1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng Canh buổi sáng hôm ấy....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Rowyourboat, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rowyourboat

    Rowyourboat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làng Canh buổi sáng hôm ấy....

    Một buổi sáng se lạnh của tiết trời cuối Xuân, đường phố HN vẫn đông đúc và bụi bặm như nó vốn có, con người vẫn hối hả trên đường đến với công việc của mình. Ai có biết đâu trong lòng các thành viên TTVN Online cũng đang hối hả, rộn ràng cho buổi lên đường đến với yêu thương.
    7X tiên phong, 80, 81, 83, HPC...... hưởng ứng nhiệt tình. Tuy số quà quyên góp chưa được bao nhiêu nhưng chứa nặng tấm lòng thương yêu đùm bọc của con người đối với con người. Các bạn ơi, các bạn có bao giờ hình dung được một khung cảnh cảm động và tràn đầy yêu thương khi các thành viên TTVN hoà cùng các em nhỏ bị nhiễm chất độc hoá học trong chiến tranh không? Nhưng bàn tay khoẻ khoắn nắm chặt những bàn tay ốm yếu như muốn truyền hết hơi ấm của tình người sang cho các em.

    Hải Phòng ơi, các bạn nghĩ sao? Hãy nhiệt tình lên đi, con rất nhiều nơi cần sự quan tâm giúp đỡ của các bạn. Mặc dù chúng ta không giúp họ được nhiều về vật chất, nhưng sự quan tâm của các bạn chính là lời an ủi, động viên họ rất nhiều. Giá trị của tình người là đáng quí và đáng trân trọng lắm. Hải Phòng ơi, chúng ta cũng phải làm một chút gì đó chứ?


    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..............
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm đó tôi mang1 balô quần áo cũ xuống mà chẳng thấy chỗ nào để tập trung đồ!!!!! Muốn đóng góp cuối cùng cũng chẳng được. Hổ thẹn với lương tâm mình!
    NAMBOY@
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Xin lỗi Moilovetoi!
    HPC đã làm việc với 7X về chuyện này và đã đi đến thống nhất là HPC sẽ không làm cũng 7X mà sEng! dự kiến là vào 30/04.
    Đừng giận chúng tôi vì những lý do này nhé!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, chúng ta là người HP, việc quan tâm đến những công tác xã hội như thế này nên thực hiện cả ở dưới HP nữa chứ.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó mình là người HP thì mình phải có phong cách của người HP chứ, ở dưới HP cũng có nhiều làng trẻ mà, mà theo em được biết thì có làng trẻ hoa phượng rất cần có những tấm lòng hảo tâm đó. Em nghĩ chúng ta lên đến làng trẻ hoa phượng. Dù ở bất cứ nơi đâu chúng ta chỉ cần có tấm lòng với những người hoạn nạn cần sẻ chia là được.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Anh QV à? Phong trào phát động ở dưới HP thế nào rồi? Em hi vọng là đợt 30/04 và 01/05 này em có thể về HP tham gia cùng mọi người đấy

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, anh Quốc Việt ơi, mọi người chuẩn bị kế hoạch quyên góp đợt 30/04 - 01/05 như thế nào rồi? Em không về HP được nhưng em sẽ quyên góp cùng với mọi người. Ai đứng ra phát động nhỉ? Có thể vật chất chúng ta không có nhiều nhưng chúng ta có tinh thần, như vậy là đáng quý lắm đấy. Chúng ta học tập 7X nhé. Có thể tổ chức một chuyến đi thăm các em nhỏ làng trẻ mồ côi cũng được. Chúng ta đã đề ra kế hoạch rồi thì cố gắng thực hiện nha. Em không về HP được. Hic hic hic........
    --------------------------
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không?
    Để gió cuốn đi......................
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Lại một lần nữa HPC lỗi hẹn với mọi người!
    Chúng tôi đã quên không tính đến một điều: 30/4-1/5 cũng là dịp mà mọi thành viên đều rất bận. Người thì lo học để thi, người thì lo chuẩn bị cho một mùa hè làm ăn. Chính vì vậy chúng tôi, những người tổ chức thành thật xin lỗi mọi thành viên vì đã không thực hiện được chương trình từ thiện vào dịp này. Khi nào có quyết định chính thức tôi sẽ thông báo sau. Một lần nữa xin gửi lời xin lỗi tới mọi thành viên HPC!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông

Chia sẻ trang này