1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chúc cuối tuần vui vẻ!!!!!!!! Em về đây!!!!
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mùa đông trời hơi lất phất mưa và gió lạnh. Đi trên đường cái lạnh cứ luồn vào cổ áo...Lạnh quá đi mất. Bài này có phải bị đánh giá là ..hic hic.
    Ơ, bài nào của mình trong này bị cho là spam nhỉ? Hic. Chả biết là bài nào mà lại bị mod cảnh cáo thế nhỉ? Chúa ơi, làm ơn cho con biết để con sửa nhà của con cái nhỉ?
  3. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Vụ này chúa không giúp được, anh hỏi thẳng mod có phải dễ không, và tiếp tục xây nhà
    Em hay vào đây đọc lắm, nhưng ko viết được, nên ko xây nhà , chỉ cổ vũ anh xây nhà thôi
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi chao, cứ đến mùa đông là em lại thích ăn kem lạ. Thử lặng lẽ nếm vị lạnh buốt đến thấu ruột gan của kem lạnh, híc, thèm thế. Lại nhớ những lần lang thang kem Tràng Tiền vào mùa đông, nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai????????
  5. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông là mùa mà mình yêu thích thứ hai sau mùa thu ?
    Mùa đông hiện diện ở khắp nơi trên đường phố Hà Nội với những chiếc áo khoác và những chiếc khăn quàng cổ nhiều màu sắc, trong căn nhà nhỏ ấm áp của mình, trong dáng điệu ngộ nghĩnh của đứa em gái khi mặc quần áo rõ ấm, lớp trong lớp ngoài, cổ quàng khăn kín, tay thì đeo găng rất kiên cố khi ra ngoài đường? vì nó vốn là một đứa rất sợ cái lạnh...
    Còn mình thì không sợ mà thích là đằng khác.
    Mùa đông không quên mang theo từng cơn gió lành lạnh với cái rét đến cắt da cắt thịt ?
    Không khí lãng mạn, ngập tràn cảm xúc khiến mình chợt nhận ra mùa đông luôn gợi cho lòng mình chùng xuống, dễ dàng suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó rất xưa...
    Mùa đông lạnh nên có cảm giác ảm đạm như bao phủ mọi thứ nhưng cũng vì mùa đông là mùa ấm áp, mùa của sự xum họp gia đình và của những cuộc hội ngộ bạn bè sau những ngày xa cách nên mùa đông làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn.
    Mà có lẽ mùa đông mang lại rất nhiều cảm xúc cho mình: vui, buồn, hạnh phúc và cô đơn đều có cả?
    Mùa đông cũng tạo cho mình biết bao ký ức khó quên...
    Mình còn nhớ hồi còn học cấp 3, mấy đứa trong nhóm E của tụi mình thường lên Lý Thường Kiệt để ăn kem.
    Mình chả nhớ đứa nào là người đầu tiên khởi xướng ra cái ý tưởng rất lạ đời đó ???...
    Chỉ biết về sau ăn kem vào mùa đông đã trở thành thói quen của mình? hì? hì?
    Nói đến kem nên lại thèm rồi... Mùa đông mà ngồi ăn kem thì thật là tuyệt vời vì lúc đó mình cảm nhận được cái lạnh tê buốt rõ nhất: lạnh từ trong ra ngoài và mình luôn có một cảm giác rất lạ như là mùa đông đang sống trong người mình vậy ^^ ;P.
    Mỗi lần vào mùa đông khi đi ăn kem, mình lại nhớ mọi người thế không biết...
    Hà Nội mùa đông những cơn gió se sắt cuốn theo những đám lá khô trên hè phố...
    Một thoáng mùa đông "ngọt lịm", cái giá lạnh nghịch ngợm của mùa đông len vào nỗi nhớ của mình, một nỗi nhớ vô hình không tên và hình như là không bao giờ trọn vẹn cả?
    Mình rất thích cái cảm giác đã mặc quần áo thật ấm rồi mà vẫn thấy cái lạnh giá luồn qua mặt, chui vào mũi, vào mồm và chạy ra bằng làn khói qua hơi thở?
    Mình cũng thích giống như Phú Quang quá - đi lang thang vô định mà chẳng cần biết là mình kiếm tìm điều gì cả... Đấy nhắc đến mới nhớ, đã rất lâu rồi không nghe nhạc Phú Quang, hôm nay phải nghe lại thôi?
    Cái lạnh buốt nghịch ngợm luồn vào chân làm cóng mắt cá chân, cảm giác lạnh buốt chạy lên tay làm mình thấy tê cứng không viết được nữa rồi?
    Thôi vậy?
