1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtudht

    hoangtudht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ke ra thi dem giao thua khong co nguoi yeu ben canh cung buon that nhung cung co the se rat vui neu hom do ban di choi voi mot nguoi ban than phai khong? Nam nay toi cung lam the vi toi cung chua co nguoi yeu hic hic hic
  2. Thomas_Edison_new

    Thomas_Edison_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    2- Không, ông bị hâm rồi.
    Thomas A. Edison
  3. gaden

    gaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hêy, chú Thomas A. Edison học nhiều wá thành ra lẩm cẩm rùi. Vấn đề muôn thủơ của người ta, Yêu vs Không Yêu.
    Hình như chú cũng hơi hơi làm .................sao à, híc..........
    Chú Bimbim nghe có vẻ dễ thương wá ta, có muốn hết lãng đãng thì chịu khó kêu tui bằng anh nha, tui có em gái cực ngoan nè, híc.
    Được sửa chữa bởi - gaden vào 24/01/2002 11:47
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là bác Bim bim đấy hihi..... Bác này già lắm thuộc thế hệ CLB 6X

    Don't dream it's over!
  5. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ha` ha`, nói mãi rùi cuối cùng cũng vẫn bị nhận ra là người dừ......
    Híc, cảm ơn đồng chí Gừ đen nhá, dzưng mờ tui vẫn còn muốn lang thang một mình một cách .........thanh thản cơ, chứ lang thang một mình không thanh thản thì mất ý ngẫm lắm lắm. Với lại ai lại đi ........"đầu độc trẻ con", híc híc
    To Thomas Edison: Đồng chí định nghĩa thế nào là hâm vậy, nói tui nghe thử coi?

    Without belief, Nothing is possible .
  6. nhimkhung

    nhimkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu da giu tron tam hon toi ,tói khong con thay nhiet tinh lam viec gi khi khong co nguoi minh yeu ben canh
    huyen
    nth
  7. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hahaha,
    Chị Gừng tung tin giật gân quá, hèn gì các em Ở Korea club đòi gặp anh Bim là thấy Dám đốc mất hút luôn.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  8. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trời, chuyện gì xảy ra với cô bé này dzậy.
    Tình iêu mà như dzậy thì thành Tình Tiêu dzùi chứ còn gì nữa chớ.
    To dancing_heart:
    Đây cũng là một mánh của chị Gừng nhà cô thui nhá, nhằm wảng cáo cho bác Bim đây mừ, âu cũng là một cách tốt cho Bim già này, híc híc..........
    To Gừng già:
    Dù sao thì chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền nên ít nhiều cũng có chung ý tưởng đấy chứ, hè hè.........

    Without belief, Nothing is possible .
  9. gaden

    gaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Té ra Bác Bimbim cũng khá dừ đấy nhể, chút nữa thì khổ cho cái thân tui, híc, à wên, cho em gái tui.
    Đọc suốt cái Lãng đãng của bác, tui chả thấy bác đi với ai hết, sao thế nhể? khổ thân bác chưa kìa?
    Dù sao bác cũng vẫn có người đi cùng, hà hà, chẳng phải Gừng cây với bác là người "cùng hội cùng thuyền" đấy hử?

    Nothing to lose........
    Your love to win...

    Được sửa chữa bởi - gaden vào 27/01/2002 15:11
  10. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hay! hay đấy
    Tôi cũng chưa có người yêu - vì nhát quá. Thế là nảy sinh ra một câu hỏi: Cuộc sống này có cần tình yêu không?
    Tôi cho là không cần, vì rằng, như tôi đây không có người yêu nhưng vẫn sống nhăn răng, đúng hơn là buộc phải sống. Nhưng tôi vẫn sống, vẫn đi đánh bóng bàn một mình, uống cafe một mình, đi bơi một mình, ăn kem một mình (thích ăn kem)... Tôi thấy: tiết kiệm được một nửa tiền!!!!

Chia sẻ trang này