1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang bạt kỳ hồ Tân Cương - Mông Cổ, xuyên ngang châu Á, mùa thu 2007(Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi namjulia, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Rời xứ Ba tư trong tuyết trắng . Sự thay đổi đến ngạc nhiên khi vượt qua biên giới . Mọi thứ vẫn vậy mà giá cả gấp đến vài lần .
    Những thành phố cổ trên con đường tơ lụa chỉ còn đôi nét giữ lại . Một Peserpolis huy hoàng đã hoang tàn từ cả ngàn năm trước khi Alexandre Đại đế qua đây . Thành Yazd vẫn giữ được kiến trúc thành phố sa mạc . Những cây cầu tại Efsahan ngày đêm soi bóng cùng những cô gái Ba tư đang cố thoát ra khỏi sự bó buộc bởi luật Islamic.
    Rắc rối ở biên giới khi phải chờ đến hơn 3 tiếng đồng hồ vì một cái Interpol Wanted từ Đức đối với một người Việt sinh cùng tháng, cùng năm và có cùng họ Nguyễn . Sự máy móc và chậm chạp đến ngạc nhiên . Rỗi việc nên họ vẽ ra thêm mà khi kết thúc cũng chẳng có một lời xin lỗi ngoài No proplem. You should go
    3 tiếng chờ đợi đồng nghĩa với việc không còn phương tiện công cộng . Lội bộ trong tuyết trắng cùng một anh bạn Đức lúc nửa đêm để rồi may mắn được một bác tài container cho đi nhờ . Kịp ngả lưng khi đồng hồ chỉ 1h30 sáng .
    Đích chỉ còn cách 1500km . Tình hình căng thẳng vùng biên giới ở đây dẫn đến rất nhiều trạm kiểm soát quân sự . Nắng rát trong cái lạnh -5 độ . Biển Đen không còn xa...
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bà?y giơ? sàng , chiẮc xe bùyt tư? tư? vượt qua cĂ?u Bogazici nẮi 2 bơ? Ă,u À cù?a thà?nh phẮ Istanbul. Hà?nh trì?nh xuyĂn ngang chĂu À 'àf 'Ắn 'ìch sau hai thàng rươfI lang bàt tư? biĂ?n Và?ng 'Ắn biĂ?n Đen. Istanbul mưa và? lành , ngà?y cùfng ngf́n khi 4h rươfI chiĂ?u mf̣t trơ?I tf́t nf́ng.Prince Island cùfng vf́ng bòng ngươ?I qua.
    Và?I ngà?y ơ? làI 'Ăy trước khi bf́t 'Ă?u trơ? vĂ? vớI nhưfng 'iĂ?m dư?ng chưa biĂt cò thực hiẶn 'ược khĂng. :(
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    18g35 13/12/2007 . Khi chiếc xe búyt từ Viên Chăn lăn bánh qua cổng bến xe Nước ngầm và dừng lại. Chuyến lang bạt kỳ hồ xuyên ngang Châu Á đã chính thức khép lại sau đúng 3 tháng với hành trình qua 11 nước : Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Kyrzystan, Tajikstan , Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain, Pakistan, Thái lan, Lào . Tổng chặng đường vượt qua khoảng 42.000km (trong đó có 4 chặng bay với 11.000 km)
    Cảm ơn các bạn đồng hành cũng như anh chị em bạn bè đã quan tâm và động viên trong suốt hành trình.
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng Hoankiem nhé ! Về rồi đấy hả ?
    Nhìn cái bản đồ hành trình chuyến đi của chú vãi linh hồn quá !
    Nhiều chuyện sẽ kể cho bà con nghe dần chứ ?!
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi bắt đầu từ .... Ấn độ. Trong chuyến Tibet mùa xuân, các cô gái đi cùng có hỏi rằng mong muốn tiếp theo là đi đâu nhỉ và Mông cổ Tân Cương nung nấu từ đó.
    Một phần tiếc, trong chuyến đi này, những người bạn có ý định sẽ lên đường từ ngày đó vì nhiều lý do khác nhau đã không thể khởi hành.
    Dự định ban đầu chỉ là Tân Cương - Mông Cổ, sau thêm Trung Á, ghé qua vùng Trung Đông và rồi cơ hội để tới Triều Tiên . Chuyến đi trở thành xuyên ngang châu Á.
    Ngày đầu tiên của hành trình . 14/09/07
    Không đẹp được như ngày 16 theo tính toán của một bạn rất giỏi về chọn ngày giờ lên đường, nhưng lịch đã định và chúng tớ vẫn lên đường.
    Xe của một người bạn đón từ nhà
    [​IMG]
    Rời Hà nội trên chuyến xe quốc tế liên vận Hà nội - Nam Ninh, bãi đỗ Trần Quang Khải
    [​IMG]
    Trên xe được phát cái thẻ như thế này
    [​IMG]
    Điểm dừng xe đầu tiên là ở Bắc Giang
    [​IMG]
    Nơi Phở bán giá thế này, nhưng đồ lưu niệm cũng đắt gấp 4 lần Hà nội
    http://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2007/Asiaarround/IMG_4834.jpg[/IMG
    Vừa làm vừa bán hàng
    [​IMG]
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hữu Nghị Quan thay đổi nhiều . Vượt sang đất Trung Quốc
    [​IMG]
    Đáng lẽ phải đi xe này để tăng bo giữa biên giới
    [​IMG]
    Do có sự hiểu lầm, nên chúng tớ cuốc bộ
    [​IMG]
    Và rồi cũng lên được xe buýt của Tầu
    [​IMG]
    Chạy đến Nam Ninh khoảng 4h chiều
    [​IMG]
    Ăn vặt trên phố
    [​IMG]
    Nam Ninh - Ung Châu Thành, nơi Lý Thường Kiệt đã đem quân ghé qua đây
    [​IMG]
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tượng và nhớ ...nhà
    [​IMG]
    Lấy khách sạn và chờ đến sáng hôm sau có tầu đi Bắc Kinh. Ăn tối tại phố ẩm thực.
    Món Sò
    [​IMG]
    Món Tôm xào
    [​IMG]
    Trước khi ăn món cuối
    [​IMG]
    Ngày thứ nhất , chân đã mỏi. Các cô gái quyết định mát xa chân ( Chân ai đấy nhỉ )
    [​IMG]
    Đêm xuống cùng những người kiếm tiền muộn ở thành Nam Ninh
    [​IMG]
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng tại nhà hàng tầng 1 khách sạn. Không rẻ, 10,12 tệ một bát

