1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng đãng dòng Thơ- Lãng đãng buồn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về với một dòng sông
    Mưa nắng hai mùa dòng trong - dòng đục
    Vị ngọt phù sa đắp bồi bao khó nhọc
    Giọt mồ hôi người ướt cả những giấc mơ
    Tôi trở về thơ dại những ngày xưa
    Nhịp nhàng xích đu đong đưa trên lưng nội
    Cánh diều tuổi thơ bồng bềnh theo trăng gọi
    Gió chở ước mơ theo mây tới chân trời
    Tôi trở về với những mảnh đời
    Bàn chân trần suốt bao mùa giẫm gian truân nhức nhối
    Mắt người cay chẳng riêng vì khói
    Mâm cơm chiều hiu quạnh trước hoàng hôn
    Tôi trở về với một góc vườn
    Cô chủ bán hàng khóc cười như mưa nắng
    Khách hàng giật mình ngẩn ngơ yên lặng
    Tán lá bàng vui buông rợp mãi trên đầu
    Tôi trở về để quên những u sầu
    Mà cuộc sống bộn bề mang lại
    Ký ức tuổi thơ lung linh như lửa cháy
    Tôi trở về- về với những bình yên !!!
  2. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chài ai, đối đáp bằng thơ thế này thì thui, chị già rùi, chị chạy. Bao nhiêu thơ xưa cũ mang về cho anh iu hết rùi, chả còn gì mà vít nữa
    Già làm tan cảm xúc, huhuhuu, bắt đền đấy
    Nói cùng anh
    Chắc anh chẳng thể hiểu được đâu
    Em đã yêu anh nhiều đến nỗi
    Có thể vì anh mà sẵn lòng đánh đổi
    Những buồn vui từng chiu chắt một thời
    Chắc anh chẳng thể hiểu hết em đâu
    Em - ngọn lửa cuồng si
    dám vắt kiệt cho tình yêu không hối tiếc
    Em - con sóng khát khao
    dám cuộn xé lòng mình hiến dâng cho biển
    Em - cơn bão dập dồn
    thổi tình yêu vào sâu thẳm tim anh
    Như cơn gió nhiệt thành
    Em ước mình có thể cuốn đi mọi hoang tàn của cuộc đời anh
    Trả về cho anh niềm tin yêu cuộc sống
    Em đã thấy mùa xuân gần lắm
    Khi nhìn vào mắt anh
    Nhưng em vẫn chỉ là em - qúa yếu mềm, chông chênh
    Trái tim đa đoan chơi vơi giữa hai bờ khao khát
    Chẳng dám níu giữ anh cho riêng mình,
    chảng dám làm khổ đau người đàn bà khác
    Cũng yêu anh cuộn cháy như em
    Hạnh phúc gần kề sao lại qua mỏng manh
    Em không nỡ đưa tay ra với
    Có nhau đó mà lại xa vời vợi
    Là của nhau mà chẳng thuộc về nhau
    Chắc anh chẳng thể hiểu được đâu
    Khi em nói mong anh đừng hẹn ước
    Đừng nói về tương lai - đừng vẽ cho em bức tranh hạnh phúc
    Chuyện chúng mình ai biết sẽ ra sao
    Chuyện chúng mình ai biết sẽ về đâu
    Em sợ cho mình đớn đau
    Khi những đền đài ta xây trong tim nhau đổ vỡ
    Em sợ cho mình phải thêm một lần nữa
    Bơ vơ trong thất vọng khôn cùng
    Chắc anh chẳng hiểu hết được đâu
    Em vẫn chỉ là em - quá yếu mềm, đơn côi
    Dẫu yêu anh cuồng say
    Vẫn chẳng thể nào vượt qua được những buồn đau sợ hăi.

    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chị Tus " nói cùng anh " thì em là "noi' với em" vậy nhá. khì khì
    NÓI với biển xanh là những bờ cát trắng
    VỚI dòng sông là sắc tím lục bình
    EM khờ khạo như con thuyền lạc bến
    YÊU mãi người- dù người chẳng NÓI VỚI EM

