1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

    Đã lâu rồi không lang thang, cứ thấy day dứt , cứ thấy nhớ.
    Chiều qua trời hơi se lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng và rất đỗi dịu dàng. Hà nội nhộn nhịp và đông vui cứ bừng bừng lên trong gió. Giống như 1người con gái đang độ xuân thì.
    Cứ bảo rằng con trai không lãng mạn. Cứ nói rằng dân Kiến nhiều khi hơi dị, mình thì chả giống ai cả.
    Chiều đông cho người ta quá nhiều cảm xúc. Tôi yêu HN vô cùng..
  2. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Sến
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "chiều nay mình ta,lang thang trên phố nhạt nhoà..."
    Chẳng có ai không lãng mạn đâu anh!
    Chỉ là quá bận rộn với cs mà quên ko dành cho mình một góc thảnh thơi giữa đời nhộn nhịp thôi ạ!
    Cảm xúc thì nhiều thật!
    Thấy lặng lẽ,cô đơn giữa dòng ng xuôi ngược.Nhưng lại thấy bình yên quá khi ta đang đứng ngoài nhịp sống ồn ào kia.Đứng ngoài tất bật,lo toan mà ngắm người,nhìn đời............
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Biệt danh là sến mà!
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Anh quyết định có cảm tình với em susu à!. vote cho em 1 phiếu.
  6. bupbe__sieuquay

    bupbe__sieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Siêu sến
  7. windylife

    windylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cây rũ lá cho từng bông tuyết rụng
    Nắng đã lên dù sương vẫn mịt mùng
    Chim vẫn hát dù đang mùa tránh rét
    Và ta vẫn cô đơn bên cảnh, vật vô thường

  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : thế trước anh ghét e lắm à ? hic !
    Vàng 2 : Ng đâu mà ki bo thế !
  9. dieplittle

    dieplittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To khong nghi la cau ay SEN dau. Co phai di xa Hanoi mot thoi gian, chiu cai ret da man hoac cai nong kinh nguoi o nuoc ngoai thi moi thay nao long moi khi nho ve cai cam giac lang thang o Hanoi vao mot ngay se lanh.
    To cung giong cau, hay di lang thang. Nhat la chieu khi di lam ve, to cu phai luon lo vai vong roi moi chiu...quay dau ve nui! Nhung hinh nhu lang thang buoi toi thi suong hon....
  10. bupbe__sieuquay

    bupbe__sieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khoe đang ở nc ngoài?Sướng nhỉ

Chia sẻ trang này