1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Lok mok sang tận đây cơ đấy.
    Kệ iem!
    Rách ruột !
    Em vẫn thick mùa đông
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lang thang là sở thích của Nó ...Những chiều ĐN nóng nó lại lang thang ra biển nhâm nhi que kem mát rượi ..Những chiều đông , nó thích cái lạnh của mùa đông và tái tê của ly kem ...Nó thích cảm giác ngồi bên biển ăn em rồi co ro vì lạnh ..thích thật .....
    tối noel , nó lại lang thang đến quán kem ngồi nhâm nhi và ngắm biển ...
  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đừng bắt anh fải yêu em nhiều đến thế...được không em?
    Mùa đông đến từ rất lâu rồi, vậy mà vẫn khiến anh thèm lắm cái cảm giác được ôm em trong tay trước 1cơn gió lạnh.
    Yêu em
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM ĐÔNG
    Với tay chạm cả vào đêm
    Thả chân bước lạnh qua thềm mùa đông
    Quấn mình trong tấm chăn bông
    Run lòng thấy rét từ lòng rét ra
    Gió như cười nhạo riêng ta
    Nõn nà như ngọc cũng là bỏ đi
    Lẻ loi một tấm xuân thì
    Mịt mùng một cõi biết gì dấu yêu
    Trói lòng vào chốn cô liêu
    Mặn môi tìm nụ hôn liều **** hoa
    Tình là tình của riêng ta
    Thân là thân tội người ta quên rồi
    Đêm đông lẻ bóng chăn đôi
    Cuộn lòng, nhắm mắt quên đời giá băng.
    9/1/2008
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    hà nội chiều đông lang thang. Vô định. Không biết mình muốn gì, và phải bắt đầu từ đâ u. Dường như khi người ta sống bình bình, nỗi buồn lại đến nhiều hơn. Sống đơn giản để đời thanh thản. Thanh thản được không khi trong lòng đôi khi thấy trống rỗng. Vô. Lại là 1 chữ vô. Vô định, vô hình, vô thanh đôi khi là vô tâm. Con người ta lại như vậy sao. Giằng xé mặc dù trong tâm tưởng không chút vẫn vương. Đôi khi không định nghĩa nổi chính mình. Sống cho người khác nhiều rồi mang tiếng đa đoan. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, hạnh phúc ở rất gần nhưng hình như chưa với tới. Liệu có cần 1 sự đánh đổi hay lại đổ cho số phận
  6. pinklove2

    pinklove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tuan nay ret qua. Doc topic nay ma minh thay dong cam qua. Lang thang- da bao lan toi lang thang mot minh roi nhi? Chang nho noi nua. Nhung mua dong nam nay toi da ko dam lang thang 1 minh nua, toi so. So nhung ki niem, nhung ky uc se ua ve va toi se ko kim noi long minh.
  7. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!
    Chiều đông lạnh lẽo, buồn thật buồn nhưng cũng không rõ vì lý do gì. Cảm giác cô đơn, trống rỗng như thường trực mặc dù xung quanh có đầy đủ bạn bè người thân!
    Tự nhiên muốn khóc.... khóc thật nhiều cho vơi bớt nỗi buồn!
  8. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Đi học 1mình chiều đông, mưa lạnh tê cóng và buốt giá...
    Vào lớp rồi chả viết được vì cóng tay quá.
    Thế mà lúc về anh gọi điện mang áo mưa đến....xoa xoa tay cho em đỡ lạnh, bắt em luồn tay vào cổ tay áo của anh cho ấm...rồi anh mặc áo mưa cho em....hun vào má em....
    Trời chẳng còn lạnh nữa từ khi có anh
  9. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Iu Iu....ngày mùa đông ấm áp...trong vòng tay anh nồng nàn
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    PHÚT CHIA LI
    Từng giọt đông về trên ngón tay
    Lạnh run để môi mắt hao gầy
    Phía đường xa ấy mưa buồn vậy
    Có kẻ thả tình theo gió bay...
    Người đứng đơn côi một ánh nhìn
    Kẻ khóc trong lòng - ngoài lặng thinh
    Thương lắm hôm nào trong quán nhỏ
    Môi run như mới nhấp men tình.
    Lòng đã dứt tình chân bước đi
    Mà sao trong dạ nặng như chì
    Đêm nhớ thâu đêm, ngày ngơ ngẩn
    Cũng đành ôm một khối tình si.
    Hôm nay có kẻ trách một người
    Nhẫn tâm chi thế hỡi người ơi
    Để mùa đông lạnh càng giá lạnh
    Buốt cả tim đau một bóng gầy...
    Người ấy cứ đi lặng cúi đầu
    Thương làm chi nữa rối lòng nhau
    Một bước chân đi nghìn níu lại
    Gió mùa xao xác lạc về đâu???
    8/1/2008

Chia sẻ trang này