1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao lại hỏi yêu làm gì thế? Bộ chưa iu bao giờ huh? hay là nhiều wá rồi thành ra chán..., híc, thế mới chán cho cái cậu Catona chứ.

    Without belief, Nothing is possible .
  2. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thường không có người yêu nên tôi cảm thắy không có gì phải buồn cả.Nhưng ra đưong toàn thấy ngươi ta có đôi thì mình thây tủi thân mà thôi ....HU HU
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  3. tdp79

    tdp79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To cung dong y voi y kien cua bim bim bim . Phai di ngam thien ha vui hon . hehehehe
  4. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, giao thừa là khoảnh khắc năm nào cũng có nhưng không bao giờ giống nhau. Năm nào tôi cũng thấy bồi hồi khi xuân về. Năm qua mình đã làm được những gì, còn những gì chưa làm được.....để sang năm làm tiếp.
    Chờ đón năm mới mình sẽ làm được nhiều hơn...
    Các bác dù sao cũng vẫn hạnh phúc hơn em, các bác được đi ngắm những khuôn mặt rạng rỡ của mọi người trong thời khắc chuyển giao ấy, được nói câu chúc mừng năm mới với mọi người mình gặp. Không biết cái cảm giác được nghe Lời chúc Tết của bác ************* từ những cái loa trên phố như thế nào nhỉ.
    Ở nhà, nhìn các bác đi chơi qua TV, thấy thèm cái không khí đó khủng khiếp. Thoảng đâu đây mùi khói pháo nồng nồng. TV thì cũng chẳng có gì nhưng hình như mình vẫn chờ đợi gì đấy.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  5. 9GIRL

    9GIRL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Toi chi uoc sao, giao thua nam nay toi co the o ben anh ay.... 10 phut la du. Vay ma cung dau co duoc, buon qua'.
  6. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế thì kiếm một tên nào đó rồi bắt hắn rủ mình đi vậy còn nếu không cứ phóng đại ra đường........... có ai ăn thịt mình đâu?
    Biết đâu nhờ cái "phóng đại" ấy mừ sang năm lại có người đi cùng, híc...........Chúc dzui dzẻ!

    Without belief, Nothing is possible .
  7. lananh

    lananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn bimbimơineu dimột mình rangoai đươngtrong khi người taco đôi ,theo tôi nghi chăcbạnchưatrải quatrườnghợp đo nên bạn co thểhùng hồn mà nóivậy.
  8. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ tất cả mọi người đều ra đường đều phải có đôi sao? Có thể bạn sẽ có một chút tủi thân, ngẫm cho mình đấy, buồn cho mình đấy, nhưng có sao đâu, chỉ là một chút hờn - ghen thoảng qua thôi.
    Phải chăng nếu bạn "có đôi" bạn có thể quyên đi được hiện tại?
    Chúc vui.

    Without belief, Nothing is possible .
  9. nduylinh

    nduylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tinh` yêu cũng giống như cái nhà vệ sinh vậy ..người ở ngoài thì muốn vào còn kẻ ở trong thì lại muốn ra !!!
    Thus ,love is so wonderfull!!!

    Fantasy
  10. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hic, Bác đừng có xui dại em nha. Ra đường thì không có ai ăn thịt nhưng giữa biển người bao la thế mình biết "ăn thịt " ai.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....

    Được sửa chữa bởi - dancing_heart vào 04/02/2002 16:51

Chia sẻ trang này