1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thu vàng nhé! đôi khi lãng mạn mà lại. Bài thơ hay nhể? Nhưng mà buồn quá. Tăm tối quá. Hợp với tâm trạng của Eo quá đi. Thanks!
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Phố mùa đông. Phố im lặng vì những cơn gió đã thổi những dư vị của cuộc sống đến một nơi nào xa lắm. Phố vắng bóng người vì những cơn gió tạt ngang, che khuất những điều giản dị, và những cơn gió mang hơi thở của những cơn sóng thuỷ triều: lạnh lùng và dữ dội. Phố không êm đềm vì cảnh vật tàn tạ, tất cả đều khép mình trong mùa đông giá rét.
    Phố mùa đông. Chẳng có gì để nghĩ nếu chưa bình minh mà phóng xe ra đường. Thường thì một ngày anh bắt đầu bằng việc hít thở thật sâu, lắng nghe tiếng nhịp nhàng của buổi sáng và chút dư âm còn lại của màn đêm lạnh lẽo. Cứ như vậy cho đến khi ra đường. Trời hôm nay không lạnh lắm. Vòng quanh hồ những cây hoa gạo đã hé nở, với màu đỏ biếc xen lẫn những làn mây trắng như tô điểm cho một góc trời. Nếu bây giờ ở trên Đà Lạt chắc sẽ nhìn thấy hoa dã quỳ, một loài hoa có màu vàng đặc biệt và chỉ nở vào mùa đông. Cô đơn nhưng lộng lẫy.
    Phố mùa đông. Một đám học sinh đang đứng cười những nụ cười chua chát và chỉ cho nhau khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên tàn tật đi một chiếc xe ba bánh chở đồ, chiếc xe có ghi chữ 27-7. Tôi thấy trên mắt người đàn ông có những giọt nước mắt.
    Phố mùa đông. Những cơn mưa bụi giăng kín con đường, tạt ngang qua mặt. Người phụ nữ trẻ đang dỗ dành đứa con nhỏ của mình rằng: ?omẹ bắt ông trời làm mưa cho con nhé?, trong khi bên cạnh là một đứa bé đánh giầy đang rét run lên vì lạnh, cậu bé chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trên người, cùng với một chiếc dép đã cũ kĩ lắm rồi.
    Phố mùa đông. Những ý nghĩ cứ đan xen trong đầu của anh, làm anh lẫn lộn, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
    Phố mùa đông. Gió thổi qua mặt từng cơn lạnh buốt. Gió lùa vào cơ thế, làm những sợi tóc tung lên thành một mớ hỗn độn.
    Phố mùa đông, những nhành hoa đã héo úa, những con người, những ngôi nhà cũng trở nên cô đơn và im bặt.
    Phố mùa đông. Chỉ còn anh với những ý nghĩ quay cuồng về anh, về em, về cuộc sống, tương lai và về tất cả. Những ý nghĩ đó như những làn khói của cốc cà fê anh đang cầm trên tay, vô hình và vô định. Cuốn tất cả vào và tan biến. Như một cái gì đó thoảng qua cuộc đời mà không một dấu vết. Nhưng anh biết, nó là những dấu gạch nối trong cuộc đời anh. Cuộc sống được hình thành từ những điều nhỏ bé nhất.
    Phố mùa đông. Anh tự đếm cho mình 1, 2, 3 và anh bước đi tiếp. Cuộc sống còn khá dài và những gì mình đã đi qua còn quá nhỏ bé. Chiếc lá vàng xoay xoay từ trên cành rớt xuống xe anh. Anh mỉm cười nhặt nó và không quên một lời chúc ?" cho em.
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em thích mùa đông và em thích màu vàng nữa. Hoa cải thì màu vàng và lại nở vào mùa đông. Do vậy em lại càng thích.
    Em đã từng lang thang bên vạt hoa vàng rực rỡ ấy, mùi hoa hơi ngai ngái nhưng màu vàng thì...thật là tuyệt.
    Cơ mà em có 1 bức ảnh hoa cải vàng mà k sao post lên được. làm thế nào đây.
