1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng 1 chiều đông ( nghiêm cấm spam)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi eofa_aofe_1234, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thiệt nhưng mà lạnh lắm!
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thứ 7 nhanh thật. Lại 1 cuối tuần nữa. Tất cả đã qua rồi, giống như 1 giấc mơ
    Chiều nay mình ta, lang thang trên phố nhạt nhoà
  3. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Nóng thía bác,nhỏ lửa thui ko cháy nhà đấy
    Trời hanh vật khô
    cẩn thận củi lửa

  4. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Úi zời,thía mà pác còn k cho cháu hát dzới
    Sắp đến tết rồi,đến trường chán ghê,sắp đến tết rồi ,ở nhà sướng ghê,mẹ đang máy váy mới đấy,ai cg vui mừng ghê,mùa xuân nay em đã lớn,sắp đc đi lấy chồng

  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chiều CN, hơi có chút nắng mà trời lạnh tê tái. Hồ Tây phủ sương mờ! Lòng người cũng phủ sương
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ,chủ nhật đi lang thang ở Quan sơn vui thiệt , bơi thuyền , leo núi đang ở Hn cái ko khí ồn ào náo nhiệt làm cho con người có cảm giác nghẹt thở cộg với fần nào của tâm trạng về đó thấy ko khí yên tĩnh lạ thường , cảm giác thật là thỏa mái .................
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bé đi off với hội lang thang gì đấy phải không? hừm. Hôm qua anh đi ăn kem với box bên tình ******** yeu đấy. hehe
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ngo nhể , nhưng hơi lạnh mờ lạnh ăn kem mới khoái , ù vui lém , hôm qua về mệt kinh khủng nhưng vui lém nhất là khi trèo đc lên đỉnh núi an toàn và xuống đất an toàn vì tụi em tự vạch lối đi mà ............nghĩ lại thấy mình cũng hoành tráng fết ....................
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chà bác Eo cũng tâm trạng thía, tặng bác bài thơ của Xuân Diệu về Sương mờ nè:
    Sương Mờ (Xuân Diệu)
    Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
    Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đaụ
    Sương bạc lấp cả một trời trắng sữa,
    Sương mông lung như giữa khoảng giang hà.
    Mắt tuy mở mà lòng không thấy nữa,
    Hồn lạc rồi, không biết ngõ nào ra.
    Sương lan mờ, cây gần cũng như xa;
    Sương lan bay, ngày đứng cũng như tà.
    Những sao cũ chưa sáng bừng trở lại,
    Trong đêm tăm đi mãi biết nngừng đâu ?
    Buồm giữa bạc biết phương mô trở lái,
    Tình xa xôi không ai vẽ nên màu.
    Sương lan mờ, bờ sông tưởng gần nhau,
    Sương lan mờ, và hồn tôi nghe đaụ..

  10. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    chiều đông
    lang thang
    nhớ
    gió
    sóng
    và cỏ cây
    bàn tay hao gầy
    lang thang
    mưa
    không thể thiếu mưa phùn
    lang thang
    nhưng để làm gì
    khi hai ta
    lang thang
    chẳng thể gặp nhau
    em xa xôi
    lang thang
    sao chẳng thật với lòng mình
    em lạnh lùng
    tôi có thể vượt qua
    lang thang
    có chăng một ngọn lửa
    lang thang
    hay chỉ là nỗi buồn
    mỗi khi nghĩ về nhau
    lang thang

Chia sẻ trang này