1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hề hề, như thế thì mới gọi là thử thách chứ, cái cô Tra My này mãi mà chẳng chịu hỉu gì cả. Cần phải vượt wa thử thách thì mới thắng lợi được, mới đi tới ngày "thái lai" chớ, ai lại đi đầu hàng vô điều kiện để rồi kêu dzzzời.
    Càng vượt wua thử thách nhớn bao nhiêu càng gần đến thành công bấy nhiêu - ấy là theo lời của cá Vĩ Nhân chớ hông phải wủa tui nha- còn trong chuyện của Tra My thì càng cách xa bao nhiêu càng cảm thấy gần nhau có giá trị bấy nhiêu, cái này thì chả cứ gì tình iu, hà hà..bởi vì tui.......hà hà

    Without belief, Nothing is possible .
  2. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hề hề............đi một mình cũng thấy hay, nhưng nhỡ đâu đi hai mình lại .....hay hơn, hề hề........biết đâu đấy.........
    Còn tiền thì không thành vấn đề, chỉ có điều tui wen xài bằng tờ, Gừng cứ xem cần xài hết bao nhiêu, đếm ...lịch để định ngày, xong rồi......... bóc ra vài tờ là xong, hề hề........


    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 08/01/2002 12:32
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Thế ông đem tờ của ông đi mà tiêu nhé! Cái đó tui không ham nha! Có thích về đây tui cho biết thế nào là đi 2 mình, cả chục mình cũng có nữa chứ không chỉ 2 thôi đâu.

    Don't dream it's over!
  4. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, Hy nogagy!
    Hãy đợi đấy, đừng có tưởng đây......sợ, hề hề......

    Without belief, Nothing is possible .
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến bao giờ? Đến khi "Trạch đẻ ngọn đa" hả?

    Don't dream it's over!
  6. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hề hề, trạch đẻ ngoài .........ruộng rau thui!

    Without belief, Nothing is possible .
  7. gladiator2

    gladiator2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    khi chua yeu, khat khao duoc yeu(dung) yeu dich thuc roi se muon so huu nguoi minh yeu bang hon nhan va mot gia dinh hanh phuc de tinh yeu mai mai nhu khi moi yeu, sau do, cuoc song se tac dong den gia dinh bang nhung tham vong ngoai xa hoi, bang nhung gi ma vi rang con nguoi luon muon vuon len, kho khan, doi luc chan nan, phai luon ham nong tinh yeu va giu gin mai mai, ca cuoc doi, dung tu ti, hay vo tu, thang than, tinh yeu se den vao nhung luc bat ngo nhat.
    size=5]Gladiator[/size=5]
  8. la_tai

    la_tai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    khi có người yêu rồi thì ta sẽ khao khát một tình yêu mới. quả là quá đơn giản phải không các bạn?????
    beethoven
  9. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tại sao giao thừa phải có người yâu ? 1 nhóm bạn thân hoạc anh chị họ hàng tất nhiên sẽ vui hơn chứ ? Theo mình càng đông càng vui , chứ người yâu thì để 1 thời gian khác yên tĩnh và lãng mạn có hay hơn không ?
  10. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái bác này chẳng hỉu chi hết, thế theo bác thì giao thừa có phải là giờ phút thiêng liêng nhất của một năm mới hông? Đừng có trả nhời không nha! hề hề, trừ phi đúng giờ phút đó bác .............tỉnh tò hay cưới vợ!
    Chính vào những lúc như thế người ta mới cần có người cúng chia sẻ, bạn thân hay gia đình thì cũng........tốt, nhưng ngoài gia đình và người iu, tui đố bác rủ được bạn thân (và chỉ có bạn thân thui nha) ngồi cùng với (một mình) bác vào lúc đó đấy, hề hề........wá khó!
    Dù sao thì với tui, cả gia đình, bạn thân lẫn người iu đều....hông có chi hết,
    hu hu...........tui nhớ nhà wá.....

    Without belief, Nothing is possible .

Chia sẻ trang này