1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng dòng Thơ- Lãng đãng buồn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng dòng Thơ- Lãng đãng buồn

    Thơ là nơi con người hát lên tâm hồn mình. Từng câu từng chữ là từng tâm trạng. Chán viết truyện rồi . Các bạn hãy làm thơ đi nhé. Hãy viết, đừng ngại không hay. Miễn nó là của mình.Cũng đừng ngại không biết luật thơ. Thơ không có luật!

    Bài thơ - Một ngày không có em
    Ngày nào cũng thế
    Anh nhìn về phía cuối con đường
    Nơi em đi qua, Nơi anh đứng đợi
    Nơi anh mất em, những ngày đau xót
    Cái ngoái đầu nhìn của em, anh thẫn thờ tiếc nuối
    Đưa tay anh nắm lấy hạt mưa rơi, Giọt buồn nào trên áo anh thấm vội
    Chiếc lá cuối cùng, chiếc lá đã rơi
    Chiều vàng xao xác.
    Anh cố ngoái lại nhìn một lần nữa
    Phía cuối con đường không có bóng em
    Mưa vẫn rơi từng hạt về với đất..........
    Tôi viết bài thơ này để kỉ niệm một mối tình. Tôi không biết kể về nó như thế nào nữa. Bây giờ tôi và em ở hai thế giới khác nhau.
    Em đã đi về thế giới khác mà tôi chỉ có thể gặp em trong giấc mộng. Giá có một lần em báo mộng cho anh vì sao em lại bỏ anh mà đi như thế.Em thân yêu ơi, biết tìm em nơi nào. Trần gian đã không còn em mãi mãi. Một mình anh nhớ mãi bóng hình em.
    Các bạn còn hạnh phúc hơn tôi nhiều lắm, Các bạn có thể không được người ta yêu nhưng người ấy vẫn bên cạnh các bạn trong cuốc đời này. Còn tôi, tôi đã mất nàng mãi mãi.
    "Tiếng tơ đàn ai oán câu biệt khúc, Mong gì được thấy khóe mắt người tình , được ôm em môi hôn nồng say đắm, giờ chỉ có lời hát biệt khúc, tình mỏng manh"




    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

  2. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện cảu bác Huy xúc động ghê , en chẳng biết nhiều thơ lắm đâu nhưng em mạn phép hoạ một chút nhé . Không đúng với bác Huy cũng đừng giận em nha !!!
    Trời lại mưa ...
    Anh lại cùng anh thẫn thờ đi dạo phố ...
    Mưa dẫu mong manh cũng làm cay mắt gió
    Thấy như mắt mình cũng vuớng hạt mưa bay ...
    Cùng với tháng năm- kỷ niệm mãi còn đầy
    Nhưng chẳng đủ kín trái tim... vì tình anh nhiều quá
    Em mang nét cười dấu vào sau màu lá
    Lá úa đi rồi - môi em có còn tươi ????
    Mưa vẫn nhạt nhoà ướt nỗi nhớ đầy vơi
    Ướt cả tim anh - ướt con đường phố vắng
    Khi phố không em - tình anh thêm vị đắng
    Em ở nơi nào có nhớ .... - giống như anh ?????
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  3. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    +Nơi tận cùng thế giới+
    Sao mặt trời mãi chiếu sáng quanh ta ?
    Sao biển cả mãi vô bờ như thế ?
    Nó biết chăng nơi thế giới tận cùng ?
    Bởi vì em chẳng thể mãi yêu anh ?
    Sao chim non mãi cất lời réo rắt ?
    Sao thiên hà mãi rực rỡ muôn nơi ?
    Nó biết chăng nơi tận cùng thế giới ?
    Nơi cuối cùng anh đánh mất tình em.
    Anh thức dậy khi bình minh vừa hé
    Tự hỏi mình " sao moi thứ như xưa ? "
    Anh không hiểu , anh thật tình không hiểu
    Cuộc sống này , rồi mai sẽ ra sao ?
    Sao tim anh mãi rộn ràng nhung nhớ ?
    Sao mắt này vẫn thấm đẫm sương đêm ?
    Nó biết chăng nơi tận cùng thế giới ?
    Nơi cuối cùng khi em nói " chia tay..... "
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    thơ vi_dang_socola rất hay, có một điều tôi thắc mắc không hiểu bạn sinh năm bao nhiêu, đã yêu chưa, đã một lần nào đau khổ hay xa cách. Tôi đọc thơ bạn thấy có một chút gì đó đã trải nghiệm trong cuộc sống nhưng cũng còn một cái gì đó qua sách vở. Hình như bạn đang đứng lấp lửng ở giữa.
    "Giờ biệt li tôi nhìn em xót xa, Cuộc tình này mong chi kiếp tương phùng, chỉ còn trong tim đầy chất ngất, mãi muôn trùng
    Nếu duyên mình dang dở mới biết nuối tiếc kỉ niệm xưa cũ khi xưa ân ái ta quên thời gian trong tim gọi tên bên nhau ngập tràn yêu thương, Nếu đôi mình xa cách anh không sao quên môi nồng luyến ái đôi tay âu yếm ve vuốt đam mê dù cho mai đây tình này phôi pha, Hồn anh nghe vụn vỡ nát tan, sầu biệt khúc vang lời ca não nùng, Tình ta giờ chỉ có thế thôi người có hay chăng"
    Tình yêu là như thế đấy, Càng xa càng thấy nhớ. Mất rồi biết làm sao.
    Thôi thì lại làm một bài thơ. Tôi khao khát được yêu, được sống hết mình cho một tình yêu. Tôi yêu nhiều người đàn bà nhưng vẫn thấy hụt hẫng vì không phải là một nửa của mình.Cho đến khi gặp em, tưởng chừng đôi lứa mãi bên nhau thì em lại bỏ tôi mà ra đi mãi mãi.
    Yến thân yêu, ở một phương trời nào đó, Hãy đọc bài thơ anh viết tặng em.

