1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tra_My_new

    Tra_My_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  2. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tui đây hơi bị...kiên định, nếu bị .......địch tấn công, nhất định không khai đồng chí trong bụi rơm, híc híc..........
    Nếu Tra My hông chịu được thì, hề hề....đầu hàng đi dể nhận........sướng dzậy, kêu chi kêu hoài cho khổ, .....
    Nhưng nói trước nha, đây hông phải là tui làm công tác dân vận để .......khai đồng chí trong bụi rơm của My đó nha ...........

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 17/01/2002 12:06
  3. VHungHP

    VHungHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    toi dang rat buon co gi de giai sau khong

    Vu Hung

  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cùng đêm giao thừa, ở đây mình nhớ người iêu, trút những dòng tâm sự vào "Nhật kí chung" của hai đứa, bất ngờ và hạnh phúc ghê, tối hôm đó em cũng vậy, trước khi đi với bạn ơ KTX cũng nhớ mình, trút vào lá thư mình cầm trên tay nỗi nhớ mình quay quắt........tôi càng thương em và iêu em là vậy, dù là cách nhau hơn 1000 km, vậy mà tui có thấy cô đon đâu.......( chỉ hơi bùn tí thôi...)
    3 tuần nữa tôi gặp lại em rồi........mong ghê....

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  5. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đêm 31.12..........
    Đường phố vẫn trắng xoá sau mấy ngày tuyết rơi, in từng dấu giày vội vã,
    Trời dường như lặng lại, gió cũng thôi không còn dạo qanh quẩn nữa........
    Trăng tròn vành vạnh, ồ mà hôm nay đã là 17 rồi, 17 tháng 11 âm lịch, còn có 43 ngày nữa là tết Việt nam....
    Hà nội giờ này chắc vui lắm, chẳng biết đã hết đợt rét chưa nhỉ........
    23.55 - Buồn chân lượn qua một quán cafe, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đối diện bên kia là một qúan nhậu của dân địa phương, ánh đèn mờ mờ nhưng cũng đủ soi rõ trên những khuôn mặt thanh niên một nét gì đó háo hức, đợi chờ.........
    Mà cái xứ này cũng lạ, vào quán con gái thì uống rượu còn con trai lại đi dùng nước ngọt, sao kỳ thế........ chẳng giống với mấy cô iểu điệu ở Việt nam chút nào.
    23.59.50 - Tất cả dường như dừng lại, chỉ còn mấy mấy cô nàng MC trên kênh truyền hình là còn cố diễn đạt một cái gì đó.................chợt thoảng qua một chút gì đó rất Hà nội ở cái nơi xa lắc này.........
    0.00.00 ngày 01.01.02, pháo hoa bắt đầu thắp sáng bầu trời, chợt nhớ lại những ngày nghển cổ trông pháo hoa ở Hà nội......
    Thế là lại một năm mới đã sang, một giao thừa đã qua, thoáng mỉm cười vì nghĩ lịch sử lại dày thêm một trang.
    Chẳng biết một ngàn năm lẻ nữa.........

    Without belief, Nothing is possible .
  6. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, Cá sấu Xơ-un ạ,
    Biết là cô đơn để mà chống lại............cô đơn.
    Nếu được cho chọn lại những gì đã làm, em cũng vẫn sẽ làm theo những gì đã dẫn tới hôm nay, không hối tiếc!
    Cho dù vẫn phải...............lang thang một mình!

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 17/01/2002 12:23
  7. sandboy83

    sandboy83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các bạn ah tôi muốn nói thế này
    khi chưa yêu ng ta muốn yêu ghê lắm nhưng khi đã biết thế nào là tình yêu đơn phương,là sự thất bại của tình yêu thì mới thấy xót xa
    tôi nói xót xa ko có nghĩa là tôi nói tình yêu là ko đẹp ,nó rát đẹp là dằng khác
    nhưng khi đó các bạn mới thấy quí biết bao cái thuở chưa yêu
    khi được yêu thì thấy tình đẹp khi ko được yêu thì tình yêu là địa ngục
    oi tinh yeu
    tmd
  8. hinhthoi

    hinhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tôi nghi là có nguoi yeu thi cung tot ma ko co thi cang tot hon boi vi co nguoi yeu phuc tap lam vua mat thoi gian vua ko tap chung vao hoc dc lai con chua ke nhung luc gian doi hihi vay thi ban cung ko nen buon vi ko co nguoi yeu lam gi (boi vi nhu toi ko co lai thay nhe nhang hon do )
    146
  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các bác, cứ ở nhà tự an ủi nhau bằng khẩu hiệu "độc thân muôn năm cho an toàn chứ vớ vào mấy vụ đấy mệt lắm (cũng là tự an ủi thôi)

    Madking

  10. tw24

    tw24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cu tu tu roi moi viec se em xuoi
    Don giao thua nam sau voi nguoi yeu va gia dinh cua ban

Chia sẻ trang này