1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang bạt kỳ hồ Tân Cương - Mông Cổ, xuyên ngang châu Á, mùa thu 2007(Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi namjulia, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tân cương đã dần lùi lại phía sau dù trước mặt là phiên chợ thứ sáu tại Kuche và chủ nhật tuần này tại Kasgar.
    Không thuận lợi về thời tiết để đến với Hồ Kanas, không đủ thời gian để qua thảo nguyên Y lê. Chúng tớ chỉ vội theo dấu cũ của con đường tơ lụa để tới Kuche kịp cuối tuần.
    Dù vậy, những rừng thông phủ tuyết trắng xoá tại Heaven Lake, con đường quanh co lên đầu daỹ Thiên Sơn cũng đủ bớt đi caí cảm giác không được ngắm mầu xanh ngọc của nước hồ.
    Giá vé vào cửa đắt đỏ là một bất ngờ khi tới Tân Cương. Có ngày phải trả tới 400 tệ mỗi người chỉ bởi cái lệ phí này.
    Hôm nay, dạo chơi xung quanh Kuche, với những ngôi nhà hang động ẩn mình trong đá cát... Bụi mù trời trong những cánh đồng bất tận không một mầu xanh. Con đường người xưa đã đi thật lạ.
    Vẫn còn sự quyến rũ của những phiên chợ nơi đây...
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thế là đã dẫm chân lên Con đường tơ lụa ! Thật tuyệt vời và ước mơ cho nhiều kẻ thèm thuồng ...
    Bảo trọng nhé Hoankiem !
  3. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh Du à, đúng là đi để đời đây anh, bọn em chuẩn bị đứng 9 tiếng đồng hồ để đến Kashgar đây ạ
  4. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi thích thật đấy.
    Tui tiếc cho vụ đi Triều Tiên quá. Từ những gì anh Hoàn Kiếm viết thì Triều Tiên nhiều năm rồi hình như không có gì thay đổi. Trong report của một đồng nghiệp từ năm 1992 cũng miêu tả như vậy.
    Mong được nghe nhiều chuyện hơn.
  5. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, Mr Hoankiem đã chia tay nhóm và Kashgar lên đường đi Pakistan, tiếp tục hành trình chinh phục Trung Á.
    Chúc anh đi đường vui vẻ và bình an.
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bắc Hàn thực ra là một đất nước đẹp, con người sởi lởi nhưng cả xã hội ai cũng đều là mật thám, luôn săm soi hành động của nhau. Dù kinh tế khó khăn nhưng những công trình công cộng của họ thật đáng nể. Với Việt Nam có được cái SVĐ Mỹ Đình hoành tráng, với người Bắc Hàn thì nó chỉ là muỗi trên rừng Amazon. Sức chứa của SVĐ tại thủ đô Bình Nhưỡng là mười mấy vạn người.
    Ảnh đâu muối biển?
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ờ ,ảnh đâu nhỉ ?
    H.A về rồi đấy à ?
  8. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    @anh Du , anh Hoàng, ảnh thì có nhiều lắm, nhưng em vẫn chưa về . Ảnh ọt để sau các anh nhé.
  9. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vì chuyến đi của bác HK mà tớ chú ý xem chương trình này của CNN "World''s untold stories: Escaping North Korea), bạn nào quan tâm về Bắc Triều Tiên thì có thể xem 2 phan video theo link dưới
    http://e***ion.cnn.com/2007/WORLD/europe/02/16/untold.stories/
    "Capture means certain death. So why do some defectors risk it all to escape from North Korea? World''s Untold Stories brings viewers the extraordinary story of the Park family, who cross borders and dodge checkpoints to make it to freedom. "Escape from North Korea" follows the Parks as they make their dangerous exodus into an uncertain future. The documentary also explores the hidden network of people who help North Koreans escape from Kim Jong Il''s brutal and repressive regime-a regime that''s now building a wall along the Chinese border to deter defectors"
    Trong đoạn phim có đoạn 1 thành viên trong gia đình Park nói thế này khi đang ngồi trên xe chạy từ biên giới TQ đến Vientiane "Tôi nghe nói Lào là nước nghèo thứ 2 thế giới, nếu vậy thì BTT nghèo quá, đường ở nước tôi ko được bằng như vậy, kể cả đường đến dẫn đến Bình Nhưỡng, thủ đô của chúng tôi. Không phải tôi phản bội lại tổ quốc tôi mà tôi chỉ muốn tìm tự do "
    Bac HK va cac ban di cung chac co the xac nhan tinh dung dan cua cau noi nay day nhi
  10. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ. Không gì bằng chính mình trải nghiệm. Bước chân phiêu bạt mà hứng thú. Càng quyết tâm, lập mưu cho một ngày đi.
    N

Chia sẻ trang này