    [​IMG]
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 10/01/2007
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    em post được rùi nè!
    [​IMG]
    [​IMG]
    cơ mà bé quá đi !
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 10/01/2007
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùa đông, khi anh cảm thấy không thể tiếp tục công việc, khi anh cảm thấy cần 1 chút không khí trong vắt, 1 chút tự do và 1 chút một mình. Anh rong ruổi trên đường ngoại thành vào 1 ngaỳ giữa tuần, cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản. Anh muốn tìm 1 chút lãng đãng của ngày đông. Không khí mướt mát và mịn se sẽ lan toả, dịu dàng như bàn tay con gái. Hít đầy ***g ngực cái mùi ngai ngái của rạ đồng, của mấy chú bò gầy guộc. Chợt nhớ đến cái lạnh trong Dế mèn phiêu lưu ký. Vẫn còn 1 giọt sương ban mai đọng trên phiến lá lúc anh đi qua, xanh và trong đến lạ. Ngồi bệt xuống bờ đê xanh, 1chút nắng mới e lệ in trên vạt cỏ may, bông lau. Thư thái lạ lùng. Nằm dài trên chiền đê, hít căng ***g ngực mùi vị đồng quê...thật là tuyệt.
    Anh chợt nhớ ngày xưa đọc sách vẫn thấy ngưòi ta nói về cỏ mật, cố gắgn tìm thứ cỏ lá xanh mướt nhỏ xinh ấy, nhưng mà chả thấy đâu, ngày xưa cỏ mật của Tháng Giêng chỉ nghe tả thôi đã cảm nhận được vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi, giống như mình cắn vào nó vậy.
    Thèm được nhìn 1 vạt hoa cải vàng như đầu đông, miên man trong câu hát
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đương thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng...
    Vào nhà 1 cô gần đấy hỏi giờ còn hoa cải vàng không cô ấy chỉ đi xa tít tắp. Mệt thật nhưng vẫn muốn nhìn ngắm vạt nắng vàng ấy.
    Hờ, mệt, cái chân đau lại nhức rồi, kệ sắp đến rồi .
    Từ xa đã thấy cái màu vàng ấy, cái màu vàng rực rỡ và quyến rũ. Cô còn dặn là hoa ngưòi ta đang trồng làm giống lấy hạt đấy, chớ có mà làm gì. Hic
    Thì ra hoa cải không chỉ có màu vàng, lại có cả màu trắng nữa, điểm xuyến vào đấy là 1 vài bông hoa hơi tim tím, hồng hồng. Hoa trắng trồng riêng và vạt nắng vàng trồng riêng. Thật là tuyệt. Chỉ tiếc là mình lại k mang theo máy ảnh thôi ( cũng tại ý tưởng đột xuất mà)
    Buổi sáng vắng người, chứ nêu không sẽ nhiều người thấy 1 thằng điên nhảy nhót tưng bừng bên vạt hoa ấy.
    Ong **** chập chờn và 1 cái thằng tôi.... Hoa cải thơm ngai ngái mà đầy say đắm. Chẳng muốn về vì còn lưu luyến 1 vạt nắng vàng. 1 cơn gió lạnh ùa về se cả lòng. Săp đến tết rồi.
    Về thôi nhé, tạm biệt 1 ngày đông lãng đãng, tạm biệt vạt nắng vàng ... Không dám ngắt về dù chỉ 1 nhành hoa nhỏ, thấy sao mà mong manh yếu mềm. Cũng thấy mình thật ích kỷ chỉ muốn trọn vẹn cái vạt nắng vàng ấy là của riêng mình thôi.
    Trời ạ chưa hết.
    Về trên đê
    khắp lối giăng đầy hoa cỏ may
    Quần anh sơ ý cỏ găm đầy
    chỉ tiếc rằng không có
    Lời yêu mỏng mảnh như làn khói
    để biết rằng
    Tình yêu có đậm đà.....
