1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lăng băng trong mưa ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 29/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Có 1 trận mưa rào,,mưa to lắm,có con dở hơi rủ em ra tắm mưa,tsb nó,lớn rồi mà đòi tắm mưa,,mà hôm đấy nhà mất điện,ko có nước,thế là,vừa tắm mưa,vừa phải hứng nước mưa về tắm...ở vùng sâu vùng xa khổ thế đấy,nước máy ko có,phải dùng nước giếng khoan,nên có đc cái áo nào ra hồn đâu,cái nào cũng đục đục mờ mờ ,người lạ ko biết,lại nghĩ em ...ở bẩn ...
    chết,lại huyên thuyên rồi,cái bệnh nói nhiều là khổ thế đấy...
    phải đi ăn cơm đã,lát kể lể tiếp
  2. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko mưa anh nhỉ? Mà nắng vàng lại tràn ngập khắp nơi, nắng vàng theo từng bước chân anh đi, như vậy, mãi mãi.
    Hôm trước đi với anh trong mưa, uhm...em cũng ko biết cảm giác của mình lúc đó là gì nữa, thấy hạnh phúc ư, hay là.....mà thôi, em chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều cả. Anh bảo em hãy sống cho hiện tại mà, em sẽ sống cho hiện tại, cho chúng mình, phải ko anh?
    Hình như càng ngày em càng cảm thấy mình cần anh hơn. Hôm qua em muốn nói với anh là, cảm xúc của em chưa cho phép em nói là mình yêu anh nhưng em biết là em cần anh hơn bất kì điều gì trên đời này. N hỏi em là mày có thật sự có cảm giác gì ko đấy? Tại sao lại ko nhỉ? Khi mà anh yêu em nhiều đến vậy. Xin lỗi anh vì đã có những lúc em nghi ngờ anh nhưng em ko muốn dấu anh điều gì cả. Hãy hiểu cho em, sau tất cả những gì đã xảy ra, em ko thể nào ko nghi ngờ, em tin rằng rồi sẽ có lúc trái tim em tin tưởng anh hoàn toàn, và em nghĩ nó cũng sắp đến rồi đấy. Chỉ mong khi ở bên anh, anh đừng làm điều gì để rồi phải hối tiếc. 1 lần nữa thôi....là tất cả sẽ chấm dứt đấy anh nhé. Em sợ điều đó!
    Dạo bước bên anh dù là bất kì ngày tháng nào, ngẹt thở vì biết rằng anh yêu em, hạnh phúc nhiều kinh khủng. Khi tất cả là cảm xúc thực của em thì em lại khó diễn tả bằng lời và bằng những từ ngữ hoa mĩ, vì vậy đừng bao h nghĩ gì đó lung tung anh nhé. Viết cho anh, bằng cảm xúc của mình, em nói đơn giản lắm! Anh nói là không hiểu sao anh lại yêu em nhiều đến thế hả? Bởi vì như vậy thì em mới yêu anh chứ, không lẽ để anh yêu đơn phương? Thương lắm!
    Tình yêu của em à, 100 năm sau hay là 100 kiếp sau, anh sẽ mãi là người em yêu!

  3. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn S_S nhé. Mình cũng chúc S_S hạnh phúc với tình yêu của S_S nha. Mọi điều may mắn sẽ mỉm cười với những ai biết yêu bằng cả trái tim mình
  4. Blue_sky_293