    [​IMG]
    Được number13_79 sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 23/01/2007
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé! viết hay thế còn gì? Theo anh nghĩ thì bất cứ ai thôi cũng đều có những cảm xúc thật đẹp và xuất phát từ cảm nhận của bản thân mình. Có điều người ta thể hiện nó như thế nào thôi. Và chắc rằng trong cuộc đời mỗi người ai cũng có không dưới một lần viết lên những bài viết thật tuyệt. (ít nhất là tuyệt với chính mình 0. Cảm ơn bài viết của em. Bức hình của em cũng tuyệt lăm chứ.
    @all : Nói đến kem thì kem TT nhưng mà có món kem còn tuyệt hơn nữa cơ. Biết kem gì hông? Kem kiwi Newzeland đó. Hay gọi đơn giản là kem chua. chà ăn ngon lắm.
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm em thèm, chao ui kem lạnh !!! Hí hí, hay Va linh tinh mình đi ăn anh nhỉ???? Đỡ phải lang thang một mình giữa mùa đông giá rét???
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Valinhtinh thì sang đó nói nhá. không lại xì pam đấy. hehe. thèm đê
  9. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có được cái cái cảm giác này quả tuyệt vời. Tìm được khoảng lặng giữa ồn ào náo nhiệt. Bình yên là thế...
    Không có gì nhanh bằng thời gian....
    Chúc bác luôn vui!!!
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Chiều đông
    Sương giăng phố vắng
    Hàng cây lặng câm phố cổ mặc trầm
    Ta còn chờ ai nhạt phai sắc nắng...
    Heo may tan nhoà, bao giấc mơ xưa
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhoà. Chỉ có điều giờ con đường không hun hút gió mùa đông bắc, mà trải nhoà tuyết trắng. Phố ở đây, hi`hì, gọi là phố cho oai, kiếm được cái vỉa hè cũng khó. Hàng cây, bãi cỏ, con đường mòn, một vài bóng người vội vã. Năm nay mọi người bảo mùa đông đến muộn. Mãi chả thấy tuyết đâu, đâu đó rơi được một hai hôm, mình tranh thủ chụp vài kiểu ảnh quảng cáo rồi lại tan mất tiêu. Tuyết tuyết cỏ cỏ cứ lem nhem bẩn bẩn thế nào í. Mình vẫn nhăn mũi chê đông ở đây chả rét như ở nhà, rồi đến hôm nay mới thấm thía rét là thế nào. Hai chân như đóng băng lại. Híc. Lúc từ nhà ăn về, mở cửa ra thấy nhoà nhoà ánh đèn, như mưa phùn mùa xuân, hoá ra là tuyết rơi. Lạo xạo dưới chân. Ngọn cỏ cũng phủ mờ sương giá. Nhớ mùa đông Hà nội. Nhớ ngày giao mùa đi đón đông về từ cây cầu phương bắc. Nhớ những cánh cửa sổ nhà ai quên không cài cứ trăn trở lật qua lật lại đập bôm bốp vào tường, gió thổi ù ù suốt đêm. Sáng dậy biết ngay là đất trời, đường phố hàng cây mang màu sắc khác. Trong sáng, thiết tha. Hình như những từ này là chuyên cho mùa thu. Nhưng mình thấy đông rất trong sáng, ngày đầu đông trong sáng và thấm đậm. Nhớ cảm giác vui vui rộn ràng khi xách xe ra đường đi làm sớm mùa đông. Qua con đường quen thuộc, hàng cây vườn hồng vắng hoe. Yêu thương, đôi lúc chợt nhận ra vài giọt nước mắt yêu thương. Ngốc thật. Giống như giờ đây, gõ vài dòng tâm sự lung tung, lại thấy dâng đầy. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, ngày mai... ngày mai em lại một mình con đường nhỏ, suýt xoa cái mũi lạnh cóng giống như không còn là mũi của mình nữa, giống như sau những lần chạy xe lang thang phố phươ`ng HN mùa đông. Mũi ở đâu cũng thế nhỉ. À, ở nhà thì không mũ không găng, ở đây thì có cái khăn len bịt mặt, về đến nhà thấy một mảng tuyết trắng, hoá ra là tại cái mũi nó bon chen cứ đòi nhao ra đón tuyết.
    Thế nhá, mọi người ở nhà mùa đông nhớ đi ăn ốc, nem rán, chân gà nướng, vân vân và vân vân hộ cái. Thèm quá là thèm rồi. Lại nhớ bát sủi dìn tháng 12 nóng cay cay vị gừng, ai nấu mà ngon thế nhỉ.

Chia sẻ trang này