêu của anh, em nhé.
    Anh cũng rất thích mưa.Một ngày nào đó, anh sẽ cùng em bước đi trong mưa, mưa lất phất, mưa xuân!!. Nhưng lạnh lắm đấy, có sao không?? khi nào, bờ vai em rung lên thì hãy tìm đến bờ vai anh. Nó nhỏ thôi, nhưng đủ sức cho em dựa vào, đủ sức cho em một niềm tin mới, đủ sức che chở cho em .... Bao nhiêu nhỉ? 100 năm nữa. Uh, 100 năm nữa thì anh hết yêu em.... Chờ bao giờ mới hết 100 năm???
    YÊU EM NHIỀU LẮM. ​
    Yellow Sunlight of Bule Sky or Blue Sky of Yellow Sunlight ?__ Cả 2, vì : Mình thuộc về nhau !! (Đừng đi chơi về khuya nữa nghe chưa!! )
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ko phải đi học , nằm trong chăn cũng nghe thấy tiếng mưa . Mưa nhẹ quá , ko xối xả như những cơn mưa mùa hè . Mang ô trên tay , ô cũ rồi nên thỉnh thoảng vẫn có những giọt mưa lách tách trên tóc . Chợt thấy trường mình đẹp lạ kỳ ! Có 1 lúc , chẳng có ai , trừ mình đi trên đường ven Nhà Khách cả, cả hàng cây khẽ rung những giọt nước...Sao lại có cái hàng cây đẹp và dễ yêu thế nhỉ ? I love HUFS''s trees
    Hãy cứ mưa đi , những cơn mưa chớm đông !
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bước ra khỏi nhà. Mưa dày hơn. Muốn đc ngồi im trong nhà ngắm mưa rơi. Như ngày xưa. Bình thản. Lắng nghe một chút nhạc buồn cho nó tâm trạng....Nhưng chỉ là tưởng tượng. Phải đi học mà....Mưa à? Nếu có thể nhờ mưa cuốn đi hết mọi ưu phiền trong trái tim em, trái tim chị....thì tốt quá. Lại lạnh rồi. Em chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy hôm nay thì mưa buồn quá.....Nhưng thôi cứ mưa đi vậy, mong là sau cơn mưa trời lại sáng.
    Yêu rất nhiều

  7. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh à. Mưa rồi đấy. Mưa dày. Lạnh lắm anh ạ. Em chẳng muốn giận anh đâu. Nhưng đó ko phải cái để anh đùa như thế. Anh biết là thế cơ mà! Tại sao lại nói với em như vậy? Em nghĩ là có lẽ anh phải trả giá cho trò đùa đấy của anh. Có thể đối với anh nó đơn giản chỉ là một câu nói đùa, vô hại. Nhưng với em thì khác. Rất khác. Nó làm cho em suy nghĩ. Thực sự là như thế. Và dường như nó ngăn cản tình cảm của em phát triển tiếp. Em rất tiếc phải nói như thế. Nhưng đúng là từ hôm qua đến giờ em bắt đầu lại thấy mình ko có cảm giác gì cả.Tệ thế đấy. Lúc em đi bộ về em tưởng mình đã ngã ra đấy rồi. Tự nhiên lại thấy mệt mỏi đến như thế. Về đến nhà thì cũng ko cảm thấy thoải mái gì cả. Lại thấy ăn năn, thấy mình có lỗi với FM. Anh à, đừng nói câu xin lỗi. Lời nói đã phát ra rồi mà. Có ích gì đâu. Ngay chính bản thân em cũng ko biết phải làm thế nào để có thể lại yêu thương anh, lấy lại cái tình cảm đang chìm mất. Em xin lỗi. Hình như anh phải chịu đựng nỗi khổ này cùng em. Em ko muốn thế. Nếu có thể anh hãy cứ rời đi. Em sẽ ko trách. Ko một lời oán trách. Em nhìn thấy mưa. Chỉ muốn lao ra ngoài, ướt, lạnh, run người, và để nước mắt hoà vào với nước mưa, để ko ai nhìn thấy là em khóc. Em muốn dầm ướt đi, rồi cảm, ốm đấy, ko phải nghĩ ngợi gì cả, mê man.....Mưa đấy anh ạ, có buồn ko?
    Được yellow_sunlight sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 02/11/2005
  8. Blue_sky_293

