1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng dòng Thơ- Lãng đãng buồn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    tuyệt quá, làm thơ hay tuyệt. Đang théc méc không biết em là ai?????????. Tò mò quá. Thơ người nhớn thật đấy.
    Anh làm tiếp nhé . Lần này ứ làm thơ Tình yêu nữa, làm thơ vu vơ nhé.
    Thơ ngu ngơ-Thơ lãng đãng-Thơ vu vơ

    Cái bàn phím
    ấn xuống
    từng con chữ tuôn trào
    cái màn hình
    hiển thị bàn phím gõ
    Mình gõ gì thì nó hiện ra như thế
    Ơ kìa hay nhỉ
    Hay thật đấy

    Cái con chuột
    Mình rê rê
    rê đến đâu con trỏ bay đến đấy
    ơ kìa hay nhỉ
    Hay quá là hay


    Thôi viết đến đấy thôi, cười đau hết cả bụng. Cười sằng sặc .
    Chết mất thôi, Huy hâm quá , làm thơ hay quá.
    Thưởng cho mình một tràng pháo tay
    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 13/05/2003
  2. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bàn phìm muôn đời vẫn là bàn phím thôi
    Nhìn tới nhìn lui cũng bấy nhiêu phím bấm
    Không hơi thở - tất nhiên không sự sống
    Buồn suốt bốn mùa xuân hạ thu đông
    Còn màn hình kia nữa - có sợ không
    Khi mặt viethuy soi vô cươì sằng sặc ????
    Màn hình há mồm rú lên kinh ngạc
    mặt Huy đây à ? ---> tưởng mặt... giặc ! chúa ơi !!
    Bàn phím muôn đời vẫn là bàn phím thôi
    Chuột máy cũng không thể nào ...nhậu được
    Nhưng tới khi quen...
    ..thì cả màn hình cũng trở nên thân thuộc
    Mình muốn nói gì nó sẽ hiện ra ngay ...
    Tất cả sống vì có hơi ấm bàn tay
    Và nó nối con người thêm gần lại
    Nó se còn :"hay" hôm nay và mãi mãi
    Khi con người ta vẫn nhớ tới nhau !!!
    Bác Huy đừng giận em nhá. bác nói em hay khịa người nhưng không thấy em khịa, em nóng máu lên em ngứa nghề khịa bác tý chơi , hề hề , đừng trách em nhá , em có nói gì thì bác bỏ que di , em nói tới nói lui thì cũng là ...sự thật cả . hé hé
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    roài, xong roài. Giỏi lắm sô cô la ạ. Anh gửi ảnh cho em để em chê anh mặt ..giặc. Roài, Khi nào tôi sang Sing_ga_Por tôi xách cổ cô về Việt Nam rồi bọn mình đi ăn chân gà nướng đê.
    Rủ cả chị Tus đi ăn bánh cuốn nữa nhảy.

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bây zờ nàm một bài thơ chế nhạo em Vi dang sô cô na

    Sô cô na
    Nóng hổi
    Uống một hớp
    Ngọt ngào
    Ngồi một lúc
    Đắng ngắt
    Như cuộc đời
    Ngọt ngào...
    Đắng ngắt...
    Như Tình Yêu

    Sô cô Na
    Mát Lạnh
    Uống một hớp
    Ngọt lịm
    Dễ chịu làm sao
    Như em
    Như Tình bạn


    Thơ hay không hả Biển Xanh


    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Anh Huy chơi ghép chữ à ?
    Better late than never
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Viethuy ơi bác ác như con thú
    Biết em thèm chân gà ---> ngoác mồm quang quác dụ
    hu hu hu ...
    Cu' lên rồi ---> kêu bác Huy bằng cụ
    Mong cụ rụng răng hết ham gặm chân gà
    Thôi cụ cứ ở nhà
    Ngồi mút chân gà ===> lại đỡ lo trúng gió
    Đợi chị tus vìa ...
    Em dẫn hai người đi xơi chầu thịt chó
    uống rượu tắc kè nhắm bánh cuốn cho vui .
    đồng ý cụ nhá ! hè hè ! quả này cụ lại được uống rịu roài còn giè, thích nhá , quý cụ nhất hòn đất đấy !! khíc khíc
  7. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    E hèm, thấy có người rủ mình đi ăn thịt chó, làm mình ko có khiếu làm thơ thì cũng phải tức cảnh sinh tình, làm 1 bài đáp lại
    Huy
    Hình dáng em cứ đung dưa
    Sao anh thấy giống hình con ... rối
    Tháng năm xưa cũ chưa qua vội
    Bóng hình em sao mãi đã xa xôi
    Dù cái bàn phím ko biết nói
    Những lời nhớ thương hộ lòng anh
    Nhưng Sô co la có vị ngọt
    Em có hiểu hộ anh ko trời?
    Có bài thơ này hay lắm
    Tôi chỉ có mình tôi... (Võ Trung Hiếu)
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
    Ðến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên .
    Chẳng mấy ai lẩn thẩn hỏi mình những vu vơ mơ hồ như thế. Chẳng mấy ai một mình suốt đời để lọ mọ với những buồn vui, những số ko trong cuộc đời. Có từng ở một mình mới thấy, tôi một mình nói, một mình những khóc cười. Mà cũng lạ, tự chối bỏ mình cho đời rồi nghĩ đời chẳng cần ta. Ừ, vì thế mà cứ đi chăng vì ở cũng vậy mà đi thì cũng thế?
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi
    Câu thơ cay đắng những buồn những cô đơn, những chua chát sau những cay đắng.
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Mất mát nhiều rồi, nước mắt một ngày kia bỗng "hoá hạt sương trên một nụ hồng"
    Rồi từ đó là những tin tưởng, những số 0 ko còn vô nghĩa, hình như ai đó nói: Số 0 ko có nghĩa, nhưng ko có tôi, anh cũng chẳng làm được gì? Có lẽ là vậy. Nhạc Trịnh có câu: Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Cần đôi vòng tay mở rộng, cần những sự rộng lòng và thứ tha, cần một tấm lòng hiểu thông cho một tấm lòng. Con người có quá tham lam? Tôi ko biết, hình như tôi là người tham lam, ko bao giờ tự bằng lòng với những gì mình có. Đi vậy rồi còn:
    "Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có"
    Chẳng biết đến bao giờ mới thấy cuộc đời đủ, mà nhiều khi tréo nghoe, tôi cần người, người ko đến, tôi chẳng cần anh, anh đến với tôi
    Thôi đành vậy, khát khao và cuộc sống, hai thứ dường như ko muốn đi cùng nhau.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của Tus xong em thấy nó rối như mớ bòng bong.
    Em đang giả vờ ngô nghê mà không được. Cười đấy rồi lại khóc đấy. Em cô đơn quá Tus ơi. Chat với em Vi_dang_so_co_la mới biết em ấy ở Hạ Long. cứ tưởng ở Hải Phòng.
    Thế gian bao truyện ưu phiền làm rối cả lòng ta. Gặp được người tri kỉ thì lại xa khuất tận chân trời Tây. xa lơ xa lắc.
    Chị Tus thì ở Ca Na Da, em Vi_dang_so_cô_na thì đang ở Sing gà Pó .tên bạn Hiếu thì sang NewZILân.
    Bỏ Hạ Long mà đi hết. Mặc dù khi chat với mình thì vẫn nói vẫn theo dõi Box Hạ Long. Vẫn ngồi đọc bài nhưng không tham gia viết bài.
    Huy viết mấy bài thơ tặng cho những người con hạ long đang xa quê hương xa tổ quốc.