    Quay quắt
    Nhớ em quay quắt
    Nắng tháng năm vàng, rực rỡ
    Thiêu đốt anh.
    Lại đến đây, quán vắng
    Không có em, anh ngồi im lặng
    Cái ghế kia ,chiếc bàn.
    Nơi ngày nào vẫn có
    anh và em......
    Tưởng tượng...
    Anh vẫn thấy em cười
    Đôi guốc đung đưa
    Anh vẫn nhìn em khóc
    Đôi vai đung đưa
    Anh đưa tay nắm bàn tay em
    Thấy bàn tay anh hụt hẫng
    Chạm vào không gian
    Nơi em đã hóa thân
    Không dám nghĩ là anh đã mất
    Không phải thế đúng không em
    Anh vẫn thấy em,đung đưa đung đưa

    Thôi, viết nữa thì khóc mất.











    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Huy đã khen em ... Bác hỏi em sinh năm bao nhiêu à ??? ---> nhìn cái title của em nè, em là con chuột mờ ..hì hì. Em chưa lần nào đau khổ vì tình yêu cả - ...nhưng em cũng biết buồn ..khi buồn em hay ngồi nghịch ngợm vậy đấy... có nhiều cái là điều em vẫn nghĩ , nghĩ gì em viết nên ...cũng có nhiều điều là tâm sự thật của em nữa ..
    " Có những diều dã xa nhưng ta lại chẳng thể nào quên được ... luôn làm ta khắc khoải khôn nguôi khi nhớ tới một người ...
    GỬI NHỚ THƯƠNG
    Nhớ thương ơi .....
    Biết không chiều nay mưa giăng ngang lối nhỏ
    Chú dế buồn ngủ quên trong hơi cỏ
    Giật mình ngẩn ngơ buông khẽ tiếng thở dài..
    Con đường đời lặng lẽ - chợt chia hai
    Em vời Nhớ thương mỗi người đi một lối
    Ngày em xa...
    ... gửi lại Nhớ thương những ánh nhìn bối rối
    Nhớ thương nhận được không ????
    Kỷ niệm của mình đã ướt đẫm mưa đông
    Sao vẫn làm em nhớ mong nhiều đến thế
    Dẫu biết đông về chẳng còn nghe tiếng dế
    Nhưng chẳng thể nào quên....!!!
    Gửi lại nhớ thương những nỗi niềm không tên
    Cái gật đầu chào nhau mỗi lần vô tình gặp
    Kỷ niệm cũng chia hai...
    ...để kỷ niệm tuổi thơ mãi luôn là sự thật
    Và nhắc Nhớ thương có lúc nhớ về.....
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Giật mình
    Nhiều khi đi trên phố đông người
    Tôi giật mình sững lại
    Chợt hiện về khuôn mặt thân quen ấy
    Giữa dòng người rồi bật chợt vụt xa
    Rõ ràng em không có mặt ở đây
    Ai đó giống mà không thể giống
    ...
    Rồi tôi cũng cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em cháy bỏng
    Để đến một ngày chẳng còn gì để cho nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình .
  7. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    bài thơ:Lúng Túng
    Hôm nay vườn hoa (bách khoa) đêm tối
    Đứng cạnh bên em lòng bối rối
    Lòng...súng anh căng
  8. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Ngã ba đường !
    Trong cuộc đời có những ngã ba như thế
    Em và anh và cả người ta !
    Một phép cộng thành con tim tội lỗi...
    Một người đi để lại hai người bối rối !
    Hai người vui cho một kẻ u sầu...
    Ngã ba đường trái, phải , trước , sau
    Chợt ngập ngừng
    ................. người nhìn nhau bối rối..........!
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ đến có ai ngồi chải tóc
    Có ai ngồi thương nhớ tuổi học trò
    Mùa hạ đến sẽ chỉ còn tiếng ve
    Và phượng nở với những điều còn nối tiếc
    Có cô bé bàn trên vẫn cười khúc khích
    Vẫy nắng hồng bằng bím tóc đuôi sam.
    Hạ lại về với những tiếng ve
    Phượng vẫn nở mà lòng mình man mác
    Chẳng còn cô bé vẫn cười khúc khích
    Vẫn cứ đi tìm một bím tóc đuôi sam...
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 11/05/2003
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Anh thấy gì không mưa đang ngồi khóc đấy...
    Mưa buồn làm mắt gió cũng cay cay
    Nơi xa lắm có một người đang nhớ
    Mong mãi một người trong mưa khóc chiều nay
    kỷ niệm dẫu nhiều nhưng chẳng đủ đầy tay
    còn ít quá mưa lại làm ướt sũng ..
    Mùa đông cô đơn cuộn mình trong sương trắng
    Chạnh lòng buồn khi nhắc một cái tên...
    Có những điều... dẫu muốn...chẳng thể quên
    Vì tất cả còn nguyên trong quá khứ
    Thân nhau lắm cũng sẽ thành xa lạ
    Thời gian cứ mãi trôi....
    giọt nước mắt mưa xoá vị mặn trên môi
    Nhưng chẳng đủ làm tan đi nỗi nhớ
    Có một người đang mong về anh đó
    nơi xa nào .. anh có biết được không ???
    Giờ anh là mùa đông ...
    Còn em lại là nắng hè gay gắt
    Hạ và Đông chẳng bao giờ gặp mặt
    Nên dẫu nhớ nhiều .... chẳng thể.... phải vậy không ????
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,

Chia sẻ trang này