    Blue_sky_293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào cưng!
    Một ngày nắng vàng rực rỡ. Cũng là một ngày trời xanh thăm thẳm. Lại còn có cả mây trắng bồng bềnh nữa. Nhớ em lắm.
    Lâu lắm mới thấy nóng nực thế này. Lại thèm cảm giác man mát khi nắm bàn tay mát lạnh!!
  5. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng là câu nói được thốt ra khi ai đó đang yêu.
    Khi chưa yêu chưa biết nhìn màu tím
    Khi yêu rồi màu tím hoá nên thơ[/b]
    Không biết bây giờ bạn yellow_sunlight khi nhìn màu tím thấy có cảm giác gì nhỉ?
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    anh ah, em đã từng có những cảm xúc như thế.? tâm trạng như thế ? mỗi khi nhìn mưa rơi, từng giọt, từng giọt , nó làm em nhớ đến anh da diết ? em ko hiểu tại sao anh lại để cho em nhìn thấy cảnh anh với ng ấy ....... anh phải biết ng đàn bà nào cũng biết ghen , vậy mà... nhưng em sẽ ko oán trách anh đâu , ko 1 lời . dù rằng đã có lúc anh cũng từng đùa em như cô bé này, đã có lúc những lời nói của anh em tưởng chừng như là những câu nói vô thưởng vô phạt , em cũng đã bỏ qua nhưng ko ngờ... tối này ko mưa anh ah , nhưng em ngưỉ thấy hương hoa sữa, chợt dưng nhớ anh đến cồn cào, nếu em nhớ ko nhầm hàng ngày mỗi khi em thức giấc lại tìm thấy 1 nhành hoa sữa bên cửa sổ, những cử chỉ nhỏ nhặt đó , có lẽ giờ anh ko còn nhớ nữa, nhưng em ko thể nào quên .. xin anh , nếu ko còn nhớ gì tới những kỉ niệm đẹp đó thì cũng đừng bắt em phải chứng kiến tình cảm mới của anh , em ko cao thượng như cô bé trong sáng của anh để có thể ko oán trách anh thêm lần nữa đâu ., yêu anh tha thiết ...blue...
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sao anh lại nỡ nói 1 câu " những gì của quá khứ hãy quên nó đi " anh vẫn đã từng nói nếu ko có quá khứ thì làm sao có hiện tại , tương lai ? em đã từng bị câu nói đó của anh làm chính bản thân mình dằn vặt ...em đã từng bị mặc cảm vì quá khứ của chính mình, ko dám nhìn ai , nhưng chính anh , những lúc như thế đã vực em dậy và cho em biết yêu quí chính cái quá khứ mà em đã vô cùng xấu hổ về nó , ko dám nói với ai .
    giờ em thấy nhớ anh vô cùng, ko hiểu mùa đông rồi, anh có còn giữ cái khăn len em đan cho anh ko ? nó cũng màu xanh phải ko anh ? tuy xấu xí nhưng nó là tất cả những gì mà em chỉ có thể dành riêng cho anh ,trời sắp lạnh rồi, anh đừng ăn mặc phong phanh quá nhé, biết rằng giờ anh đã có ng nhắc nhở , ko còn là em nữa, nhưng em vẫn cứ lo , và ko thể nào yên tâm khi nghĩ đến anh .mà anh ăn uống đừng vạ vật nữa nhé, anh là hay như thế lắm, rồi nhỡ đau dạ dày thì sao ?
    anh nói đúng , ko ai biết tại sao chúng ta yêu nhau, ko ai hiểu tại sao cho đến tận giờ em vẫn ko thể nào quên đc anh , mặc đù lỗi ko hoàn toàn do em , dù thế nào , em vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em , dường như có 1 sức mạnh vô hình nào đó khiến em có 1 niềm tin mãnh liệt vào điều này . yêu anh vô bờ bến .
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài hát "Có nhau trọn đời" của Hồ Quỳnh Hương nhé.
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=4225
  9. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    À ha, câu hỏi này trả lời ngay đây, thú vị đấy. Mình cũng không rõ lắm khi yêu ai đó nhìn màu tím như thế nào nhưng koibitoyo ạ, với mình thì màu tím tượng trưng cho sự thuỷ chung, từ trước đến giờ vẫn thế mà. Màu tím dịu dàng và ấm áp, có đôi chút lạnh nhưng vẫn là màu của yêu thương. Như thế đấy, có được không nhỉ? Cảm ơn vì bài hát nhé, mình cũng rất hay ư ử bài này đấy, tất nhiên là khi ở bên cạnh người ta rồi
  10. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đang nghe nhạc.....một bản nhạc buồn buồn, mênh mang, thấy như mình đang tan chảy ra.....thấy nhớ nhớ anh. Muốn cầm máy lên nhắn tin cho anh mà lại sợ làm phiền anh.....lúc nào em cũng sợ mình làm phiền anh.....anh ghét em nghĩ thế đúng không? Mà thật tình em cũng chẳng biết nói gì với anh bây giờ cả? Em nghĩ đến anh.....và em cảm thấy chỉ có thế. Ngoài trời hôm nay lại nắng, chỉ có tối hôm qua là lại mưa. Giá mà lúc đó em bay được đến chỗ anh, ngồi cạnh bên anh trong cái không khí lúc đó. Bây giờ, em ngồi một mình ở nhà, thấy nhớ nao nao lòng. Hôm qua trước khi đi ngủ em đã viết rằng nếu được ước một điều em ước là em có đủ tự tin để có thể yêu anh trọn đời này. Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế!

Chia sẻ trang này