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bãi đỗ xe buýt ở Nam Ninh

    [​IMG]

    Ga tầu hoả Nam Ninh

    [​IMG]

    Tầu dừng ở Quế Lâm

    [​IMG]

    Đồ ăn sân ga

    [​IMG]
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Ga nhiều hàng bán rong nhưng khá sạch

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong giá vé tầu không có bữa ăn. Các bữa ăn đều phải mua ngoài

    [​IMG]

    Bỏ miếng rong biển ra thì nhiều trứng chim cút

    [​IMG]

    Không thì cơm chiên thịt nướng ống tre

    [​IMG]
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đến Bắc Kinh Tây Trạm

    [​IMG]

    [​IMG]

    Từ Bắc Kinh Tây Trạm sang nhà ga Bắc Kinh khoảng 14 km. Nếu đi taxi thì hết hơn 30 tệ, nhưng đi buýt thì chỉ 1 tệ.

    Trước cửa Ga Bắc Kinh

    [​IMG]

    Dân Tầu cũng lang bạt đợi tầu

    [​IMG]

    Chọn Hostel ngay trước cửa Bắc Kinh Ga với giá 160 tệ /phòng đôi nhưng về sau thì ở được 4 người, chúng tớ qua một đêm để sáng hôm sau đón tầu đi Ulanbator lúc 7h30

    Bữa trưa ở Bắc Kinh

    [​IMG]

    Bữa tối là Buffet Lẩu.Ăn thoải mái nhưng đi hơi xa từ Bắc Kinh Ga.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này