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em số cồ là vít thơ hay thật đấy, đọc mà run rẩy cả tay chân, ( nói nhỏ nha, sốt rét đó ) Em à, hâm..... mộ em đó j/k
    Mong được đọc tiếp những bài thơ mới của em.
    Viết cho người xưa ( Cho người yêu cũ của người yêu , chưa thấy ai chuối như mình )
    Có một thời em đã yêu anh
    Nhiều đến nỗi trái tim giờ mỏi mệt
    Trái tim đớn đau, trái tim cùng kiệt
    Có một thời từng đập được vì anh ...
    Xa rồi anh, tất cả đã mãi xa
    Vần thơ cũ nỗi buồn không giấu được
    Và mùa mây cơn mưa nào nhoè ướt
    Lối em về, hoang lạnh những cơn mơ
    Giờ đây em đọc lại bài thơ xưa
    Chợt hoảng sợ trước tình yêu ngày cũ
    Có lẽ nào yêu đến từng hơi thở
    Yêu đến từng khát bỏng ở trong anh ...
    Có một thời ... xa lắm rồi anh
    Thời em yêu đến tận cùng nhức nhối
    Thời anh không biết mình giàu đến vậy
    Thời anh lỡ đánh rơi ...
    Hết rồi anh, tất cả đã hết rồi
    Dẫu vết thương cũ khi trở trời lại nhức
    Nhưng em sẽ chẳng đánh đổi đâu, chẳng bao giờ đổi nữa
    Trái tim người đàn ông yêu em lấy ảo ảnh xa mờ
    Người đã vì em thương cả những cơn mơ
    Thương trái tim đã cạn cùng rạn nứt
    Người dắt em đi qua miền gió cát
    Trao cho em tình trọn vẹn, bao dung
    Đi hết buồn vui, đi hết những tháng năm
    Em đã hiểu mình không thể thêm một lần để mất
    Niềm hạnh phúc rất thật
    Với tình yêu của người ấy, em giàu có biết bao nhiêu ....
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  5. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh VIETHUY em Socola và chị Tus làm thơ hay kinh dị.Em thì chẳng làm đuwọc câu nào ra hồn.. nhưng mà hùi trước thì có khịa ra được mấy câu
    Biển có bao giờ buồn bực
    Lại thêm cả nỗi hờn ghen
    Biển có bao giờ quen
    Nếu 1 ngày không có sóng?
    Nghe đỉu nhỉ?
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Khíc, nói làm thơ hay...kinh dị nghe kó vẻ chê chê nhẩy ??? hè , rưng chả seo sất , em chả thích làm nhà thơ đâu , hê hê !!!!

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh cũng tàm tạm . Đọc nó cũng được.
    Thơ em Vị đắng sô cô la mới hay.
    Ý tứ rất sâu sắc, sâu đậm, sâu xa và sâu...........róm
    Thơ chị Tus hay nhưng mà buồn. Đọc thấy quằn quại lắm.
    Đọc thấy hình tượng chị ấy như người góa phụ bồng con chờ chồng .




    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh lắm cũng có khi buồn bực
    Lâu đài cát xây mãi cũng chỉ hoài công
    Biễn hiền lắm nhưng cũng hờn ghen đấy
    Khi sóng xô bờ biển mỏi mắt chờ trông
    Biển sầu lắm nếu 1 ngày không sóng
    Vì chẳng còn ai chia sẻ nỗi vui buồn
    Dã tràng thả nỗi lòng vào xe cát
    Chở mãi chở hoài xe cát chẳng đầy thêm
    Xa biển rồi con sóng có quên ???
    Hải âu khóc khoảng trời không có sóng
    Không sóng rồi biển cũng thành yên tĩnh
    Lặng lẽ một mình tìm khúc hát bình yên
    Sóng đi rồi có nhớ biển nhiều không ???
    Biển vẫn luôn " bạc đầu thương nhớ sóng "
    Sóng và biển - có giận hờn - chạy trốn
    Nhưng suốt cuộc đời mãi chẳng thể rời xa !!!
    Không rõ SG viết là " biển có bao giờ quen ' hay la` " quên " nữa ,nhưng em nghĩ là quên , bởi nếu xa nhau mà quen với sự xa cách ấy thì còn gì mà nhớ nữa đúng ko???

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Làm bài thơ cái
    Thơ này gọi là thơ mới
    Thơ vu vơ. Thơ ngu ngơ. Thơ .............Quang Hanh
    Có con chim chích choè
    Có một cô bé giương súng bắn chim
    Chim bay

    Ngọn núi
    Con sông
    Cánh đồng

    Con Trâu
    Con Bò
    Con gà

    Cái cây
    Cái quạt
    Cái bàn




    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  10. goodygirl

    goodygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    iem iu anh thuỷ chung..
    ...... như iu vài thằng khác ...
    trái tim iem tan tác
    như mây mù rải rác....
    khi anh chạy theo một con..
    ..... quang quác hơn iem..
    nước mắt iem nức nở từng đêm...
    .iem âm thầm ..
    ..viết thư tỏ tình với ...
    thằng khác ........
    lai. nỗi buồn man mác
    lại nỗi nhớ không tên..
    lại nước mắt nhỏ giọt từng đêm......
    .lần sau yêu một lúc ..
    vài nghìn thằng ..
    ...cho bõ tức .....​
    ---------------
    goodygirl tiếng việt là gì? ​

Chia sẻ trang này