1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lang thang, trở lại những ngày đầu lên ttvn, trở về với những nơi mình từng ghé vào, viết bài, thấy dạo này đúng là mình chai sạn và tâm hồn mình có vẻ bớt phiêu hơn anh ạ. Có lẽ bởi những người xưa mình gặp gỡ cũng ít dần đi những bài viết để mình đọc, để mình đáp lại, đã lâu lắm không đọc được các bài viết của anh rồi đấy nhé. Chẳng lẽ anh cũng thay đổi!!!
  2. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, chị cắn môi nhìn tôi, cười buồn, rồi nói:
    -Lại sắp đông rồi, sao cậu chưa yêu ai và cưới đi, rồi lại cười nói tiếp, cứ theo "track" đam mê thế này thì chít, chị thì không sao.. mà khổ cậu ấy.
    Tôi chợt buồn, ừ lại sắp đông rồi, lại vẫn lang thang và lãng đãng nữa (như một nhạc sỹ đã viết..) rồi lại lang thang theo những đam mê. Vâng có lẽ đam mê đó là chị, là những câu chuyện vui, buồn của chị, mái tóc và mùi hương của chị và ..mùa đông! Đúng rồi, lại là những tối mùa đông uống chút gì cay cay cùng chị. Ờ mà yêu đấy, sao bảo chưa yêu..còn cưới á ..Uỵch ..lại bức tường đó lần nào mình nghĩ lan man đến đây là cái bức tường đó lại xuất hiện hay đúng hơn là dựng lên đột ngột trong đầu. Phải rồi bức tường của dư luận, quan niệm.
    -Chẹp thôi kệ, tối nay lại đi uống chút gì cay cay chị nhé,
  3. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thật tình k biết phải nói sao nhưng đúng là đam mê thì khó lòng dứt ra nổi...trừ khi con người ta có đủ bản lĩnh...nhưng bản lĩnh và dứt ra để làm gì nếu sau ấy ta dường như không còn là ta nữa...chơi vơi và hẫng hụt trong thực tại...tại sao không tiếp tục đam mê? Tại sao không tiếp tục dại khờ để có được những phút giây như thế...phút giây mà đời sống thực không bao giờ có được....Chúc bạn vui.
  4. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chiều đông...sương giăng phố vắng...
    Hàng cây lặng câm...tháp cổ mặc trầm...
    Ta còn đợi ai...nhạt phai sắc nắng...
    Heo may tan dần...bao giấc mơ xưa...
    Chiều nay mình ta...lang thang trên phố nhạt nhoà
    Sương giăng trắng niềm mong chờ...
    Chợt chiều đông...lạnh giá đến bơ vơ....
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    lãng đãng 1 chiều đông.
    2em gái vẫn chăm nhà cho anh à, cảm ơn nhé. Bây giờ sẽ về chăm sóc nhìu hơn
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hương sữa phai dần! Gió mùa về cùng những cơn mưa kéo dài thêm nỗi nhớ. Người ở đâu nơi nghìn trùng cách trở, có đón gió đông về trong nhung nhớ mùa xưa? Thời gian là gì mỗi năm gặp lại mùa, mùa già cỗi hay lòng ta già cỗi, kỉ niệm nào còn đây bổi hổi, mỗi mùa về thầm gọi cố nhân ơi...!
    Lại một mùa lạnh buốt đến trong ta, tim đã lạnh, tâm hồn sao cũng lạnh? Tình băng giá vẫn hát thầm câu hát cũ. "Rằng một ngày sỏi đá cũng cần nhau". Người ở đâu? Lòng còn có đớn đau, khi thu phai và đông về rất vội. Hà Nội - Hải Phòng đâu xa sao lạc lối? Người có về tìm lại một mùa xưa???!!!
    7/11/2007
  7. backlight

    backlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhung hinh nhu lang thang buoi toi thi suong hon....
    [/quote]
    Câu này đúng đấy, mùa này lang thang buổi tối với những quán trà nóng, một chút hương hoa sữa đã đời lắm he he..Kể ra có người để nhâm nhi vài ly về khuya càng khoái
  8. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, mùa đông, lạnh, mờ sương, gió cuốn là vàng ràn rạt trên phố. Ai cũng một chiếc áo to sụ. Mưa buốt lạnh, cắm cúi mải miết. Đó đã là một ký ức xa vời. Những chiều mùa đông. Ký ức và hiện tại, những ký ức xa vời, năm tháng đi qua. Cũng một mảnh đất ấy, mỗi mùa đông đi qua lại khác. Năm tháng ơi, hãy đưa ta về thời học trò ngây ngô, không internet, không mobile, không chát chít. Đưa ta về thời sinh viên chỉ học và học. Con đường muà đông thân quen với mặt hồ mờ sương. Lá vàng rơi của năm nay còn nhớ lá vàng của năm nào? Có phải cái vị ccô đơn của con người rất hợp với không khí của chiều đông ? Nó lãnh lẽo đến kinh người, nó trơ trọ như một hàng cây đã rụng hết lá, nó buốt nhói như những hạt mưa và nó thăm thẳm như một con đường muad đông. Hạnh phúc, có phải ai cũng phải đi qua những mùa đông của cuộc đời để tìm kiếm nó, càng buốt lạnh bao nhiêu thì càng thấm cái ngọt ngào của hạnh phúc sau này, có lẽ trong cái lạnh thấu xương thì người ta lại nhìn được mọi thứ rõ ràng nhất, sâu thẳm nhất. Ôi, mùa đông của cuộc đời !
    Con đường mùa đông, hàng cây lá đổ....
  9. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn 1mình lặng lẽ trên đường TN cảm nhận cái lạnh của gió đông và cái lạnh của tâm hồn mình>?
    Cô đơn đến nao lòng
  10. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi, lạnh thì đi cho nó nhanh còn về nhà. Thời gian đâu mà cảm với nhận. Với lại đường TN làm gì có lúc nào vắng vẻ đâu mà mình có thể một mình lặng lẽ cơ chứ.
    Chết dở

Chia sẻ trang này