    Ở nơi ấy
    Nhìn về chân trời xa lắc
    có bóng mẹ
    con nhìn xuống dòng sông
    Có hình cha đang cười

    Gấp diều giấy
    Thả lên trời
    Ngọn gió nào đưa con lên nơi ấy
    Đến nơi này
    Một mình con

    Áng mây kia
    Con thấy hình đất nước
    Chữ S cong cong
    Chữ S diệu kì

    Và nụ cười
    em nghĩ đến anh
    mấy năm dài đằng đẵng
    Chờ đợi em, chờ đợi ai
    Em có về không hỡi ngày mai
    Em im lặng

    Và nước mắt
    Anh thấy bóng hình em
    Ánh nhìn của em như mùa xuân run rẩy
    Anh sẽ về
    Ở bên này bao vất vả lo toan
    Mình vẫn sống một trái tim tha thiết
    Vì vẫn biết biển Hạ long xanh lắm
    Vẫn nhớ nhiều bóng dáng mỗi con tầu
    Và kia rồi đần hải âu
    Bay về đâu?


    Nào các bạn , Huy chưa đi du học nên viết không hay được. Các bạn viết tiếp đi





    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 15/05/2003
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    VỀ VỚI BIỂN
    Em sẽ về thăm phố biển mùa xuân
    Dù rất sợ lạc đường trong cánh én
    Với phố em không là người lỡ hẹn
    Khi kịp về nhìn phố bước vào xuân
    Em sẽ về thăm phố biển mùa đông
    Mùa gió lạnh se lúc nào em cũng nhớ
    Tán bàng đỏ rơi khóc thầm vì bỡ ngỡ
    Chú dế chạnh lòng ngân khẽ khúc tiễn đưa...
    Em sẽ về thăm phố biển mùa thu
    Trong trẻo lắm trời xanh và mây trắng
    Màu gió thơm trốn vào hương cúc nắng
    Cánh sen hống tàn trên những vòng xe
    Em trở về thăm phố biển giữa mùa hè
    Nắng mật ong trải dài trên sóng cát
    Biến xanh quê hương vẫn dạt dào khúc hát
    Níu bước chân người vương vấn lúc đi....
    Phố biển ơi ! em sẽ lại trở về !!
  10. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới đọc một bài thơ hay đến thế. Biển Xanh à, em có khiếu làm thơ lắm. Anh đặt tên bài này là bài Nỗi nhớ nhé. Hoặc Hạ long bốn mùa vậy.
    Anh rất thích câu thơ này
    Em sẽ về thăm phố biển mùa xuân
    Dù rất sợ lạc đường trong cánh én


    Một cái nhìn tinh tế
    Màu gió thơm trốn vào hương cúc nắng
    Cánh sen hồng tàn trên những vòng xe

    Đọc đến đây anh không biết tác giả viết là mùi gió thơm hay là màu gió thơm. Theo anh nghĩ nên để là màu của gió. Màu của gió nghe êm hơn. Nếu ghi là mùi thì ghây ra cảm giác ăn uống.
    Hì hì
    Hương cúc nắng --từ này lạ lắm . Hay quá, hình tượng rất đẹp.
    Tuy nhiên câu " cánh sen hồng tàn trên những vòng xe" thì buồn quá. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, vòng xe thời gian đã cuốn đi tất cả các cuộc vui.
    Em trở về thăm phố biển giữa mùa hè
    Nắng mật ong trải dài trên sóng cát
    Biến xanh quê hương vẫn dạt dào khúc hát
    Níu bước chân người vương vấn lúc đi....
    Phố biển ơi ! em sẽ lại trở về

    Em sẽ trở về????????????????????????????????

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

Chia sẻ trang này