1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang bạt kỳ hồ Tân Cương - Mông Cổ, xuyên ngang châu Á, mùa thu 2007(Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi namjulia, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chào bác Du, bác lại nói đúng sở thích của em rồi. Ở Mông Cổ em thấy có món rượu sữa chưng cất từ sữa dê, cừu, bò và cả ngựa đấy. Nhưng em thấy nó nhạt phèo phèo bác ạ. Nhưng vị nó là lạ.
    Chúc mừng đoàn bác Hoankiem và Muối biển nhé.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vẫn đang theo dõi chuyến đi của đoàn .
    @Hoankiem : Trục trặc visa và cái môn ngoại ngữ nên chỉ tiễn đoàn được thôi . Mông cổ vẫn chỉ là ước mơ...
  3. holland2006

    holland2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    @DuGia: Em đã về tới HN. Chuyến đi vui và mệt, đi là mùa thu và về tuyết đã phủ trắng. Có săn cáo ban đêm, săn sói ban ngày trên thảo nguyên và các vùng núi tuyết mông cổ.
    Sẽ up ảnh cho các bác xem sau!
  4. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tân Cương cũng là 1 nơi mà mình rất muốn đến tiếc là hè vừa rồi chưa thu xếp được,vì mình đã bị vắt kiệt sức sau 16 ngày Tây Tạng,Tây An.Năm sau nhất định phải đi Tân Cương, mình có 1 cô bạn học người Tân Cương vì thế đây sẽ là lần đầu tiên mình đi du lịch ko theo đoàn,mình cũng thích đi du lịch kiểu ba lô như các bạn lắm,mỗi tội hơi nhát và sức khỏe hơi yếu,nên lâu nay toàn đi theo tuor.Hi vọng sau này sẽ có 1 lần thử sức với du lịch ba lô,chúc các bạn 1 chuyến đi vui vẻ với nhiều khám phá mới,toàn những nơi mình muốn đimà chưa có dịp.
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhóm bạn Holland2006 đã hoàn thành chuyến đi Mông Cổ . Chúng tớ cũng có nhiều chuyện về Mông Cổ mà đúng là chưa có thời gian để đưa lên được .
    Sáng nay, nhóm chúng tớ đã về lại Bắc Kinh, kết thúc 7 ngày tới Triều Tiên. Quả thật như một anh bạn người Ý gặp trên đường. Không thể tìm ở đâu trên thế giới những hình ảnh như đang thực tế diễn ra ở Triều Tiên. Những hình ảnh cuộc sống chỉ có thể còn tồn tại trong các phim trường.
    Không thể ra khỏi cửa khách sạn nếu không có người hướng dẫn và an ninh đi cùng. Với 5 người Việt Nam mà luôn có thường trực 3 cặp mắt theo sát. Không được chụp ảnh khi đang ở trên xe. Và kiểm soát từng bức ảnh chụp trên máy khi ra khỏi biên giới.
    Và chỉ có ở Triều Tiên, những màn kịch lớn được dựng và diễn tập để chúng tớ được chiêm ngưỡng, lễ hội Arirang vừa được đưa vào kỷ lục Guiness, những buổi biểu diễn văn nghệ của các cháu thiếu nhi, sự đầy đủ trong các khách sạn, bữa ăn nào cũng bày biện la liệt món và không hề lặp lại bất cứ một điểm ăn nào trong suốt hành trình đối lập với những khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, những bóng đen di chuyển thành các dãy hàng dài trong đêm tối ở ngay trung tâm Bình Nhưỡng.
    Từ phía Bắc, sau khi qua Bình Nhưỡng, ngược trở lại lên ngọn núi Khoymung, ra bờ biển phía Tây với thành phố cảng Nampô và con đập dài 8km , trên ngọn hải đăng ở đây kịp phóng tầm mắt để nhận ra con tầu Long Biên mang quốc kỳ Việt Nam vượt qua đập vào cảng.
    Chạy dọc Triều Tiên để lên vĩ tuyến 38, khu vực phi quân sự và đang được kiểm soát của cả hai miền. Nơi chỉ cách Bình Nhưỡng 168km và phía bên kia Seoul 70 cây số.
    Cảm xúc khi rời Triều Tiên thật khó diễn tả, thoải mái và tự do... nhưng phía sau lưng chúng tớ là một xã hội đang dần chuyển mình và có cảm giác họ sẽ nhanh chóng lấp dần khoảng cách với các nước đang phát triển khi có sự thống nhất hai miền.
    Không có nhiều lúc được lang thang trên phố Bình Nhưỡng... nhưng những dòng người dài xếp hàng trong những bộ quân phục mầu đen trên phố thật không thể quên.
    Triều Tiên, cả đất nước như một tập đoàn quân khổng lồ.
    Tối nay, chia tay với hai thành viên sẽ lên đường về lại Hà nội vào ngày mai... chúng tớ còn 3 người tiếp tục đi về phía Tây với chuyến tầu T41 lúc 19h05 đi Tây An, điểm khởi đầu của con đường tơ lụa.
  6. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bac Hoan Kiem. Bon em co 2 nguoi se toi Urumqi khoang cuoi thang 10 (sau ngay 25) de di Turpan va sa mac Taklimakan. Chac bon em se o Tan cuong tren duoi 1 tuan. Lieu co cung duong voi cac bac va di chung duoc doan nao khong nhi?
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ đã tới Tây An, ngày kia sẽ tới Lan Châu và chắc khoảng 23/10 sẽ đến Urumqi và đi xung quanh đó trong một tuần. Nếu các bạn cũng tới đó vào dịp đó thì liên lạc nhé.
  8. laphroaig

