1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác không có nguoi iu sao không đi kiếm, nằm nhà đắp chiếu ... ý nhầm, đắp chăn co ìch gì?? Vả lại có nguoi iu rồi khổ lắm đó...nhưng mà khổ vi yêu vẫn sướng hơn khổ vì cô đơn hic hic tui cũng đang cô đơn đây..hichic...nhưng tui cũng không mong co người iu bi giờ..
    NC
  2. duymy

    duymy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngam thien ha roi buon cho minh ha chu , phai chi co chu(bimbimbim) vo day di ngam thien ha voi tui thi do biet may , tui cung da tung di choi Tet duong lich mot minh roi , di choi nhung lai thay buon do hicihic.
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, không phải tiếc nhá!
    Còn nhiều dzịp tui vưỡn còn phải lang thang.....
    Củm ơn vì có nhời mời nhá, nhưng tui chỉ thích đi.................một mình thui! híc híc híc

    Without belief, Nothing is possible .
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đi 1 mình cô độc lắm! Mà mình sợ cảm giác cô độc, không người quen, không bạn bè thân thiết ở 1 thành phố lạ.
    Cũng may là đêm giao thừa năm nay mình không phải chịu cô độc.
    Cám ơn những người bạn mới ở thành phố này!

    Don't dream it's over!
  5. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có phải đấy chính là sự khác nhau giữa "mũi tên" và "dấu cộng"???
    Tui cũng chẳng thích gì cái cảm giác cô đơn hết, nhưng nếu gặp phải nó, tốt nhất nên đối mặt, rồi bạn sẽ tìm ra được những cách chống lại nó.
    Tôi thích giải quyết cô đơn bằng cách đi một mình giữa những người xa lạ hơn là ngồi một mình và gặm nhấm cái nỗi cô đơn. Có lễ như vậy chỉ làm cho nó trở thành một thứ bột nở vĩnh cửu thôi. Khi đi giữa mọi người, dù sao cũng vẫn cảm thấy mình không chỉ có một mình.
    Cảm ơn ......................................tất cả mọi người.

    Without belief, Nothing is possible .
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm! Bởi nếu bạn là con gái, bạn đi 1 mình bạn rất dễ bị chọc ghẹo, người ta sẽ nghĩ bạn là người không đàng hoàng. Làm con trai sướng vậy.

    Don't dream it's over!
  7. Casau

    Casau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ha ... ha thì ra bay giờ tui mới biết chú bimbimbim cô đơn ... thương chú quá. Nhưng tui mong chú bây chừ chú hãy cứ cô đơn đi, đôi lúc biết tận hưởng và gặm nhấm cái cô đơn cũng thú vị đấy chứ chú. Mà tui nghĩ biết thế nào là cô đơn thì cú mới thấy giá trị chủa hạnh phúc... ha .. ha chúc chú cô đơn vui vẻ ...OK!
  8. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc, không cần phải tiếc rẻ như vậy mà...........
    Theo thông tin mới nhất từ các tạp chí y tế wuốc tế thì chỉ cần có 7 ngày là ngưòi ta có thể biến "dấu cộng" thành "mũi tên" thui mà.......
    híc híc híc, would you ................................???!!!

    Without belief, Nothing is possible .
  9. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ặ? hặĂ, c?Ăi b?Ăc Casau XặĂ-un kia,
    ai cho nhà b?Ăc cặ?ỏằ?i vào c?Ăi.............................. cỏằĐa tui.
    ỏ?Ôy là tui nói c?Ăi vỏằƠ gzỏ?Êi quyỏ??t cô ?'ặĂn thui, chỏằâ bỏằT mà d?ạng c?Ăch ỏ?Ơy cỏ?Ê ?'ỏằ?i th?ơ , h?ưc h?ưc...........có lỏ?ẵ tui sỏ?ẵ trỏằY lỏ?Ăi Vietnam và connect to 115 mỏ?Ơt, h?ưc h?ưc...............

    Without belief, Nothing is possible .
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tui muốn làm phụ nữ chứ không muốn làm đàn ông. Tui chỉ muốn đi một mình mà không bị ai chỉ trỏ hay trêu ghẹo mà thôi. Liệu có giải pháp nào khác không?

    Don't dream it's over!

Chia sẻ trang này