    Blue_sky_293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày gửi: - 02/11/2005 08:01
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em yêu!
    Cho anh xin lỗi vì chuyện tối qua. Em đang rất lo lắng vậy mà anh lại đùa cợt như thế. Anh xin lỗi. Đưa em về, nắm lấy bàn tay em siết chặt, anh mong em cũng nắm lấy bàn tay anh... chỉ thế thôi để anh biết mình được tha thứ. Nhưng không!! Hình như em rất giận anh, giận anh lắm đúng không? Cho anh xin lỗi... Anh thật ngốc nghếch khi mang điều đó ra làm trò đùa. Hãy cứ trách anh đi, cứ mắng mỏ anh chứ đừng im lặng như thế....
    Tâm hồn em thật trong sáng, em ít va chạm cuộc sống nên có nhiều điều em còn chưa lường hết được. Anh cũng vậy, nhưng chắc anh hiểu được cái gì đang diễn ra. Yêu em nhiều và trong sáng như pha lê. Có thể vì như vậy chăng mà anh có được tình yêu của em?? Yêu em vì em đã chịu quá nhiều đau đớn, muốn bù đắp cho em một tình yêu chân thành, trung thực, Anh chẳng có gì để giấu em cả. Nhưng những gì của quá khứ, thì em hãy quên nó đi, như anh đã từng quên... Quên đi để còn có khoảng trống, rồi lấp đầy khoảng trống đó bằng những nỗi nhớ... như lúc này đây. Anh đang rất nhớ em, anh ngồi viết cho em, muốn gọi điện cho em chỉ để hỏi xem em đã ngủ dậy chưa? Đã ăn uống gì chưa?? Hôm qua em ngủ ngon không? Có đống quần áo hôm trước còn kêu chưa giặt, hôm nay đã giặt chưa?.... Tât cả những gì nhỏ nhặt, bé ti ti anh cũng muốn cùng em chia sẻ!!
    Chẳng ai biết tại sao mình lại yêu nhau được. Chẳng ai hiểu vì sao anh có thể yêu em, và cũng chẳng ai có thể trả lời được tại sao em lại yêu anh.... có những điều hết sức giản dị, có những lời nói rất ngọt ngào, đầy sự yêu thương. Anh biết nó xuất phát từ chính con tim em và từ chính con tim anh. Nó đang cồn cào muốn gào lên: ANH YÊU EM!!
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay còn mưa sao em không lại? Nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau bước chân em xin về mau....
    Làm sao có thể bình tâm khi nghe câu hát?
    Mình đã từng vì mưa mà yêu một người, đến bây giờ ghét mưa...liệu có ghét nổi một người không? Từ ngày phải đi học xa, nhiều khi thấy không còn yêu mưa được nữa, hôm qua dao cứa vào tay, hôm nay đi , nước mưa thấm vào xót lắm... Từ ngày ra trường, xa nó, ít khi gặp lại, nhưng mỗi lần mưa vẫn nhớ nó hoài da diết, không biết làm sao nữa! Có lẽ nó chẳng nhớ mình đâu, chỉ khi nào có chuyện... nó mới tìm mình.
    Bây giờ, nhìn mưa.... cũng chán, ướt lạnh.... con đường cứ hun hút, xa mờ... mình thì cô đơn khủng khiếp. Tự dưng chẳng muốn yêu ai nữa, một mình... không phải lúc nào cũng là cô đơn, mà có khi bên cạnh một ai đấy vẫn thấy cô đơn đấy.
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Từng giọt mưa , mùa xuân đã đến rồi
    Từng giọt mưa , rớt trên vai mềm
    Từng giọt sương , giọt sương tan giữa trời
    Và bàn tay , bàn tay giá trong tay
    Vì em nói....
    Vì em hứa giống như cơn mưa hôm nào
    Ngọt ngào lời yêu dấu
    Và cơn mưa...
    Từng giọt rơi giống như em đang vui đùa
    Khi em bên anh dưới mưa
    Đi lang thang trên phố lắng nghe mưa đang hát thầm
    Đi bên em trên phố nghe mưa hát dịu dàng
    Đi lang thang trên phố lắng nghe em đang rất gần
    Đi bên em trên phố nghe mưa hát trong lòng
    Đi lang thang trên phố đón hương xuân đang tới gần
    Tay trong tay trên phố chợt em quá dịu dàng
    Đi lang thang trên phố chợt mong mưa sẽ hát hoài
    Tay trong tay trên phố nghe mưa rớt đầy vai
    Ướt tóc em dịu dàng
    Hỏi mùa xuân , vì sao qua rất mau
    Hỏi mùa xuân vì ai đã quên lời
    Hỏi giọt mưa nhẹ rơi trên tóc ai
    Hỏi bàn tay , bàn tay đã quên bàn tay
    Lời em nói.....
    Lời em hứa giống như cơn mưa hôm nào
    Sao giờ vội quên rồi
    Và cơn mưa....
    Từng giọt rơi giống như ai đang khóc thầm
    Trong mưa riêng ai đã xa......
    Em post bài hát này tặng riêng cho chị Nắng Vàng và anh Trời Xanh nhé , chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau . Love and the rain will lead the way

Chia sẻ trang này