1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhGiang

    AnhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy èn, bạn gái tui ở dưới Vũng Tàu -> Tết nay vừa nhìn pháo bông vừa nhớ. Tui tính mồng 3 tết trốn cuống Vũng Tàu thăm người ta nhưng sợ bị phụ thân phát giác. làm sao bây giờ?
  2. satthu17

    satthu17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn là bị thất tình như tôi
    [red]
    Satthu17
  3. NhaTrangBoy

    NhaTrangBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm ! Cứ vào rồi lại ra như vậy mà chẳng thằng nào bỏ được nó nhỉ
    I love Knowledge so much !!!
  4. nguahoang

    nguahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    "Khong co gi quy hon doc lap tu do hanh phuc"
    hihihihiihihi Biet vay nhung minh lai pham toi, chua oi con co toi, the la phai vao tu hihihi bi quan thuc.
    du sao cung chia buon voi ai phai di lang thang mot minh. tui ke cho cau chuyen nghe do buon nhe.
    Co mot ong chong bi vao tu. Vo den tham hoi:
    -o day ong song the nao ?
    -Nhu o nha , khong duoc di lung tung, phai lao dong kho sai , bi chui lien tuc.... ong chong tra loi
    (co ai cuoi khong vay ???)

    Nguahoang
  5. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi một mình là lại thấy lại cái cảm giác ........một mình.
    Cả ngày vùi đầu vào công việc, chẳng để ý đến những gì xảy ra xung quanh, nhưng lúc xong việc rồi, tưởng được thư giãn, thoải mái một chút thì lại bị cái cảm giác kia kéo đến, híc, kiểu này lại phải tiếp tục working, Working and Working - nonstop Working.
    Hôm nay đã là 25 tết, chẳng biết ở nhà bi giờ nhộn nhịp đến cỡ nào nữa....
    Mọi năm giờ này mình đã lang thang lên Nhật Tân - Phú thượng vùi mình vào trong rừng hoa đào, quất......
    Xa quá...........

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 06/02/2002 09:05
  6. DragonLove

    DragonLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trich:
    --------------------------------------------------------------------------------
    The thi khi co nguoi yeu roi , nguoi ta se khao khat cai gi nhi???
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vâng khi có người yêu rồi thì người ta lại khao khát được thoát khỏi cái đang có và bắt đầu khao khát lại từ đầu... Đúng thế chứ các bạn??
    Love
  7. banoimattoimaugi

    banoimattoimaugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa không có người yêu_buồn.Lang thang một mình trên phố_cô đơn_tự nhủ_không biết giờ này anh ấy làm gì?Một chút hờn ghen ....vụt lên rồi vụt tắt với ý nghĩ chắc giờ này anh ấy cũng đang nhớ tới ta.
    Đêm giao thừa không có anh_chỉ có nỗi nhớ và niềm cô đơn.....

    Ngoc
  8. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì gọi gì là tình yêu, chỉ giống như một kẻ đi chinh phục mà thôi.
    Người leo núi thường thích những đỉnh cao hiểm trở, đầy khó khăn, khi lên đến đỉnh họ dừng lại, ăn uống... vứt rác bừa bãi lên chính cái đỉnh cao mà họ vừa mới chinh phục được, rồi bỏ đi - tôi chắc là chẳng ai thử lần thứ 2 đâu - và tuyên bố rằng họ đã có thêm một đỉnh cao bị chinh phục trong hành trang của mình mà quên đi rằng họ đã gây ra những điều không hay ở những nơi họ đi qua.
    Phải chăng cuộc sống cần phải như vậy?

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 07/02/2002 11:41
  9. VitaminA

    VitaminA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác Bim:

    Ta đã qua những năm tháng không ngờ
    Vô tư quá để bây giờ tiếc nuối
    Bèo lục bình vô tư màu mực tím
    Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông
    Ta lớn lên bối rối một sắc hồng
    Phượng cứ nở hoài hoài như đếm tuổi
    Và chiều nay, một chiều dữ dội
    Ta nhận ra rằng: Mình đã lớn khôn!

    Hãy luôn vui vẻ!

    Vitamin
    - Một phần tất yếu của cuộc sống
  10. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn "Một phần tất yếu".
    Thời tiết hôm nay giống ở Việt nam mình quá, hơi lạnh, sương mù và một chút lất phất của mưa xuân. Thật hạnh phúc cho những ai được đoàn tụ cũng gia đình,
    Xin chúc cho mọi người luôn hạnh phúc, đón một năm mới vui vẻ.

    Without belief, Nothing is possible .

Chia sẻ trang này