1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hà nội rét quá. Cái rét cắt da cắt thịt người ta. Co ro ngồi trong 1 góc ngắm nhìn đường phố, người, xe. Nhiều suy tư nhưng vẫn như mọi khi, không giải đáp nổi. Ai cầm mất chìa khoá trái tim, ai cầm mất điều khiển chạy đi rồi. Không mở cửa được trái tim, không bật được nút điều khiển rung động
    Hà Nội đẹp vì những người yêu Hà Nội, vì những chiều đông lảng bảng, vì những góc phố nhỏ thân quen, vì những nếp sống rất Hà Nội, những vỉa hè với những quán cóc liêu xiêu, yêu Hà Nội đến chừng nghẹt thở
    Được cocovu sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 25/01/2008
  2. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lạnh quá! Cái rét buốt và mưa phùn khiến cho bầu minh tự nhiên thấy buồn.
    Tại sao cứ mỗi khi trời mưa và lạnh lại khiến mình có cảm giác buồn thế nhỉ???
    Chẳng có chuyện gì, xung quanh vẫn là bạn bè và người thân thế nhưng trong lòng cứ thấy trống rỗng...
    Sợ mùa đông và mưa. Sợ ................
  3. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nhớ bàn tay ấm của anh trong đêm giá lạnh.
  4. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác anh đang xa dời em càng ngày càng rõ...
    Giống như 1bàn tay k còn muốn níu giữ 1bàn tay....Từng ngón tay của bàn tay này dần dần trượt khỏi bàn tay kia.
    Em không muốn giữ anh lại, hay là anh muốn rời xa em...Như nhau cả thôi nhỉ?
    Vậy là hết, em mãi mãi là người thua cuộc trong tình yêu. Những cuộc tình vội vã ra đi, mang theo những lời yêu còn ấm nồng.
    Em chẳng giữ nổi anh cho mình, em để anh ra đi ...
    Tạm biệt anh, tình yêu của em
  6. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Muốn viết một cái gì đó, nhưng sao lại thấy trống rỗng đến vậy.
    Muốn nói một điều gì đó, nhưng sao chẳng cất được lời.
    Muốn nói chuyện với một ai đó, nhưng sao chẳng có ai bên mình.
    ...................................

  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Em lại hoài niệm rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên thôi em ạ. Hãy ru mình bình yên. Trong tình yêu không có thắng hay bại. Chỉ có tình yêu với những kỷ niệm vui buồn của nó thôi. Em hãy nghĩ rằng mình đã yêu hết mình và anh ấy cũng thế. Và khi chia xa, hãy xem đó là vì duyên số, chỉ đơn giản vậy thôi. Dẫu muốn níu kéo cũng không thể gần nhau được nữa.
    Hãy để tình yêu ấy được lưu giữ đẹp đẽ, yên bình trong trái tim mình.
    "Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn".

  8. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thôi hết đông rồi, nhà mình tạm đóng cửa cái Topic này nhể, sang năm lại mở ra.
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Xa anh học được rất nhiều điều. Có những điều khi bên anh tưởng như em k thể làm được, nhưng rồi em nhận ra mình mạnh mẽ biết bao...
    Cả những ngày mùa đông lạnh giá, dù 1mình em vẫn vững vàng vượt qua
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông nữa lại về.
    Nhanh thật đấy, đã lâu lắm rồi em k quay về chốn cũ, đã lâu lắm rồi em k ôn lại những kỷ niệm xưa.
    bỗng dưng lại nhớ anh!

Chia sẻ trang này