Lãng đãng - còn chút gì để nhớ Chiều nay đi làm về thấy thanh thản thế,chầm chậm đi thử con đướng mới đc mọi người chỉ cho,chẹp,đường thì mình mù dở mà.Đến quãng đường đó thấy sao quen quen thế,bãi cỏ ấy,cái bùng binh to đùng,cái vòm cổng cong cong,cái tòa nhà kia ....... à chỗ ngày trước hai đứa hay ngồi,mình đi thật chậm để ngoái nhìn,khoảnh khắc mọi thứ như ngay trước mắt.Đã là cái ngày trước rồi cơ đấy,chẳng biết đang nghĩ j nữa,tự nhiên mình mỉm cười...
Party của cty, ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh. Không thể là anh được, anh chuyên ngành Tiếng Nhật cơ mà, không thể làm IT. Như gặp lại nụ cười ấy, giọng nói ấy. Ở cùng 1 cty nhưng 2 bộ phận, 2 địa điểm khác nhau nên nay mới gặp. Ừ, vẫn biết không phải là anh mà sao thấy có chút ghen tỵ với bạn gái kia. Cô bé đó về sắc vóc đều không bằng anh, lại rụt rè nhút nhát. Tình cờ nói chuyện với anh một chút thôi, như gặp lại anh hóm hỉnh và nghiêm khắc thủa nào. Kỷ niệm của hơn10 năm trước ùa về. Sao lại có người giống người đến thế.
Giữa tất bật đời thường a có nhớ em ko? Chẳng hiểu đã bao nhiêu lần mìn trưng cái stt đới lên chỉ để a có thể nhìn thấy, để a có thể hiêu là em vẫn nhớ. Cảm ơn anh đã cho em được sống những ngày tháng tuyệt vời và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã giành tình cảm cho em. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em nhiều và để em biết thế nào là tình yêu Những ngày tháng bên anh với em là những ngày tháng em không bao giờ quên, em sẽ nhớ và nhớ mãi. Anh biết không bên anh em thấy hạnh phúc lắm nhưng hạnh phúc đó với em nó quá mong manh. Hôm nay em uống nhiều lắm, uống như để quên đi, như muốn trốn tránh cái gì đó, em muôn quên a đi thật nhanh nhưng khó quá. E càng uống càng làm em nhớ về a nhiều hơn, chắc giờ nó chỉ là 1 cái gì đó để nhớ thôi........................... Tạm biệt nhé tình yêu của em