1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em chiều qua lang thang ra siêu thị mua đồ. Trên đường về nắng mới nhảy nhót đong đưa trên những phiến lá xanh thẫm. Nắng đùa vui cùng những con sóng nhỏ. Em cười một mình . Nắng làm má em hơi hồng (nẻ mà), em thấy vui vui lạ. Người đi đường có người nhìn em. Buột miệng khen em : Xinh thế nhỉ? Em vui ơi là vui. nắng lên ngày đông làm con người ai cũng dễ thương lạ.
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ 1 chiều hoàng hôn, anh và em chúng mình cùng nắm tay nhau đi dạo. Anh nhìn sâu vào mắt em, mắt anh lấp lánh những niềm vui và hạnh phúc. Anh hôn lên má em, và cười. Em hạnh phúc bên anh lắm. Thế mà đã lâu rồi mình không thế. Phải vì lâu quá rồi nên thành nhạt nhẽo và hững hờ. Mình vẫn đi ăn, đi dạo. Nhưng em không còn đọc được trong mắt anh niềm vui lấp lánh ấy.
    Anh nhớ nhé. Em muốn lại được tìm thấy niềm vui ngời sáng trong mắt anh. Ánh mắt ấy làm em đủ can đảm để qua những ngày đông lạnh gía. Mong lại được 1 lần cùng anh dạo bước trên lối cũ, anh yêu thương.
  3. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức giấc mình lại thấy có những điều diệu kì ? Xoè tay ra hứng lấy những tia nắng màu mật vàng óng? Nắng mùa đông dịu dàng trong bàn tay? Nắng đậu vào tóc? Nắng lung linh, rạng rỡ ? Nắng vui đùa nghịch ngợm xuyên qua kẽ những ngón tay rọi vào khuôn mặt sáng bừng làm trái tim ấm áp hơn? Nắng chợt cười rất khẽ nồng ấm, ngọt ngào như muốn nói: ?oHãy yêu thương bằng chính tâm hồn mình?? Mình đã vẽ bằng những cảm xúc rất mới, một niềm yêu thương với những niềm tin? Trong mình tồn tại những mảng màu xen kẽ, những hình vẽ không cầu kì, đường nét, cũng không thể gọi là hoàn hảo tới mức không tì vết? Có lẽ chỉ để riêng mình nhận ra được với những sắc màu chênh chao yếu ớt?Muốn dành lại một chút cho bản thân mình, những điều rất thật?những điều mong ước?về những điều chưa thể nói thành lời...
    [​IMG]
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đông đã qua và người thì không trở lại nữa, chỉ còn lại cái topic này để anh em ta xì pam thoai!
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay có thoáng chút heo may,...thu sang...đông sắp về...anh lại muốn tìm chút lãng đãng ấy...
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới bắt đầu của tiết thu thôi anh. Nhưng tất cả đều trôi nhanh, trôi nhanh thật khẽ. Sẽ đến một ngày, một chiều lãng đãng mùa đông anh ạ.
    Tháng 8 qua rồi, tháng 9 lại về như khúc rẽ mới, mang theo những hạt mưa thu nhẹ nhàng ngoài khung cửa. Em lại viết, viết như một bản năng, vô thức, mặc dầu ngày hôm qua em đã tự bảo rằng không làm thơ nữa, có quá nhiều bài học cho tâm hồn thơ ca của em. Nhưng lỡ bước chân sang đây, sang góc lãng đãng, em cũng trở nên lãng đãng. Thế thì em lại viết, viết như Vệ Tuệ, em lại một chút điên, điên cuồng như Vệ Tuệ (không biết có ai đã từng đọc Vệ Tuệ viết chưa nhỉ, ở đó em tìm thấy một chút gì đó của con người mình). Chỉ là một cảm xúc thu thôi, bởi đơn giản em là mùa thu mà, nhưng cũng lãng đãng như chiều đông lạnh giá vậy.
    ĐÊM THU HUYỀN ẢO!!!
    Tháng Tám về, Tháng Tám chợt qua mau
    Như chén rượu nồng đầy, rồi cũng cạn
    Cứ ngỡ đủ làm em say ...
    Trong tận cùng hơi thở
    Để lại Yên bình, em bay bổng tới bến mơ
    Sao em lại tỉnh, có phải bởi vì mưa
    Giữa đêm Thu, em giật mình tỉnh giấc
    Lặng lẽ nghe mưa tí tách, ngoài hiên
    Trời khóc ư???
    Hay tim em thổn thức!!!
    Em cứ ngỡ chôn chặt những ký ức
    Ở tận cùng sâu thẳm trái tim...
    ... Sao, vẫn trở về bất chợt
    Như những hạt mưa Thu
    Trong đêm vắng lại ngân lên khe khẽ
    Vẫn những âm thanh của Mùa thu ru nhẹ
    ... Em tỉnh men say
    Lại trở về chiếc lá mong manh
    Trong câu chuyện cổ
    Kiêu hãnh đợi chờ, mặc mùa Lá đổ
    Mê mải kiếm tìm và Chinh phục
    Chỉ một trái tim thôi
    .... Đồng điệu, đam mê
    Chung bước chân về
    Trên con đường rải đầy lá đỏ
    Anh sẽ đến, nơi chân trời
    Đó là bến đỗ
    Có em đang mong đợi
    Gửi trao niềm nhung nhớ
    Anh đứng đó
    Mỉm cười đi cùng em giữa mưa thu
    Cùng lãng đãng chờ mùa trôi qua nhè nhẹ
    Mặc giông bão
    Vụt qua đời mang theo sóng gió
    Đêm Thu vẫn huyền ảo
    Gió lao xao
    Ru lá xạc xào
    Như tiếng vĩ cầm trong cơn mưa
    Ngân lên rất khẽ
    Chỉ bởi vì anh
    ..... Thôi nhé,
    Anh yêu thương!!!!

  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    hix, chị tulip lãng mạn thật đấy. xuất khẩu thành thơ. EM lâu quá rồi k thể tìm nổi cho mình 1 tứ thơ nữa. Có lẽ đã chai sạn rùi.
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nếu chai sạn được một ít cũng tốt em ạ. Đôi khi sự lãng mạn của chị lại gây nên những rắc rối không đáng có, chính vì nó mà giờ chị không còn post thơ bên Hội già nữa đấy. Phải mất một thời gian để chị quên đi những ngày vừa qua.
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Thu Vàng tiếp tục làm thơ đi, mình ngồi đây cổ vũ cho Thu Vàng làm thơ.
    Mà mình thấy dạo này hết lãng mạn rồi hay sao í, không làm thơ được nữa
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ồ về nhà cũ gặp lại cố nhân. Chào em nhé!

Chia sẻ trang này