1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang bạt kỳ hồ Tân Cương - Mông Cổ, xuyên ngang châu Á, mùa thu 2007(Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi namjulia, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sáng lên đường Mông phượt

    [​IMG]

    Ngủ trên toa tầu này

    [​IMG]

    Một ga xép trên đường

    [​IMG]

    Tầu liên vận được phục vụ đồ uống ( sau mới biết là phải trả phụ phí 10 tệ ), Đồ uống bằng sứ.

    [​IMG]

    Đầu này kéo chúng tớ phượt sang Mông

    [​IMG]

    Một khu nhà bên đường tầu

    [​IMG]

    Đêm xuống, dừng ở Ga Nhị Liên. Biên giới Trung Mông

    [​IMG]
  2. mit_dac_biet_tuot

    mit_dac_biet_tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác kiểm lại xem còn cái chốn nào là bác chưa đặt chân đến hả Hoàn Kiếm ? Khi nào theo kịp bác đây ?
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu qua đất Mông với những thảo nguyên bạt ngàn ... cát
    [​IMG]
    Đôi lúc tầu chạy qua những " thành phố " theo bản đồ
    [​IMG]
    Toa ăn trên tầu
    [​IMG]
    Cái này chắc để "dùng" mỗi khi tầu thiếu đồ ăn
    [​IMG]
    Bởi vì các ga trên đường là thế này
    [​IMG]
    Chạy từ 7h30 hôm trước, với khoảng 5 tiếng làm thủ tục ở hai bên biên giới. Đáng lẽ chúng tớ đến Ulanbator khoảng 11h ngày hôm sau. Nhưng đoàn tầu 50 toa này chết máy giữa đường khi chỉ cách Ulanbator 20km. Đợi gần 2 tiếng mới kéo được nó vào ga nhường đường cho chúng tớ đi tiếp
    [​IMG]
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chạm ngõ Mông Thủ
    [​IMG]
    UlanBator với nắng nhẹ và bầu trời trong xanh.
    [​IMG]
    Vỉa hè chưa được lát hết đá nhưng trên phố thì chỉ có xe ô tô
    [​IMG]
    Quán nướng nổi tiếng ở U.B
    [​IMG]
    Khi chạy trên tuyến, có vài đoàn tầu chở tăng , pháo và lính của cả hai bên... nhưng do hơi e ngại nên cả nhóm tớ không ai chụp hình.
    @Mit_dac_biet_tuot: Có nhiều chỗ tớ chưa tới được lắm bạn ơi. Thí dụ như khu Conic ở quận 7 Sài gòn chẳng hạn
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chưa biết bao giờ có dịp được lang thang như bác nên ngóng theo từng tấm ảnh và câu chuyện. Cổ vũ bác post thật nhiều nào. Cám ơn bác vì những chia sẻ
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lấy xong phòng ốc.Nhóm 4 người được bố trí riêng phòng 8 giường tại Idre Guest House. Việc đầu tiên là phải tới sứ quán Triều Tiên với hy vọng họ đã nhận được sự chấp thuận từ Bình Nhưỡng. Hỏi địa chỉ của sứ quán Triều Tiên thì không ai biết. Mọi người đều nhầm sang Hàn Quốc. Nhưng rồi thì cũng tìm được và nó nằm ngay trên một phố chính sát quảng trường Trung tâm.
    Chỉ có khoảng cách gần 2km từ Idre ra Sứ quán, chúng tớ quyết định đi bộ đồng thời để ngó UlanBatar.
    Nhiệt độ khoảng 11 độ, nhưng trời nắng chói và xanh thẳm một bầu trời
    [​IMG]
    Một siêu thị của ....
    [​IMG]
    Trạm xe cứu hoả
    [​IMG]
    Bán hoa quả ven đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những người Triều Tiên không nói được tiếng Anh, rất vất vả trong giao tiếp. Mãi cuối cùng thì họ có được một bác Tham Tán Thương Mại biết đôi chút tiếng Anh tên Kim xuống nói chuyện ( sau này mới biết bác đó tự học tiếng Anh ). Sứ quán ở đây chưa nhận được thông tin gì từ Bình Nhưỡng. Gọi điện về Hà nội để các bác Triều Tiên giải thích với nhau. Sau đó được một cái hẹn là khoảng 1 tuần sau quay lại.
    Rời sứ quán, thẳng đường ra luôn quảng trường trung tâm thành phố, nơi có bức tượng đồng Thành Cát Tư Hãn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Bữa tối đầu tiên tại Ulan Bator. Nhà hàng Khau Beer. Nằm ở ngay trung tâm và đối diện với Nhà hát lớn thành phố. ( không hiểu sao không tìm thấy ảnh nhà hàng )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là món Pizza
    [​IMG]
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Trở về lại chỗ trọ. Tìm xe và chuẩn bị cho một hành trình dài. Quyết định lên đường ngay hôm sau để tranh thủ thời gian.
    Phòng ngủ của chúng tớ thế này
    [​IMG]
    Sáng hôm sau, chiếc Latvia đã có mặt. Nó được sửa lại để đảm bảo sự thuận tiện với hai khoang ghế ngồi như sa lông.Nhưng xe cũ và cửa hở nên chúng tớ sống chung với bụi.
    Ra Mobicom để mua Sim điện thoại. Điện thoại VN không sử dụng được ở Mông Cổ.
    [​IMG].
    Say khi mua đủ thực phẩm và nước uống dự trữ .Rời Ulan Bator quay ngược về phía Nam, sát Trung Quốc. Sa mạc Gobi chờ đón
    [​IMG]
    Rời khỏi thành phố là gặp ngay người thảo nguyên
    [​IMG]
    Cách Ulan Bator khoảng 60km, chúng tôi đã hết đường nhựa và bắt đầu vào đường cát bụi
    [​IMG]
    Sắp xếp lại đồ cho gọn
    [​IMG]
    Không hẹn mà nên, gặp gỡ 2 chiếc khác cũng của những kẻ thích lang thang
    [​IMG]
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi anh ... nhưng mỗi nơi anh cho thêm ảnh đi... Hay mấy nơi vừa qua chỉ là dừng chân nên anh post ít ảnh...
    Trên đường có gặp đoàn nào Việt mình ko anh ?
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đến chỗ ngủ đêm đầu tiên
    [​IMG]
    Cừu ở ngay bên cạnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị vắt sữa
    [​IMG]
    Chỗ ngủ đêm
    [​IMG]
    Bên trong
    [​IMG]
    Hoặc chọn chỗ này để nghỉ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này