1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang bạt kỳ hồ Tân Cương - Mông Cổ, xuyên ngang châu Á, mùa thu 2007(Chia sẻ từ p11)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi namjulia, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hoànkiem ơi, cho tớ hỏi chút, xe bus HN- NN cậu mua của hãng nào vậy? Có chắc là nó đến NN sớm vậy ko? Cho tớ địa chỉ mua vé nhé
    Nghe hành trình của cậu mà thấy ham quá. Cứ mong được 1 lần tham gia hành trình với Hoan kiem mà lần nào cũng trượt, toàn bị lệch pha thôi, chán thế
    Chúc HK và các bạn lên đường may mắn và có 1 hành trình thú vị , vui vẻ.
    HK ơi nhớ viết bài cho tớ nhé, hứa từ lâu rồi đấy . Viết đi đừng ngại, đằng nào cũng 1 công viết cho diễn đàn mà.
    A, mà sao gọi điện cho cậu ko được?
  2. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, nhóm nhà Hoàn Kiếm sắp đi rùi. Phải hỏi nhanh thôi. Tình hình là nếu không có gì đột xuất 29/9 bọn em sẽ đi, bọn em có khoảng 5 ngày ở Mông cổ. Theo anh sang đấy và muốn đi cao nguyên Gôbi thì làm thế nào, tự thuê xe và mang bản đồ theo hay là mua 1 tour nào đó. Bên đó họ có cho thuê xe máy không? Vấn đề là bọn em chả biết tý tiếng Mông Cổ hay tiếng Trung nào cả, thế có xoay xở và sống sót nếu không có guide không? Nghe nói người Mông Cổ rất hiếu khách, nếu muốn tặng quà cho họ thì mình nên mua thứ gì ở Việt nam???
    Vé máy bay đi Ulan Batar transit ở Bắc Kinh là khaỏng 1000 USD cả thuế, nhưng em nghe nói qua Soul thì rẻ hơn, anh Hoàn Kiếm có biết thông tin gì về giá vé máy bay không, cho iem biết với.
    Xin lỗi anh vì hỏi hơi lộn xộn nhưng quả thực là vì gấp quá nên có rất nhiều thứ chưa tìm hiểu hết. À mà sang bên đó anh có vào internet cập nhật thông tin, hành trình, kinh nghiệm cho anh em ở nhà được không? Giá mà được như thế thì tuyệt vời.
    Theo góp ý của bạn gì đó bọn tớ đã mua quyển Totem sói. Sẽ dành thời gian để đọc về Sói Mông Cổ để nhỡ có gặp sói thì còn biết đường xoay xở
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Len81: Xe buýt là vé mua tại Khách sạn Hồng Hà, ngày có 2 chuyến 7h30 và 9h30. Ngoài ra thì từ Khách sạn Kim Liên có chuyến 8h30. Họ nói chuyến 7h30 thì khoảng 15h30 đến nơi nhưng chắc là phải 5h-6h chiều. Điện thoại của tớ bị "chập chờn" trong hôm qua.
    Tupleutranh : Tớ có thấy vé của Korean Air bay từ HN qua U.B nhưng vào đợt khuyến mãi mới có giá 700-800$ , Nếu không thì cũng khoảng 1000 khứ hối cả thuế.
    Bạn ở 5 ngày thì có lẽ là hơi ít. Một tour Gobi vắt chân lên cổ mà chạy ít nhất cũng 6 ngày. Ban đầu tớ định tự lái xe nhưng sau khi tham khảo thì do thời gian của mình ngắn, chỗ đổ xăng bên đó không sẵn, xe tồi tốn xăng , nên chúng tớ sẽ thuê xe cả lái để họ chủ động trong việc đảm bảo nhiên liệu ( nghe nói xe tốn khoảng 20l/100km và ở nhiều vùng xăng dầu được trộn lẫn tạp chất, chạy không quen đường cát và tuyết cũng hơi e ngại ).
    Bạn có thể đi xe máy nếu có nhiều thời gian. Tớ được nghe kể có nhóm tây ba lô chạy xe máy gần 3 tháng ở đó, có những lần hết xăng phải dồn xăng lại cho một xe chạy nửa ngày mới tìm được chỗ mua, rồi quay lại nửa ngày nữa :))
    Tớ e là lang thang trên các thảo nguyên sẽ khó có điều kiện online. Chúng tớ sẽ cập nhật hành trình ( đến giờ vẫn chưa xác định ) theo tình hình thực tế để các bác tham khảo.
    Chúng tớ còn 24 tiếng ở Hà nội
    Box dulịch ọp tòan box lần này tớ không tham gia được, tiếc quá. Chúc các bạn sẽ có một đêm ấm cúng vui tưng bừng .
  4. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhóm Gobi silk ngày mai lên đường rồi, chúc cả đoàn thượng lộ bình an.
    @anh Hoankiem , chúc anh sức khoẻ thật tốt để phục vụ các member trong đoàn nhé
  5. tupleutranh

    tupleutranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuc nha ban Hoan Kiem di manh khoe nhe. Cam on ban nhieu.
  6. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời nhắn đến bạn nào đã đăng ký đi Triều tiên với anh Hoankiem.
    Hôm nay ĐSQTriều tiên đã làm xong visa cho các thành viên trong nhóm Gobi silk . Gồm 9 người , nhưng có 3 người lại cancel không đi nữa . Nhưng họ đã làm rồi, nên bạn nào đã đăng ký làm visa với anh Hoankiem thì mang hộ chiếu đến ĐSQ Triều tiên.
    Đi hay không là tuỳ vào mọi người nhưng đã làm rồi thì nên đến lấy .
    [
    Được seasalts sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 17/09/2007
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một giờ nữa nhóm chúng tớ sẽ rời Ulan Bator và tiến sâu vào sa mạc Gôbi . Một lịch trình trong 2 tuần từ Gôbi đến Siberi đã được xác lập.
    Hai tuần trên những vùng đất lạ hy vọng sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị .
    Thời tiết ở Ulan Bator thay đổi thất thường, nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh . Những đồng cỏ thảo nguyên đã phủ một lớp vàng cỏ úa cùng cát. Hôm qua trên đường tới đây chúng tớ đã phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ ngay trước cửa ngõ thủ đô Mông Cổ chỉ bới một đoàn tầu chở gỗ dài 50 toa chết máy.
    Rời Hà nội để tới Nanning, ngủ lại một đêm ở đó và một hành trình 27 tiếng trên tàu hoả dọc Trung Quốc đã đưa chúng tớ tới Beijing. Cả nhóm đã gặp mặt đầy đủ ở đây .
  8. Jolie_LT

    Jolie_LT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khi nào mình mới được đến đấy
    Cưỡi lạc đà - ngắm tuyết rơi, cưỡi ngựa trên những thảo nguyên mênh mông..
    Hic , lãng mạn thế ko biết!
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đi chơi dzui dzẻ nhé
    Meerkat nhớ mang quà về cho nhà 2 con dê nhé.
    Cơ mà nhớ có quà xứng đáng cho cái công ngóng cổ theo bước chân trên hành trình của chị và không có những chuyến đi dài ngày trong thời gian này để chờ chị về đấy
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Gôbi đã lùi lại sau lưng, chúng tớ đã bỏ lại những ngày lang bạt không điện, thiếu nước , đêm ngủ trong những Ger ( lều Mông cổ() cô quạnh giữa thảo nguyên hoang mạc ... bỏ lại sau lưng những cồn cát của vùng sa mạc, màu vàng của cỏ úa... và cả những lúc ngất ngư trên lưng lạc đà qua thảo nguyên hay vượt núi
    Kharkhorin, cố đô cũ của Mông cổ đang là điểm dừng chân trước khi bắt đầu tiến lên phía Bắc đến với đầu vùng Siberi. Thời tiết lạnh hơn và trước mặt sẽ vẫn tiếp tục là những ngày không điện, ít nước và sưởi đêm hay nấu ăn bởi *** khô của những con thú thảo nguyên.
    2 triệu 8 dân với 1,5 triệu km2. Trên những cánh đồng Mông bát ngát chỉ là những đàn gia súc vắng bóng người. Những con đường gồ ghề lởm chởm bụi mù mịt mà chỉ những chiếc xe 2 cầu gầm cao mới vượt được qua.
    Thảo nguyên mênh mông, những con đường mặt cỏ hàng chục làn xe chạy dài cả trăm cây số. Tâm hồn người Mông cổ phóng khoáng lạ thường như những con đường cánh lái xe tự tạo.
    8 ngày tiếp theo sẽ là những ngày giá lạnh, chúng tớ sẽ trở lại Ulan Bator vào đầu tuần sau để chính thức khép lại một hành trình trên đất nước bao la này.
    Sức khoẻ ổn, đồ ăn tạm chấp nhận được dù chỉ là những bữa ăn nấu vội trên đường dừng chân.
    Vẫn tiếp tục chuỗi ngày lang bạt....

Chia sẻ trang này