1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Một chiềumuộn,khi mà gió heo may vẫn còn quyến luyến mùa Thu,khi mà gió mùa đang nhẹ nhàng len lỏi chiếm chỗ cùng mùa Đông.
    76 hẹn gặp tôi cùng đi dạo !
    Sợ ráng chiều trong đôi mắt ấy làm mình lung lay quyết định,sợ gió kia không chỉ đủ sức cuốn bay lá khô mà còn khơi dậy thứ tình củm trẻ con dành cho ng ta,sợ lắm !
    Dù thoáng qua một tình cảm thuở ban đầu của riêng mình,dù đã một lần từ chối,dù..... nhưng vẫn sợ chiều Đông làm mình run rẩy !
    Nhưng chẳng thể nào hèn nhát mãi,tìm một góc Nhà Thờ quen thuộc hẹn ng ta !
    Cũng là chiều nhưng ở nơi ồn ào ấy,tôi thấy mình tự tin với chính mình cũng ồn ào.Thấy là mình vui vẻ,vô tư như tiếng chuông thánh thót điểm giờ!Và.....
    Nói rằng thời trẻ con đã xa,và 76 ơi !
    Khoảng cách 9t với bé chỉ là một rung động....chỉ thế thôi..và...qua rồi....
    Nhờ buổi chiều ấy mà gần như hàng ngày bé gặp 76 mà ko xao lòng.Nhờ buổi chiều ấy mà bé biết bé fải có trách nhiệm với ko chỉ tình cảm của mình mà nhiều hơn là với trái tim của ng khác!
    Vẫn là chiều Đông đấy,nhưng bé o buồn bao jờ !
  2. dieplittle

    dieplittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ...Nhung ngay dong khi o ben kia to thich duoc di lang thang trong san truong ma thuong thuc cai mau trang den do kho ta cua tuyet....Cai cam giac ngua mat len troi, cam thay nhung bong tuyet dau len mat hay nam yen tren tay minh rat la lung. Roi khi tuyet roi day, dong thanh bang thi to thich di dao duoi hang cay tren he pho de ve nha. Nhung luc ay, duoi anh nang mat troi, nhung cai cay cu lap lanh nhu phale ay voi rat rat nhieu nhung giot bang trong suot ma moi khi gio den, chung lai reo vui lanh canh rat hay. Sang sang, di bo den truong qua parking lot to to to, to lai co tro vui la ve linh tinh len tat ca nhung cai xe-ma qua mot dem tuyet roi day-da bien chung thanh nhung nam tuyet khong lo. Cha co gi nhieu: mot trai tim, mot guong mat cuoi, hay don gian chi la mot dau cham hoi to tuong...
    ...Gio day, nhung bong tuyet trang da tro thanh nhung ky niem moi day ma da xa roi....
  3. dieplittle

    dieplittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Noi tum lai: xua da vay va bay gio van vay: to so mua dong...va cang so chieu dong lang dang...
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của susu, thấy em thật dũng cảm đấy. (cố gắng phát huy nhé)
    Cuộc đời của mỗi người là 1 chuyến tàu mà chính ta là thuyền trưởng. Phải có trách nhiệm chứ? Nhiều khi chẳng dám đối diện với sự thật, sự thật là em đã rời xa mình vĩnh viễn, chẳng thể nào có thể trở lại như ngày xưa.
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đã bao chiều đông tôi lang thang mong kiếm tìm lại những kỷ niệm cũ. Quá nặng lòng cũng không tốt nhưng để quên đi sao thật khó, để làm lại từ đầu sao chẳng có một chút hy vọng dù là mong manh.
    Em vui bên ngừoi tình mới bỏ lại tôi khờ khạo đắm chìm trong những kỷ niệm của một thời. Lặn ngụp trong đó, để tìm lại bóng hình em, nụ cười em, giọng nói của em... Lang thang cũng chỉ là để nhớ lại những kỷ niệm ... Hằng đêm tôi nhớ về dĩ vãng. Có cách nào để tôi quên được em đây? Mỗi ngày muốn gửi đến em hàng ngàn lời yêu vậy mà sao không thể nhấn 1 nút send? Tôi sợ làm em buồn sợ làm em day dứt, mỗi ngày qua đi tôi lại đến từng ngày để hiểu tôi đã xa em bao nhiêu ngày? Chẳng thể quên chiều mùa đông ấy khi chỉ còn lại mình tôi...
    Cố chạy trốn, chạy trốn những con đường thân quen, chạy trốn kỷ niệm chạy trốn những cơn gió đông. Vậy mà sao khi gió đông về lại bồi hồi xao xuyến. Chợt nhận ra mình chẳng quên nổi một người. Em có biết?
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 05/01/2007
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hì hì,e o dũg cảm đâu ạ!
    Chỉ là mọi chuyện ko quá phức tạp như e tưởng thôi mà !
    Muốn ng ta cứ theo mình mãi cơ,tham lắm! Nhưng thấy ng ta tốt quá nên o nỡ mà !
    ke ke !
    Cái chính là e o có jì với ng ta,"thích thích" trẻ con quên rồi nên fải nói rõ chứ !
    Đọc bài của anh đâm ra sợ iu quá !
    Yêu rồi chia tay,sao mà khổ !
    E vốn nghĩ,đã iu là fải nghiêm túc với trái tim,là tình cảm như ngọn đuốc cháy hết mình cho tình yêu sáng mãi.Nhưng rồi chia tay lại khổ đâu,lâu quên thì ....hic....bít làm sao bi jờ !
    Hic,từ thuở nhơn nhớn đến jờ,câu hỏi laonh quanh ấy cứ ám ảnh e mãi.Câu trả lời chả bít ở đâu !!!!
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    76 ý gì, dũng cảm thì đổi đi
    76 này cũng ngon phết, yêu màu xanh đỏ tím tái, thuỷ chung, hay hờn dỗi, dễ tha thứ, thích xem phim. du lịch, ca nhạc, nấu nướng (đứa khác nấu, mình xem )
    Ổn ko, nếu có nhu cầu liên hệ ngay cho 1080 hoặc trụ sở Công an nơi gần nhất, gia đình xin chân thành cảm ơn và hậu sự, ý nhầm, hậu tạ
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ôm là tuyệt vời rùi, còn xxx nữa thì là gì đây ?
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Khíp, chiều hôm nay lạnh wé hay sao í, hèn rì cứ thấy mấy vị này toàn mê sảng ôm với ấp.
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Khíp, có người loanh quanh luẩn quẩn mãi, đến khi thấy "ôm" là lao vào

Chia sẻ trang này