1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Híc, sướng cái rì mà hét toáng lên thía anh, lạnh run lập cập có rì mà sướng. Hờ, mà anh Eo vẫn chưa được quay trở về Hụi 7x à. Mod thù dai nhể?????????
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hom nay còn lạnh hơn hôm qua ý chứ. Nhưng mà chả co ro đâu, bác Khoai ạ. Tôi là tôi khoái 3 cái vụ lạnh lùng này lém. Càng lạnh càng thích,
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chú hợp với anh cái này đó, trời lạnh tớ thấy cái gì cũng khoái, làm việc, ăn uống ngủ nghỉ thoải con gà mái
    Chưa bao giờ mặc đến 3 áo mà áo khoác cũng chẳng có cái nào đến 3 lớp, găng tay, mũ cũng ko xài luôn
    Chiều ngồi lai rai, ngắm thiên hạ xuôi ngược, thêm tí gió .....chẹp chẹp
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, một chút nắng vàng ấm áp, có lẽ chẳng có gì tuyệt hơn thế.
    Có phải nắng thường mang lại sự ấm áp cho lòng người, hay là trong cái tiết trời quá lạnh giá của mùa đông, người ta mới cảm thấy cần có nắng đến như vậy.
    Hôm nay trời lạnh thật, chẳng thấy có nắng, chỉ có gió, gió thổi mạnh, mạnh quá, dữ dội quá.
    Đôi khi, lang thang trên phố, để cảm nhận cái lạnh của mùa đông và cái ấm áp của nắng vàng, thấy cuộc sống đẹp và thanh thản đến lạ kỳ.
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ở 7XHN mới có một topic mà trong đó có những bài viết hay đến thế. Tớ cũng thích mùa đông, cũng thích được lang thang cùng bạn bè trong những chiều se lạnh. Vì thế, rất thích thú khi đọc một số bài viết của bạn eofa_aofe_1234 và bạn nhattuanhidro .
    Mấy bức ảnh về mùa hoa cải thật đẹp. Tớ chưa bao giờ được đi ngắm hoa cải. Mấy tháng trước bọn bạn còn rủ nhau đi chụp ảnh mùa hoa cải nữa cơ (lãng mạn chưa), nhưng cuối cùng nhiều kế hoạch quá nên thành ra bỏ lỡ mất. Thấy bảo ra Tết hoa cải vẫn nở, nhưng không đẹp bằng đầu đông. Nhưng dù thế nào thì cũng phải đi một lần mới được.
    Chỉ có điều, topic này lại có quá nhiều bài spam. Tiếc.
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Cua79 khen làm mình xấu hổ quá. Topic này có khi là hay nhất 7XHN ấy nhẩy? hehehe.
    Đôi khi tự cho mình 1 chút lãng đãng, đôi khi tự cho mình 1 chút tự do, đôi khi tự cho 1 một chút buồn. Con người mà. Nhưng cua 79 và mọi người biết không. Lãng mạn thì rất tuyệt rồi, nhưng còn tuyệt hơn khi có sự đồng cảm. Cảm thấy mình không lạc lõng và không 1 mình ( dù rất thích 1m). Hoa cải vàgn thì tuyệt rồi. Tuyệt từ trong những câu hát, những bài thơ mẹ ru khi còn nhỏ. Đến giờ vẫn đậm trong lòng 1 màu vàng, vàng đến nao lòng. Yêu màu vàng đến thế nhỉ? Từ bé mọi người đã nói mình thật lạ. Lạ khi ngồi hàng giờ bên những vạt cải vàng, ngồi hàng giìơ không để làm gì cả. Lớn rồi thói quen ấy vẫn chẳng thay đổi. Có điều cuộc sống squá bận rộn những khoảnh khắc lặng lẽ ấy đã trở lên quý hiếm và rất cần cho cuộc sống. Cuộc sống của tôi.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mình vớ vẩn, thơ thẩn linh tinh. Lang thang diễn đàn mới thấy nhiều người giống mình đến lạ. Mặc dù mình không thích mùa đông bằng mùa thu nhưng đôi khi vẵn thấy cảm giác thật lạ mỗi khi đông tới, se lạnh, thích cảm giác được ôm ấp che, chở.
    Anh Eo, em cũng thích màu vàng, vàng của lá, vàng của hoa. Có lẽ bởi em được sinh ra vào Mùa thu, nhiều thứ liên quan đến em đều gợi đến mùa thu. Em có thể ngồi im lặng 1 mình chỉ để ngắm 1 chiếc lá vàng rơi xuống, thật vớ vẩn phải không?
    Tặng tất cả những cảm xúc của em, đừng cười em nhé:
    Gió tháng Tám hiu hiu lại thổi
    Em vu vơ buồn ngắm lá thu rơi
    Mùa vẫn đẹp nhưng mắt em thay đổi
    Biết bao giờ gặp lại một ánh cười
    Nhặt chiếc lá đơn côi lại nhớ người
    Em bâng khuâng ép vào trang nhật ký
    Bất chợt tự hỏi mình sao vậy nhỉ???
    Có mùa thu nào vĩnh cửu với đời!!!
    Em rất thích mấy topic của anh Eo.
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái topic nào nhẩy ? liệt kê!Thích mấy cái topic cua anh mà chẳng vote cho anh cái 5sao nào cả?
    Thế hử? em sinh ngày bao nhiêu? Tháng 10, tháng 8 hay tháng 9 nào?
    Hì hì lại đến em khen lại xấu hổ? Cơ mà sao mình hay xấu hổ thế nhỉ? ( nhưng mà mình cứ thích nghe khen!)
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Gứm trẻ con thế, thích phiếu bé ngoan hử. Nói thế thôi chứ em lại chẳng mấy khi để ý đến vote sao. Em thích topic nào là em nhảy vào viết. Thể hiện bằng hành động là chính mà. (Bật mí: tháng trên bài thơ í, tháng đẹp nhất trong năm, he hetự sáng tác mờ).
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ở những box khác tôi đi tìm niềm vui, những lúc giảm xì trét và để giao lưu với mọi ngưòi thì về đây box 7X. về nhà mình luôn cho tôi cảm giác nhẹ nhàng và thật ấm áp. Là khoảng lặng sau những bộn bề cuộc sống. Nhớ đến những lúc công việc mệt mỏi, chán ngán chỉ muốn tìm 1 chút yên ổn trong tâm hồn. Là lúc tôi trở về 7X và những khoảng lặng trong tâm hồn mình .... Ngày vẫn qua đi. Nhanh quá lại cuối tuần rồi.

Chia sẻ trang này