1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bé này nói lạ chửa......
    Khi iêu thì chỉ có các cô biết giận giũi chws bộ con trai chúng tôi giận dỗi chắc, chỉ khốn khổ cho anh chàng nào iêu phải cô nàng hay nhõng nhéo.............
    Thế các vị đã bao giờ nghĩ đến lúc nào thì nên iêu, lúc nào không nên iêu không, đố các vị biết chắc được đấy.
    Có khi xác định là thời điểm này không thể iêu được, bất chợt gặp chàng (hay nàng) thế rồi .............

    Without belief, Nothing is possible .
  2. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,
    Chẳng hiểu lang thang thế nào lại chui vào topic của Mr Bin vậy.
    (ĐC thông cảm cho dancing nhé).
    Đôi khi ta nói ta thích một mình nhưng lúc đó ta đang cô đơn.
    Có những lúc không cô đơn nhưng ta lại thích một mình.
    Các bạn à, người mà nhiều cảm xúc như bimbimbim mà yêu thì ác lắm đấy.Hê hê hê.......
    Với cả bác ấy bảo không có người mình yêu đấy chứ, có phải không có người yêu đâu. Không có người mình yêu thì lang thang là phải rùi, nhưng đừng có đi uống rượu đấy nhé.


    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....

    Được sửa chữa bởi - dancing_heart vào 18/01/2002 19:26
    Được sửa chữa bởi - dancing_heart vào 18/01/2002 19:34
  3. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái cô tỉu muội này hay ghê...........
    Ai méc cho cô là tui iêu thì ...................đã lắm hử, chỉ được cái.......nói đúng
    Có ai bảo cô là tui không phải là không có người iu thế? Lj chửa, lại ....................nói đúng!
    Nhưng mờ lang thang mờ hông uống riệu thì buồn chết, lấy gì mà tiêu sầu

    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm


    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 18/01/2002 20:21
  4. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,
    thì chỉ có những người đi lang thang nhớ người yêu thì mới thấy cô đơn thôi à.
    Các bác có công nhận thế không? Hê hê, thế lúc nào nhớ người yêu mà bác cũng uống rượu thế thì nghiện nặng mất. (yêu mà ác thì nhớ người iu lại càng ác hơn).

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  5. Bich_Lan_new

    Bich_Lan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Toi cung nhu ban. Toi rat buon. Toi cam thay co don va trong trai. Mot noi buon vo han.
    Nhung ai dang yeu va duoc yeu... Cac ban that hanh phuc!
  6. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ôi Bích Lan,
    Đừng buồn thế. Tớ không phải là người đang yêu, lại càng không phải là người được yêu, nhưng tôi vẫn vui vẻ mà. Tôi cũng "thèm" cái cảm giác hạnh phúc như bimbimbim lắm chứ.
    Hãy tin rằng ở đâu đó, có ai đó đang nhớ đến bạn như Mr Bin

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  7. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái cô dancing_heart này mới ghê gớm cơ chứ, lại còn đòi có được cái cảm giác tuyệt vời của tui nữa huh, tham chi tham dzậy ne`
    Mờ lại còn định làm mối cho tui nữa hử, chuyển nghề tồi sao?
    Tim tôi đang nhảy nhót rồi nè.....

    Without belief, Nothing is possible .
  8. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa rồi Mr Bin ơi,
    Ý em định nói với Bich Lan là có người đang nhớ BL như Mr Bin nhớ người yêu mà. Chưa gì đã dancing rồi, tệ quá à.
    Với lại em đã có cái gì đâu mà bimbimbim bảo em tham cơ chứ?

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  9. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    híc, không phải là tui bị lừa nha, cái ngôn từ được viết như rõ ràng, cụ tỷ như thế, thì ai mà chả tưởng (vớ) bở!

    Without belief, Nothing is possible .
  10. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ai lại nói thích đi một mình rồi mà vẫn còn tưởng bở thế chứ.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....

Chia sẻ trang này