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0

    Phong vị Hà Nội tại Hồ Trúc cafe
    Một buổi sáng mùa đông Hà nội, ngồi trên Hồ Trúc cafe, ngắm toàn cảnh mặt hồ Trúc Bạch trong màn sương mờ ảo, cầm đũa gắp miếng bánh cuốn chính gốc Thanh Trì chấm vào bát nước mắm thoảng hương cà cuống, nhấm nháp miếng chả quế Ước lễ vừa thơm vừa ngọt, thấy cái tinh tế và thanh nhã của phong vị Hà nội cứ thấm vào tận góc nào đó, rồi đọng lại sâu thẳm trong tâm hồn. Ăn xong nâng chén trà ướp sen Tây hồ, nhấp một ngụm như thấy cả đầm sen trước mặt, nhìn ra xa lại thấy cảnh Hồ Tây mênh mông sóng nước, không khỏi thấy phảng phất đâu đây câu ca dao cổ đất Thăng long:
    ?o Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ xương
    Mịt mờ khói toả ngàn sương
    Nhịp chày Yên thái, mặt gương Tây hồ?
    Buổi chiều, ngồi trên Hồ Trúc café ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ, ăn bát phở tíu chợ Đồng Xuân thanh cảnh với hượng vị đặc sắc, không giống bất cứ món phở nào, hoặc ly kem ****tail hoa quả với công thức pha chế đặc biệt chỉ có ở Hồ Trúc, ngắm những cánh chim bay về đền Cẩu nhi, thấy nhịp thời gian dường như đi chậm lại, lòng thanh thản nhẹ nhàng như ngọn gió Hồ Tây đang phảng phất quanh ta.
    Phong cách Hà nội, hương vị Hà nội và cảnh đẹp Hà nội, bạn có thể thưởng thức tất cả tại Hồ Trúc café, số 11B phố Trúc Bạch, Hà nội. Ngồi tại đây, bạn cũng có thể kết nối mạng wifi miễn phí để giao dịch với khắp thế giới. Quán phục vụ cơm văn phòng cả bữa trưa và bữa chiều với mức giá rất phải chăng, mang lại cho bạn dịch vụ hoàn hảo.
    Buổi tối, cảnh đẹp lãng mạn và những ly mocktail, ****tail đặc biệt của Hồ Trúc sẽ mang lại cho bạn một không gian tuyệt vời để thư giãn, tâm tình hay họp mặt cùng bè bạn. Quán cũng đủ rộng để bạn đặt tiệc sinh nhật, liên hoan hay chiêu đãi đối tác, mang lại cho bạn bè, người thân hay đối tác của mình một chút phong vị Hà nội mà không phải ở đâu cũng có được.
    Hồ Trúc café-11B phố Trúc Bạch Hà nội ?" Tel : 08-4-2700799
    Một góc Hồ Trúc bên Hồ Trúc Bạch
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Cũng là 1 ngày đông đấy nhé! Em không spam đâu nha!
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 12/01/2007
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hix, có người lợi dụng topic lãng xờ mạn của anh EO để kinh roanh kìa. Cái quán 11B này mình vào suốt, thấy thường thường thôi mà ( chắc tại mình toàn vào lúc đầu giờ chiều, lại đi đông người nên không thấy hay) Dưng mà nhìn mấy cái ảnh của bạn Xa-ku-ra, ai chưa vào chắc thấy lãng mạn lắm - ăn cái đĩa cơm đó mà sống được chắc phải hít thêm khí hồ Tây, uống thêm gió hồ Tây quá
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa tràn về !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ...................................................................Lạnh ................!!!!!!!!!!!!!
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô, lạnh về rồi, thích thế
    Rét thêm tí nữa đi cho sướng chú Eo nhỉ, tha hồ mà ngồi bó gối tâm trạng
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hic. đấy là anh EO anh ý nhờ post đấy chứ có phải là sakura tranh thủ quảng cáo đâu. Anh ý bị khoá bên này thế là nhờ tớ post bài. HIx. Oan uổng quá. Anh eo ơi mau về minh oan cho em nè!

Chia sẻ trang này