1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cò_Trắng_new

    Cò_Trắng_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khi không có tình yêu mọi người cũng buồn còn với tôi - một người đang yêu và được yêu nhưng cũng buồn không kém. Tôi yêu một người không nên yêu và có một tình yêu không nên có. Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Các bạn có hiểu những gì tôi viết không? Không hiểu là tôi có phải là người hạnh phúc khi có một tình yêu như vậy không? Tôi bắt đầu chẳng hiểu gì về tình yêu rồi. Tại sao cuộc sống lại phức tạp đến như vậy? Giá như tôi lại là tôi...
    Chuyện của tôi chắc làm các bạn không vui rồi. Thông cảm nhé. Mình hơi buồn muốn có ai để san sẻ.
    Năm mới đang đến rồi. Chúc các bạn thành viên của TTVNONLINE một năm mới vui vẻ và may mắn.
  2. Meet_me_in_dreams_new

    Meet_me_in_dreams_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khong chi co nam moi ,ngay binh thuong cung the thoi.Toi nhat la minh day,minh va nguoi ay di hoc chung voi nhau lau roi nhung ma ca hai chua noi voi nhau cau nao.Minh la con gai nen ngai noi truoc ,nguoi ta la con trai ma cung nhat lam .Chi biet nhau thoi.
  3. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chả có giao thừa nào em được ở cạnh người iu cả vì chưng "summer kisses winter tear" hic hic,...
    Mí lị giao thừa phải ở nhà nhận tiền mừng tuổi của bố mẹ chứ?
    Nhưng em vẫn ao ước thé này các bác ạ: đêm giao thừa được đi hái lộc với người iu,được thả lên trời 1 mơ ước của 2 đứa,được cầm tay nhau đi trong mưa bụi và hương trầm,hương cây lá,...Và được người iu mừng tuổi nữa,..
    Úi chao,bác nào gõ đầu em nàm em tỉnh mộng thế này?HIc,bắt đền,...
  4. chien-binh-cua-thuong-de

    chien-binh-cua-thuong-de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tôi thì khác,gioa thừa năm nay tôi được ở cùng người yêu.Thật là hạnh phúc.Tôi cực kỳ thông cảm cho nhưng ai không có người yêu bên cạnh vào giây phút gioa thừa.
    DON
  5. qthao

    qthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    kHI AN TET MA XA NGUOI YEU THI BUON THAT DO CAC BAN A
    thao
  6. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra, chợt nhớ hôm nay là 30 tết.
    Mà làm sao thế này?
    Chợt nhớ ra đã gần mấy ngày nay nằm bệt.
    Sao chán thế, cả năm chiến đấu cật lực chẳng sao, nhè đúng ngày tết thì đổ gục.
    Kể như thế cũng có lẽ lại hay, giao thừa khỏi lang thang, lãng đãng làm chi.
    Cảm ơn những người xung quanh đã giúp đỡ, động viên mình trong những lúc như thế này.
    Còn vài giờ nữa là bước sang năm mới rồi, xin chúc cho những ai còn chưa về kịp để đón giao thừa cùng gia đình, những ai sẽ phải đón giao thừa trong lẻ loi, cô đơn, khắc khoải..... những giao thừa năm sau sẽ có niềm vui đoàn tụ.
    Chúc cho các bạn bè một năm mới tràn đầy niềm vui và thành đạt.

    Without belief, Nothing is possible .
  7. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Một lá cờ nho nhỏ, nền đỏ sao vàng, ấy là hồn Tổ quốc. Nơi đó có cha mẹ, anh em, họ hàng, có bạn bè của ta.
    Một nén hương trầm thanh mảnh mà thiêng liêng, ấy là nơi ta đặt lòng tưởng nhớ về quê hương, đất nước.
    Phút giao thừa lặng lẽ - ai đó đã gọi như thế nhỉ?
    Ta chợt lặng đi sau phút giao thừa, cảm nhận cái giao thừa đầu tiên của người xa xứ.... Thoáng bồi hồi khi nhìn trên màn ảnh truyền hình nước bạn hình cô phát thanh viên của VTV trong một phóng sự về Tết Việt nam. Nơi ấy xa quá............
    Vậy là cuối cùng giao thừa cũng đến, phút giao thừa mà ta hằng chờ đợi, nhưng cũng từng đem đến những cảm giác bâng quơ........
    Xin hẹn giao thừa năm sau...........

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 12/02/2002 00:04
  8. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  9. nhochn1984

    nhochn1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    toi dong y voi y kien cua bim bim khong co nguoi yeu cung chang sao ca co khi lai duoc tu do hon nhi? ma khong co thi cu di choi 1 minh co hay khong cung chang anh huong gi den tinh hinh the gioi ca vi toi cung chua.........ha`ha`.Nhung ma toi kich liet phan doi nhung moi tinh 1 anh 1 em vua` se^n' lai vua` mat tu do hihi co ai dong y voi toi gio tay
    ê

Chia sẻ trang này