1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng....... đêm giao thừa không có người mình yêu???!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bimbimbim, 28/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cái cậu thewarrior này nói hay nhỉ, không cần là không cần thế nào được? Dĩ nhiên là làm gì có ai không sống được vì không có người yêu đâu nhưng kể cả không có người yêu chứ chẳng lẽ ta lại không yêu người nào???
    Mà đi đánh bóng bàn một mình thì đánh thế nào được chứ? Bữa nào cho tui đi với đi, tui thích đánh bóng bàn lắm mỗi tụi là ..... không biết đánh thôi. Đánh bóng xong đi ăn kem( sở trường của tui đấy) à há?
    To Bimbimbim, gungcay:
    Hic,
    Các bác thông củm, em thì chẳng hiểu biết gì về cái chiến dịch lăng xê, hay quảng cáo của các bác đâu.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  2. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại lang thang một mình, nhưng bi giờ giá có người nào đó đi bên cạnh, chắc mình sẽ ước như chẳng có thì hơn. .......
    "Are you lonesome tonight, do you miss me to night........
    ......You know someone said that the world's a stage
    And each must play a part........"
    Giọng Elvis vẳng ra từ một nơi nào rất gần mà nghe như xa thẳm....
    Cuộc sống sao lạ thế, có những điều mình biết trước nó sẽ đến, sẵn sàng đón nhận nó một cách bình thản, vậy mà lúc nó đến ta vẫn bị hẫng vậy.....
    Cái gì cũng có bắt đầu và như thế phải có kết thúc, lẽ tự nhiên là vậy, không ai tránh được và càng không thể níu kéo được. Biết được là thế mà đến lúc kết thúc vẫn chẳng thể nghĩ là nó xảy ra.....
    Hôm nay có lẽ lại thế, chẳng muốn thắp đèn pha ban đêm nhưng hai mắt chẳng thể nhắm được..........
    Mấy giờ rồi nhỉ. Ở đây sao im lặng thế, nghe tiếng ô tô rú trên đường cao tốc, tự nhiên lại thèm được nghe một tiếng giao khản đặc của anh chàng bán bánh mì khuya trong ngõ vắng Hànội.
    Rằm tháng chạp rồi, 15 ngày nữa là tết ......

    Without belief, Nothing is possible .

    Được sửa chữa bởi - bimbimbim vào 30/01/2002 08:07
  3. Jewel

    Jewel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng năm năm tui có "ai đó" để mà rủ đi, hic hic
    Jewel
  4. tamlyhoc

    tamlyhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bimbimbim ơi thà ở nhà còn hơn là ra ngoài đường để ngắm mọi người đưa đón nhau đi chơi nhe ,chắc là bimbimbim chưa cò cái cảm giác lẽ loi khi đi giữa một biển người : cô đơn lắm ,tủi thân lắm ..... cực buồn nếu như là nhớ lại những kỷ niệm củ đúng trong ngay hôm đấy .
    thuynga
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Bim này lắm chuyện nhể? Không có người iu là gái thì kiếm đại một anh nào đó dùng tạm vậy :-p

    Don't dream it's over!
  6. chocolate_ruou

    chocolate_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tết dương vừa rồi, người ta rủ em đến nhà bạn chơi mà em không đi được vì ốm, hôm ấy trời lạnh lắm, em chỉ mong hắn đến, mà cuối cùng cũng phải ngồi nhà một mình, biết sao được? mọi người đi chơi hết, hẹn nhau ở quảng trường Đỏ í ới từ lúc 6 giờ, bạn bè thì chửi "mày quanh năm ngồi nhà, có cái Tết cũng không thèm đi cho vui", cũng chỉ cười trừ, quanh năm đã buồn, một ngày vui cũng chẳng khá hơn, chuyện tình yêu phức tạp lắm, biết là người ta vẫn còn vương vấn tình xưa đấy, nhưng lỡ "điêu đứng" từ nụ cười đầu tiên, lỡ xuôi tai nghe lời "em yêu chị", đành gạt hết mọi ưu tư, để thấy mình cũng biết yêu, và mang hi vọng được yêu! Nhưng mà tương lai mịt mờ lắm! Còn gần hai tuần nữa mới Tết, mọi người đều đã vạch ra những plan cho kì nghỉ đông đầy thú vị, còn em vẫn chưa thấy mình làm gì cả, người ta cũng chẳng nói gì, hai ngày nay hắn mất tăm, không thấy tâm sự, chẳng có hỏi han, tự dưng em thấy mình cô đơn lạ! Ba năm nay, năm nào cũng có Tết và năm nào em cũng thấy mình lạc lõng, điện về nhà chỉ làm buồn hơn, năm nay sẽ như thế nào nhỉ? May mà hôm ấy còn có "hai vợ chồng" con bé cùng phòng đi chơi về sớm ghé qua chơi, năm mới mà ăn mì tôm chắc cũng không sao, chưa phải là Tết ta mà.... Hi vọng một giao thừa khấm khá hơn cho mọi người, nếu phải ăn Tết một mình lần nữa thì em sẽ lên ttvnonline than thở tiếp vậy........chừa chỗ cho em với nhé....
    chocolate_ruou
  7. VitaminA

    VitaminA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "........Ai sống một mình cũng có lúc cảm thấy cô đơn, ai sống chen chúc cũng có lúc thèm cảm giác cô đơn...."

    Vitamin
    - Một phần tất yếu của cuộc sống
  8. bimbimbim

    bimbimbim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là một chân lý chăng, hay là một triết lý?

    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Dem giao thua co nguoi yeu de di choi cung hay day chu, cung nguoi minh yeu don mot nam moi.
    Nhung neu khong co nguoi yeu thi cung that la buon, nhung chung ta con co ban be ma, sao khong ru ban be di choi, cung nhau tan gau, the cung vui lam ma.
    Nguoi yeu tui bo tui rui, bay gio quanh tui chi con ban be thoi, nhung tui cung thay thoai mai lam, co khi ban be con vui hon la co nguoi yeu, vi nhu the thoai mai hon. Co nguoi yeu, thinh thoang lai gian hon nhau, do danh nhau cung met lam.
    Luc chua yeu thi khao khat co mot nguoi hop voi minh, cung chia xe voi minh, nhung khi yeu roi thi sao day??? Nhung luc khong thong cam duoc cho nhau thi cam thay chan lam.
    Nhu nguoi yeu tui chang han, co ay chi muon di choi, nhung tui lai khong co thoi gian, nhieu lcu tui khuyen co ay nen hoc hanh xong da, nhung co ay dau co nghe, chi muon di choi thoi.
    Tot nhat la tu tu hay yeu, ma neu co yeu cung phai tim duoc 1 nguoi that hieu minh, thong cam cho minh
    Hai
  10. Long_Than_new

    Long_Than_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là cứ vô tư được chừng nào hay chừng ấy, người yêu đối với con trai hầu hết là: chưa có thid thấy thiếu, có rồi thì thấy chán...thế đấy, mong mấy bác đừng đi tìm nó, để nó tự tìm mình.

    Long Thần

Chia sẻ trang này