    laphroaig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bon em du dinh den Urumqi trua ngay 25/10, voi muc tieu chinh o Tan cuong la di xem sa mac. Nhung tinh hinh co ve la cac bac da qua nhieu sa mac o Gobi mat roi nen khong biet cac bac co con khoai sa mac nua khong. Chuong trinh o Tan Cuong cua bac nhu the nao de xem bon em co bam cang duoc khong? Sau Tan Cuong cac bac se di tiep cac nuoc Trung A? Bon em vua qua Tho Nhi Ky va Iran. Sau Tan Cuong hy vong se di tiep duoc den Tay Tang. Dinh tu Iran di duong bo qua Pakistan vao Tan Cuong nhung tinh hinh Pakistan cang qua nen thoi.
    Xin loi em go tieng Viet khong dau, vi dang tam dung ban phim Iran
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là chúng tớ tới Urumqi sớm hơn dự định. Sau khi qua Tây An, Lan Châu, Gia Dụ Quan và Đôn Hoàng, chúng tớ đã tới Urumqi hôm qua và sẽ rời ngày 25.
    Ngày hôm nay, chúng tớ làm một chuyến tới Turpan, vùng đất thấp nhất của Tân Cương và đồng thời cũng nóng nhất Trung Quốc. Ngày mai sẽ là hành trình đến với dãy Thiên Sơn và sau đó chúng tớ sẽ rời Urumqi để tiếp tục theo dấu con đường tơ lụa tới Kuche xem đại lễ thứ 6 và phiên chợ chủ nhật tại Kasgar.
    Từ Kasgar, 2 bạn sẽ bay trở về Quảng Châu, nối tuyến sang Băng cốc xả hơi vài ngày rồi trở về nhà. Còn tớ sẽ tiếp tục hành trình Trung Á. Tuỳ tình hình thời tiết và visa sẽ xác định cung đường tiếp theo.
    Thời tiết ở vùng này bắt đầu trở lạnh, sáng ra băng đã đóng trên sa mạc. Tuy vậy nhiệt độ thay đổi khá nhanh trong ngày.
    Chuyến đi vẫn diễn ra thuận lợi cho đến lúc này.
  10. pupil

    pupil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật ngưỡng mộ anh Hoàn Kiếm quá! mới đầu năm anh vừa làm một chuyến đi Châu Phi thật ấn tượng, và bây giờ lại một chuyến đi cũng không kém phần ấn tượng! Anh HK ơi, lúc nào anh đi về anh lập riêng một topic về chuyến đi này, viết và post ảnh lên cho mọi ng cg xem với nhé!

Chia sẻ trang này